Nắng nóng đỉnh điểm hồi giữa tuần cũng không ngăn được tình yêu của người hâm mộ. Theo Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), sân Vinh (Nghệ An), sân Thiên Trường (Nam Định) thu hút hơn một vạn khán giả/sân, ở vòng 6 V-League 2020 vừa qua.
Bất chấp nắng nóng, trước trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An với TP Hồ Chí Minh mới đây nhiều cổ động viên (CĐV) xứ Nghệ vẫn đến sân từ lúc 15, 16 giờ chiều. Còn với CĐV nhiệt thành và Hội CĐV Sông Lam Nghệ An, nhiều anh ăn cơm trưa xong đã nhanh nhanh chuẩn bị trống, loa, kèn, băng rôn, sớm vào sân.
Buổi sáng trước giờ đấu vài tiếng đồng hồ, Câu lạc bộ (CLB) Sông Lam Nghệ An mở cửa bán vé với mức giá khá mềm, từ 10.000 đồng đến 70.000 đồng/vé. Chứng kiến cảnh CĐV xứ Nghệ cầm tiền mua vé, vất vả đã hẳn, nhưng mừng nhất là không có kiểu phe vé hoành hành như vẫn thấy ở một số sân vận động. Mỗi người chỉ được phép mua tối đa hai vé vào sân. Trong khi đó ở sân Thiên Trường, CLB Nam Định đã phải huy động thêm người bán vé. Để tránh nhầm lẫn, nhân viên bán vé ở sân Thiên Trường có một chiêu rất hay: Nhận tiền của người nào, túm luôn lấy tay người đó để tránh trả nhầm vé. Nhìn CĐV từ các huyện miền núi xa xôi, từ các vùng quê khó khăn lặn lội về thành phố mua vé, trên tay là những tờ tiền mặn chát mồ hôi, mới thấy bóng đá quả là có sức hút kỳ diệu. Không phải vô cớ, một số đội bóng ở V-League đã cho cầu thủ chứng kiến cảnh người hâm mộ xếp hàng mua vé dưới nắng nóng hầm hập như thiêu như đốt để quân của mình đá có trách nhiệm hơn.

Cầu thủ TP Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An thi đấu hưng phấn hơn khi có đông khán giả đến sân ở vòng 6 V-League 2020.
Thường đội bóng nào sử dụng nhiều cầu thủ “cây nhà lá vườn” có gốc gác địa phương, thì CĐV vào sân càng đông; trong trường hợp này, Nam Định, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An là ví dụ tiêu biểu. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó là khi đội khách có sức hút lớn; tiêu biểu cho nhóm này là Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai. Cụ thể hơn vào ngày 23-6 vừa qua, sức hút của đội bóng TP Hồ Chí Minh, nơi có những người con xứ Nghệ đang đầu quân, như: Công Phượng, Ngô Hoàng Thịnh, Phi Sơn… khiến CĐV Sông Lam Nghệ An càng háo hức xếp hàng mua vé đông hơn.
Theo số liệu thống kê của VPF, sau vòng 6 V-League 2020, số khán giả vào sân theo dõi trung bình đạt gần 7.500 CĐV/trận. Đây là con số khá ấn tượng bởi ở vòng 1, vòng 2, các trận đấu diễn ra không khán giả vì dịch Covid-19. Những sân đông CĐV là Thiên Trường, Vinh, Cẩm Phả (Quảng Ninh), Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), Hàng Đẫy (Hà Nội, khi Hà Nội FC ra sân), Hà Tĩnh. Những sân này thường xuyên thu hút khoảng 1-1,5 vạn CĐV vào sân mỗi trận. Cá biệt như sân Hà Tĩnh, đã để xảy ra tình trạng vỡ sân ở vòng 4 V-League 2020.
