Chàng trai Nam Định cùng người yêu xây 'lâu đài hạnh phúc' nhờ mê phượt

Chàng trai Nam Định cùng người yêu xây ‘lâu đài hạnh phúc’ nhờ mê phượt

Cặp đôi Nguyễn Thị Thanh Loan (sinh năm 1987, quê Hải Dương) và Đinh Ngọc Thông (sinh năm 1983, quê Nam Định) đều mê du lịch. Đi cùng nhau vài chuyến, vẫn chỉ là “người dưng”, nhưng đồng hành với nhau hàng chục chuyến cả trong và ngoài nước, đến một ngày họ bỗng nên duyên vợ chồng.

Chinh phục bạn gái bằng tài nấu ăn

Loan kể, mặc dù khác quê nhưng cả hai đều làm việc ở Hà Nội, có chung đam mê du lịch và cùng tham gia hội nhóm dành cho dân phượt. “Tuy nhiên, các thành viên trong nhóm khá đông nên chúng mình lúc đó không nhớ gì về nhau cả”, Loan kể. Đến năm 2014, Loan và Thông mới lần đầu tiên cùng nhau đi phượt Campuchia 1 tuần.

Gọi là cùng đi vậy thôi bởi còn có sự hiện diện của “người thứ ba” là một thành viên nữ nữa. “Ở Campuchia, chúng mình ở homestay. Để tiết kiệm tiền, cả ba người ở chung một phòng. Anh Thông ngủ giường đơn, còn hai đứa con gái ôm nhau ngủ giường đôi kê bên cạnh”, Loan kể.

Cho tới chuyến đi chơi thác Mơ ở Thanh Hóa thì tình cảm của Loan và Thông mới bắt đầu có sự chuyển dịch. Lần đó, Loan không có “xế đèo” nên rủ Thông đi cùng. Thông nói: “Được, đi thì đi!”. Trên đường đi, Thông hỏi Loan về sở thích, công việc, gia đình. Loan thích thú phát hiện người bạn trai ngồi phía trước có tài nấu ăn rất ngon. Biết Loan thích ăn những món liên quan tới bò, Thông hứa sẽ trổ tài đãi cô món bò cuốn lá lốt.

Cứ tưởng Thông nói chơi vậy, nào ngờ một ngày Loan bất ngờ nhận được điện thoại của Thông. Lúc đó, Thông ở cùng vợ chồng anh trai ở tận Ngọc Hồi, còn Loan thuê trọ ở Quốc Tử Giám. Nhưng chỉ một lát sau, Thông toong teng xách theo túi thịt bò và lá lốt đến nhà Loan rồi vào bếp nấu cho Loan ăn. “Người ta thì ghi điểm với bạn gái bằng những lời nói ngọt nhưng anh Thông dường như lại chinh phục mình từ cái dạ dày”, Loan cười.

Liên tiếp 2 năm sau đó, Loan và Thông còn đi với nhau hàng chục chuyến trong và ngoài nước. Qua đó, đôi bạn trẻ càng có cơ hội gần gũi, chia ngọt sẻ bùi với nhau. Như chuyến đi 10 ngày sang Myanmar dịp nghỉ lễ 30/4/2015, Thông bị sốt cao. Loan đã chăm sóc Thông tận tình.

Đi phượt đã nhiều nhưng lần đầu tiên, Thông được một người con gái chăm sóc chu đáo như thế. Từ khoảnh khắc đó, Thông kể, anh bắt đầu thấy nhớ Loan nhiều hơn.

Cũng trong năm 2015, vào dịp nghỉ lễ quốc khánh 2/9, Loan và Thông lại cùng phượt liền 3 nước Malaysia- Singapore- Philippines. Ban đầu, nhóm của Thông và Loan có 4 người song sang tới nơi, hai người bạn lại tách hành trình nên tự dưng chỉ còn Loan và Thông.

