Kết thúc trận bóng giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, một người đàn ông đã về nhà bố mẹ đẻ châm lửa đốt.
Sáng 21/1, ông Nguyễn Đình Long, Chủ tịch UBND xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận sự việc căn nhà của ông P.V.T. (60 tuổi), trú xã Văn Thành bị thiêu rụi trong đêm.
Thông tin ban đầu, vào tối 20/1, anh P.V.S (37 tuổi, con ông P.V.T.) có đi xem trận bóng giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq. Khi kết thúc trận đấu, anh S. đã đi uống rượu sau đó cầm can xăng trở về nhà bố mẹ đẻ rồi châm lửa đốt nhà.
Ban đầu, anh S. chỉ đốt nhà bếp, nhưng sau đó đã lan sang nhà chính. Phát hiện sự việc, bố mẹ anh S. hô hoán người dân đến cứu giúp.Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, giúp gia đình xử lý vụ việc. Hiện, chưa rõ nguyên nhân anh S.vì sao đốt nhà, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.
Theo Diễn Kim (Dân Việt)
- 1000 Lý Do Các Bậc Phụ Huynh Cấm Yêu Người Nam Định !
- Người bí thư chi bộ đầu tiên
- Kỳ Duyên diện áo tắm, khoe vòng ba nảy nở trên bãi biển
- Sứa ăn liền – hướng đi mới của người dân Nam Định
- Đời sang trang của cô gái Nam Định xấu xí hoá thành mỹ nhân
- Cận cảnh vẻ đẹp của vùng biển Hải Hậu thành Nam
- Kỳ Duyên sang sửa chuẩn bị cho anh trai cưới vợ
- Lịch trình cho hai ngày xả hơi ở Hải Hậu – Nam Định
- Chi tiết cách làm món bánh nhãn Nam Định ngon
- Trưởng Ban dân vận tỉnh được điều động làm Bi thư Thành ủy TP Nam Định
- Ý Yên: Chủ xưởng gỗ bị con nợ vung kiếm chém thương tích
- Chùm Ảnh: Lễ bế mạc Năm Thánh GP Bùi Chu
- Trưởng phòng quản lý đô thị ngoại tình vì cảm giác lạ, đền 500 triệu
- Top 10 Điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng ở Nam Định
- Trực Ninh: Nét độc đáo của cây cầu Mái Lá độc nhất vô nhị ở Việt Nam
- Nghề nặn tò he truyền thống ở thôn Hà Dương
- Giao Thủy: Khám phá “sân ga” của những đàn chim di cư
- TỔNG QUAN DỰ ÁN KĐT DỆT MAY NAM ĐỊNH
- Chuẩn bị xét xử vụ tổ chức đánh bạc khủng: Ông Phan Văn Vĩnh và vết trượt chôn vùi một đời lừng danh
- Bánh nhãn Hải Hậu – hương vị đồng quê
- Chùm ảnh: Rùng mình với cảnh thịt bò, bê ngập chợ Viềng
- Nhà máy dệt Nam Định xưa