Sân đông khán giả, cầu thủ đá sung hơn, trách nhiệm hơn. Lãnh đạo đội bóng an tâm vì từ tiền bán vé, đội bóng có kinh phí trả tiền thuê sân, điện, nước, tiền thuê lực lượng làm công tác an ninh. Rồi khi đội nhà thắng trận cũng có thêm tiền thưởng cho anh em phấn khởi. Trận Nam Định hạ Hoàng Anh Gia Lai ở Cúp quốc gia 2020, ban tổ chức sân Thiên Trường bán ra 1,5 vạn vé. Tính trung bình 40.000 đồng/vé thì đội bóng Thành Nam đã thu về 600 triệu đồng. Đây là con số trong mơ với nhiều đội bóng nước nhà.
Đá nhiệt tình, đá thật, đá để dân thương, khả năng thu về 500, 600 triệu đồng tiền vé/trận là điều có thể làm được và làm tốt. Nhưng một số đội bóng “cầm vàng lại để vàng rơi”. Từng có thời CĐV xứ Nghệ phản đối đội nhà đá tiêu cực, đã chăng khẩu hiệu: “Hoan hô đội bóng tỉnh ta/ Đi làm kinh tế ở xa mới về”. Hay như năm ngoái, người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai đeo khẩu trang bịt mặt, để phản đối việc đội nhà “đá cho vui”, không để tâm tới cảm xúc của khán giả.
Vòng 7 V-League 2020 có nhiều trận cầu rất hay, như: TP Hồ Chí Minh-SHB Đà Nẵng, Nam Định-Sông Lam Nghệ An, Hà Tĩnh-Becamex Bình Dương, Hải Phòng-Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội-Sài Gòn… Sân Lạch Tray vắng bóng CĐV từ đầu mùa giải khả năng sẽ đổi khác khi Hải Phòng đón tiếp đội khách đến từ phố Núi. Còn với sân Thiên Trường, nhân viên hẳn sẽ luyện tập tuyệt chiêu nắm cổ tay CĐV ở phòng bán vé.
- Làng nghề đúc đồng Ý Yên – Nam Định
- Giao Thủy: Chung tay giúp đỡ bé gái bị căn bệnh Máu Trắng
- Siêu mẫu Việt bị ông trùm Hollywood gạ tình, tiết lộ lý do giải nghệ năm 2011
- Đền Giáp Ba Nam Trực Nam Định
- Đến Nam Định thưởng thức bún sung ấm áp vị đồng quê
- Phát hiện thú vị nhất hôm nay: Cô dâu ‘vàng đeo trĩu cổ’ nhận sổ đỏ ngày cưới có em trai 17 tuổi và vẫn F.A
- Chuyện vải lụa
-
Nộm vỉa hè lâu đời nhất tại Nam Định
-
Xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử – văn hóa thời Trần
-
Ngàn người chen chân đi chợ Viềng sớm để cầu may
-
Ý Yên: Ăn tiết canh lợn nhà nuôi, người đàn ông bị liên cầu khuẩn suýt chết
-
Nhà máy Dệt Nam Định viết tiếp trang sử mới
-
Nam Định: Nổ lớn sập 3 nhà liền kề, 4 người thương vong
-
Nghi án chủ hụi vỡ nợ ở Nam Định: Gần trăm người ngồi trên đống lửa
-
Sở GTVT Nam Định: BOT Mỹ Lộc đã đặt đúng vị trí
-
Hải Hậu: Bi kịch đến từ bạo lực gia đình
-
Nam Định: Gần 200 thí sinh vắng mặt trong ngày thi THPT đầu tiên
-
Cầu Đò Quan Nam Định trở thành nơi tự tử từ khi nào ?
-
Giao Thủy: Bảo tàng Đồng quê-lưu giữ hồn quê Bắc Bộ
-
Nam Định: Tưng bừng lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Xuân Trường
-
Nam Định: Làm cơm cháy ngon từ xôi nếp thừa
-
Tasco 6 lên tiếng về thông tin trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại vào 1/3