“Sau này, có người hỏi vui mình và Loan đi chơi riêng như thế thì… có gì xảy ra không? Nhưng, thực sự là chẳng có gì. Mình và Loan cùng thuê khách sạn để ở nhưng mỗi người ở phòng riêng”. Còn Loan thì kể: “Chúng mình đều nhận thức rõ điều gì nên và không nên làm để giữ cho nhau khỏi bị tổn thương”.

Sáng lập group phi lợi nhuận “Cùng con đi khám phá”

Trong các chuyến phượt, Loan và Thông thường đi bộ khá nhiều. Để quãng đường bớt xa, cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn. Khi ở Singapore, Thông đột ngột hỏi Loan có người yêu chưa. Anh cũng chủ động “khai báo” với Loan trước đây từng yêu một cô gái nhưng hai người đã chia tay. Loan cũng “thú nhận”, cô đã có một vài mối tình và chưa đi đến đâu.

Ấy thế nhưng, cả hai còn phải đợi tới chuyến đi chơi năm 2016 đến Bản Lác, Hòa Bình thì chuyện tình cảm mới thực sự ngã ngũ. Trong lòng cả hai lúc đó đều hướng về nhau nhưng Thông nhút nhát, không dám tỏ tình trực diện với Loan.

Kết thúc chuyến đi “đo lường tình cảm ấy”, Thông đã làm một clip ghi lại cảnh hai đứa ở bên nhau trong chuyến đi phượt Myanmar rồi viết lời yêu trên clip. Sau đó, Thông hỏi Loan nếu đồng ý tính chuyện tương lai thì anh sẽ đưa cô về quê ra mắt gia đình.

Mối tình của Thông và Loan lúc đầu không nhận được sự ủng hộ của gia đình Thông vì gia đình anh theo đạo Thiên chúa. Mẹ Thông không muốn con trai cưới vợ là người ngoại đạo và còn sắp xếp để Thông đi coi mắt một cô gái mà bà đã chọn cho anh.

Trong các anh em, Thông vốn là người con được cho là hiền lành, hiếu thảo nhất. Nhưng riêng chuyện tình yêu, Thông đã quyết định làm trái ý mẹ khi khẳng định vẫn sẽ yêu Loan. Anh đã nói với mẹ rằng, Loan là cô gái mà anh sẽ sống cùng cả đời chứ không phải ai khác.

Trước khi làm đám cưới, Thông và Loan đã cùng nhóm bạn đi phượt ở đảo Cái Chiên, Quảng Ninh và kết hợp chụp ảnh cưới ở đó – Ảnh: NVCC
Sự kiên quyết của Thông cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ. Trước khi làm đám cưới, Thông và Loan đã cùng nhóm bạn đi phượt ở đảo Cái Chiên, Quảng Ninh và kết hợp chụp ảnh cưới ở đó. Thông đã đèo Loan đi trên xe máy, phía sau là vali áo cưới và comple của cô dâu, chú rể, xuất phát từ Hà Nội lúc 6h30 tối và đi một mạch tới 2 giờ sáng thì tới nơi.

Thợ chụp ảnh cưới cho Loan và Thông chính là các bạn trong nhóm phượt. Ngày 25/9/2016, Loan chính thức lên xe hoa về nhà Thông. Sau đó, cả hai chọn đi tuần trăng mật bằng việc đi phượt 3 tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng – nơi Loan chưa được đặt chân đến trước đó.

Loan và Thông còn lập group phi lợi nhuận “Cùng con đi khám phá” để tạo sân chơi cho các con và bố mẹ cùng đồng hành gắn kết trải nghiệm các chuyến đi cả trong và ngoài nước – Ảnh: NVCC

Sau chuyến đi, Loan mang bầu con trai đầu lòng. Để Loan thực hiện thiên chức làm mẹ, vợ chồng Loan đã tạm hoãn các chuyến đi. Cho tới gần đây, khi con trai được 9 tháng tuổi, bé đã có chuyến đi trải nghiệm đầu tiên trong đời ở Phú Quốc với bố mẹ. Thời gian tới, Loan sẽ cùng chồng và con đi Indonesia.

Theo Quỳnh Chi
(phunuvietnam.vn)


TOP