Những con đường làng trong hình dung của chúng ta thường xanh xanh với cỏ ven đê, nhưng đường làng này thì khác, ngập tràn màu sắc của những bông hoa mười giờ.
Trong ký ức của những người có quê, nhất là ở miền Bắc, những vùng ven sông Hồng, những con đường quê thường rậm rạp cỏ xanh. Hai bên đường đê thoai thoải, lũ trâu bò nhẩn nha gặm cỏ… Nhưng đó có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết, có một con đường làng quê lãng mạn ngập tràn sắc hoa ven đường ở Hải Hậu, Nam Định.

Nếu ngồi trên xe, ngó xuống đường bạn sẽ thấy những dãy hoa rực rỡ ẩn khuất sau rào chắn trên trục đường quốc lộ.

Trục đường kéo dài 3 km vào xã Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định được trải sắc hoa rực rỡ hơn trong nắng hè.

Hoa mười giờ dễ mọc, chỉ cần cắm cành và mọc lan rất nhanh. Cây lụi vào mùa đông, sẽ phát triển xanh tốt và ra hoa vào mùa hè.

Những con đường rải bê tông sạch đẹp đã thay thế đường đất ở làng quê này, nhưng bù lại, những bông hoa mười giờ mỏng manh làm đường làng thêm vẻ lãng mạn.

Trồng hoa quanh các con đường là ý tưởng của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định trong việc xây dựng mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản” và tất cả người dân nơi đây đều nhiệt tình hưởng ứng.

Sự chăm chút của người lớn đã giúp cho các em nhỏ có thể vui chơi trên những con đường sạch sẽ, lãng mạn sắc hoa.

Bên cạnh màu xanh cỏ cây quen thuộc, những sắc hoa đã tô điểm thêm sự vui tươi cho đường làng.


Đường làng quê trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Bên cạnh những vạt cỏ, ruộng lúa là đám hoa hiền lành, xinh yêu.

Buổi sớm, khi nắng mới lên, những vạt hoa đủ màu bắt đầu thi nhau khoe sắc.


Những bông hoa xinh xinh thường được làm cảnh trong những bồn hoa thành phố, nay cũng tỏa sắc ở nông thôn.

Người dân chọn trồng chủ yếu là mười giờ ta cánh kép (màu hồng đỏ và hồng), hoa cánh đơn vàng, cam.

Theo những người dân ở nơi đây cho biết, từ khi có hoa ở ven đường đường làng bỗng trở nên tươi mới hơn, và người dân cũng có ý thức hơn về chuyện vứt rác cũng như vệ sinh đường làng.


Mùa hè thời gian mà hoa mười giờ nở rộ cũng là lúc sắc hoa sẽ lấp đầy mọi chỗ trống.


Đường về nhà sau một ngày lao động mệt mỏi trên ruộng đồng, có lẽ cũng ngắn hơn.
Theo: Thế Đại / Theo Trí Thức Trẻ
- Làng nghề sơn mài Cát Đằng – Ý Yên Nam Định
- Thơ Nam Định – Trực Ninh quê mình
- Nam ca sĩ hai lần hát trong đám cưới “khủng” 100 cây vàng ở Nam Định là ai?
- Người thợ sửa xe điêu luyện chỉ với một… bàn tay
- Thăm phiên chợ se duyên độc nhất thành Nam
- Đền chùa Hà Cát xã Hồng Thuận – Giao Thủy Nam Định
- Đặc sản thôn quê Nam Định: Gạo Tám xoan Hải Hậu chính hiệu
-
Nam Định: Xe máy mất lái khi đi tốc độ cao, 2 người thương vong
-
68 người chết trong mưa lũ, 34 người còn mất tích
-
Người đàn ông gặp nạn tử vong trên đường về quê thăm vợ
-
[Chùm Ảnh] Nam Định chủ động phòng chống bão số 3 ( bão Thần Sấm )
-
Nước mắm Giao Châu
-
Nam Định: côn đồ mang dao phóng lợn vào tận nhà dân truy sát dã man
-
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng dự Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trường THPT Ngô Quyền (Nam Định)
-
Vừa ra tù về tội hiếp dâm lại cùng người tình đi cướp xe ôm
-
Hải Hậu: Bi kịch đến từ bạo lực gia đình
-
Bão số 2 giật cấp 10 hướng thẳng Nam Định – Nghệ An
-
Thành phố Nam Định chìm trong bóng tối sau bão
-
Bảo tàng Ðồng quê: Giữ gìn hồn quê một thủa
-
Đưa vợ con đi du lịch Đà Lạt, người đàn ông bị bắt vì trộm hàng chục triệu đồng
-
Nguyễn Thị Huyền: ‘Tôi may mắn khi nhiều người thương mình’
-
Đá quý, mâm đồng trong phiên chợ Viềng lúc nửa đêm