Bực bội và khó chịu khi phải cách ly một mình và bị mọi người trong nhà xa lánh, người mẹ chồng tại Ấn Độ đã cố tình lây nhiễm bệnh cho con dâu.
Theo tờ The Times of India đưa tin, trong cơn tức giận vì phải cách ly một mình, một người phụ nữ lớn tuổi ở Ấn Độ đã cố tình ôm chặt lấy con dâu để truyền virus cho con.
Sự việc xảy ra tại ngôi làng Somaripeta, thuộc bang Telangana, Ấn Độ. Cô con dâu ngoài 20 tuổi cho biết, sau khi mẹ chồng của mình được xét nghiệm dương tính với COVID-19, bà đã được chính quyền yêu cầu cách ly một mình tại một khu riêng biệt trong nhà. Bà phải ăn uống và sinh hoạt ở một khu vực riêng, con cái và các cháu trong nhà không ai được phép lại gần. Điều này dường như khiến người mẹ chồng cảm thấy khó chịu.
Sau vài ngày cách ly một mình, người mẹ chồng trở nên tức giận và bực bội, cho rằng mình bị mọi người cô lập nên đã có hành vi kích động. Khi nhìn thấy con dâu, người mẹ chồng này bất ngờ lao đến ôm chầm lấy cô nhằm lây bệnh cho con dâu. Người mẹ chồng hét lên: “Có phải tất cả các người muốn sống hạnh phúc sau khi tôi chết không?”.
“Mẹ chồng tôi đã ôm chặt tôi và nói rằng tôi cũng nên bị nhiễm COVID-19”, cô con dâu nói với các quan chức y tế trong một cuộc phỏng vấn video.
Không lâu sau đó, người con dâu này cũng được xác nhận dương tính với COVID-19. Cô còn bị những người thân trong nhà đuổi ra khỏi làng. Cuối cùng, em gái của cô đã đưa cô về nhà bố mẹ đẻ ở làng Thimmapur, thuộc quận Rajanna Sircilla, bang bang Telangana, để cách ly và chăm sóc sức khỏe.
Trong khi đó, tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, một vụ việc thương tâm đã xảy ra. 7 người trong cùng một gia đình đã tử vong vì COVID-19.
Vụ việc xảy ra tại làng Imalia, gần thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh. Chỉ trong khoảng thời gian 20 ngày, từ ngày 25/4 đến ngày 15/5, gia đình của anh Omkar Yadav đã mất 7 thành viên vì nhiễm COVID-19. Sau đó, vì quá đau xót trước sự ra đi đột ngột của mọi người, một người dì của anh đã qua đời vì đau tim khi không thể chịu đựng sự mất mát to lớn này. Vụ việc đã phản ánh tình cảnh đau thương của người dân khắp Ấn Độ khi phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ 2 này.
Anh Omkar Yadav, người duy nhất còn sống trong gia đình, đau khổ nói: “4 anh trai, 2 chị gái và mẹ tôi đều đã qua đời vì COVID-19. Sau đó, dì của tôi đã qua đời vì đau tim do không chịu nổi sự mất mát này”.
Trong cùng 1 ngày, anh Omkar Yadav phải hỏa táng 4 người thân, vừa làm xong đám tang cho mẹ buổi sáng thì lại làm đám tang cho 3 anh chị khác vào buổi chiều. Vài ngày sau, những người anh chị khác cũng lần lượt ra đi, để lại nỗi đau to lớn không thể kể xiết.
Bất chấp sự việc đau lòng trên, chính quyền địa phương vẫn không có bất cứ hành động nào để phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, các bệnh nhân cũng không được cung cấp giường bệnh, máy thở oxy cũng như các thiết bị y tế khác do hệ thống y tế bị quá tải, khiến con số người nhiễm bệnh và tử vong ngày một tăng lên.
- Đám cưới tiền tỷ rước dâu bằng máy bay của cô gái Nam Định
- Tâm sự của nữ sinh Nam Định xinh đẹp từng theo bố đẩy xe rác khắp Hà Nội, bươn chải kiếm tiền ăn học
- Điều gì đã làm nên sản phẩn gạo Tám xoan Hải Hậu thượng hạng
- Chủ tiệm salon hớt tóc miễn phí cho người nghèo
- Món ngon Thành Nam nhắc đến là thèm
- Phở Ngon Nam Định
- Nam Định: Cầu ngói chợ Thượng
- Cô gái Ý Yên, Nam Định bị bắt khi rao bán 138kg pháo ở cổng chợ
- Lạ miệng với nem nắm Nam Định ở Hà Nội
- Lối sống của người Nam Định
- Hỏa hoạn làm một người chết tại thành phố Nam Định
- Bùi Chu khai mạc Đại lễ thánh Đaminh
- Mãn nhãn với hang đá rực rỡ trong đêm tại Nam Định
- Xe khách Thanh Phong chạy trái tuyến, tùy tiện đón trả khách dọc đường
- Hỗn loạn sau giờ khai ấn đền Trần
- Ca sĩ Trần Lập – 1 người con Nam Định qua đời
- Quất Lâm được nâng cấp lên thị xã
- Đại biểu Quốc hội: Nhiều đàn ông bị vợ đánh, hắt hủi
- Xót xa câu nói cuối cùng chỉ có 2 từ của nạn nhân vụ nổ kinh hoàng ở Nam Định
- Nam Định: Người lao động bị tai nạn cụt cả hai tay, công ty lờ chuyện bồi thường
- Người dân Nam Định xót xa nhìn ngôi nhà thờ cổ 130 tuổi bị cháy rụi trong đêm
- Hải Hậu: Đường quê lãng mạn trong sắc hoa mười giờ