Giao Thủy: Vẻ mặt tiều tuỵ của 1 số phận ai oán !

Giao Thủy: Vẻ mặt tiều tuỵ của 1 số phận ai oán !

Tâm thư kêu cứu không biết gửi ai của những số phận đến tận cùng của bất hạnh !
Nhìn căn nhà đơn sơ giản dị không có gì ngoài những tấm bằng khen và ánh mắt suy tư trằn trọc không biết lấy gì để cứu con của người mẹ bất hạnh mà lòng người xót xa .
Kính thưa các cô bác, bà con nhân dân, đây là lời kêu cứu tận đấy lòng của người thân gửi tới em .
Cô tên là Trần thị Yến 49 tuổi ở đội 6 Giao Yến lấy chồng ở xóm Lâm Hồ xã Giao Phong
Cách đây 16 năm chú chẳng may bị tai nạn nên đã mất . Một mình cô nuôi 3 người con ăn học, nhiều lúc khó khăn việc học hành cũng tưởng chừng như dừng lại nhưng vì mấy người con cô học rất giỏi và ngoan ngoãn cũng vì thế mà cô có thêm động lực.

Cả 4 mẹ con Trông chờ có đc mảnh đất trồng hoa màu quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời để kiếm từng đồng gạo và trang trải nuôi con ăn học mười mấy năm không có bàn tay người chồng người cha nên ngôi nhà đó càng ngày một khó khăn bao vất vả đè nặng lên vai cô

3 Người con người nào cũng là học sinh giỏi gia đình cô  đã nhiều năm nhận đc bằng khen của xã là gia đình nghèo hiếu học .Cuộc sống tưởng đã yên ổn ai ngờ cái bất hạnh trớ trêu lại đeo bám lấy gia đình, con gái là Phạm thị Dung 28 tuổi học xong ra trường cũng tưởng đâu đỡ đc gáng nặng ai ngờ số phận của em bỗng trở nên đen tối . Năm 2012 em có đi khám bệnh được bác sĩ kết luận suy thận giai đoạn cuối .

Con gái thứ hai là Phạm thị Diệp 26 tuổi cũng đã lập gia đình vì cuộc sống cũng khó khăn nên cũng ko giúp đỡ đc gì nhiều cho gia đình .

Con thứ 3 của cô là Phạm Văn Bảo 16 tuổi em đang học lớp 10 em học rất là giỏi năm nào em cũng đc học sinh giỏi vừa rồi em có đi thị đạt giải nhất về tin học của tỉnh Nam Định và ngôi nhà hiện tại mấy mẹ con cô ở là đc xã hỗ trợ Anh em gia đình đôi bên xây tạm cho mẹ con cô, người góp công người góp của. Cuộc sống của cô thật sự rất khó khăn !.
Hiện tại cô con cả đang được chữa tại bệnh viện Tỉnh Nam Định, mỗi ngày phải chạy thận từ 3-4 lần, đang trong tình hình rất yếu .

Ngôi nhà cô và em đang ở

Nỗi đau cứ đeo bám người nông dân bât hạnh ,” nhà nghèo thì lấy tiền đâu mà chữa bệnh ?  .Hay là bán nhà  đó là suy nghĩ của cô Yến khi chia sẻ với chúng tôi .
Nỗi đau trằn trọc suy nghĩ về số phận của mình và đứa con bệnh nặng làm cô Yến tiều tuỵ đi rất nhiều, rồi còn đứa em nhỏ, ai sẽ nuôi nó đây, nhà thì chẳng có gì ngoài những tấm bằng khen .
Bệnh thận muốn chữa cũng phải mất tiền trăm triệu chứ ít đâu mà người dân nghèo khó thì lấy đâu cơ chứ .

Cái nỗi đau cứ thôi thúc tôi phải viết bài mong sự cầu cứu của các nhà hảo tâm – cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 toả tháp, giúp đỡ họ cũng chính là tích đức cho mình .
Mong mọi người chia sẻ và các nhà hảo tâm biết đến để cứu mạng người đang bên bờ vực các chết !
Hãy giúp đỡ dù chỉ là nhỏ bé

Mọi sự giúp đỡ liên hệ
Cô Trần thị yến – SĐT 01674982218
Hoặc qua chính mình ,mình chuyển tận tay cô
Quản trị viên GiaoThuy.com Lưu công khiêm stk 3204205273040
Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Giao Thuỷ .


TOP