Nữ CĐV Nam Định thiệt mạng trên đường về cổ vũ đội bóng quê hương

Nữ CĐV Nam Định thiệt mạng trên đường về cổ vũ đội bóng quê hương

Thông tin đau buồn nhất vừa đến với câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định cũng như các NHM đội bóng thành Nam trong tối 17/8, một CĐV nữ của đội bóng đã qua đời vì tai nạn giao thông khi đang trên đường về cổ vũ cho thầy trò HLV Văn Dũng.

Tiếp đón Quảng Nam ở vòng 21 V.League 2019, Dược Nam Hà Nam Định vẫn chơi đầy khí thế và quyết tâm để dẫn trước với tỉ số 2-1 sau 70 phút, tuy nhiên sự cố hi hữu khi dàn đèn trên sân bị tắt khiến trận đấu đã bị gián đoạn hơn 10 phút.

Sau khi trở lại, Nam Định vẫn bảo toàn được thế dẫn trước cho đến hết 90 phút chính thức, song chỉ trong 8 phút bù giờ đầu tiên, sai sót nơi hàng phòng ngự của họ giúp Quảng Nam có liên tiếp hai bàn thắng để ấn định tỉ số chung cuộc 3-2.

Đây là thất bại đầy đáng tiếc bởi Nam Định có cơ hội rất lớn bứt phá lên nhóm trên, đáng nói từ đầu mùa họ chỉ mới một lần bại trận trên Thiên Trường trước Sanna Khánh Hòa và Quảng Nam mới chỉ là đội thứ hai làm được điều đó.

Tuy nhiên, trận thua này chắc chắn không thể làm CLB DNH Nam Định đau buồn hơn khi nhận được hung tin một cổ động viên nhiệt thành của mình qua đời vì tai nạn giao thông.

Theo đó, Khánh Ly, cô gái sinh năm 1996, là fan hâm mộ trung thành của DNH Nam Định đã bị mất trên đường từ Hà Nam về cổ vũ đội bóng quê hương tối 17/8.

Khánh Ly – nữ CĐV không may qua đời vì tai nạn giao thông trên đường về cổ vũ đội bóng quê hương.

Nhiều nguồn tin còn cho biết, thời điểm Khánh Ly ra đi cũng chính là lúc sự cố hi hữu mất điện trên sân Thiên Trường xảy ra, đánh dấu một ngày buồn nhất với CLB Dược Nam Hà Nam Định.

Sau khi nhận được thông tin, ban lãnh đạo đội bóng thành Nam và hàng triệu NHM cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của cổ động viên đáng kính này.

Thế mới thấy bóng đá vì sao luôn được gọi là môn thể thao vua, bởi nó luôn đem lại những cảm xúc khó tả, sự hi sinh thầm lặng và tình cảm ấm áp mà con người dành cho nhau.

“Em không về kịp trận bóng chiều nay
Chảo lửa Thiên Trường vẫn hừng hực cháy
Người quê ta vẫn luôn yêu như vậy
Đã yêu rồi yêu trọn cả con tim

Khán đài hôm nay có lúc lặng im
Sao không thấy em ở đâu cô gái
Tuổi thanh xuân đã ra đi mãi mãi
Những ước mơ hoài bão cũng xa vời

Dù nơi đâu miền cực lạc xa xôi
Nhưng hãy sống như mình từng được sống
Trọn tình yêu khát khao và hi vọng
Luôn nở nụ cười nhé em gái Khánh Ly.” (Trích đoạn thơ được đăng tải trên trang chủ của CLB DNH Nam Định).

Theo (foxsports.com.vn)


TOP