Ngày 1-11, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Hà Nam đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Sỹ Đạt về tội giết người, Lê Thái Duy về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Lê Việt Hoàn về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao: Khoảng tháng 5-2016, Nguyễn Sỹ Đạt (trú tại Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, Phủ Lý) gặp Lê Việt Hoàn (trú tại thôn Cầu Nhân, xã Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định) trao đổi thuê giết anh Lê Hữu Trí với giá 500 triệu đồng, chọn ngày mùng một hoặc ngày rằm hằng tháng khi anh Trí đến miếu Thần Bảo Lộc để thực hiện hành vi giết anh Trí. Cả hai thống nhất mua điện thoại và sim khác để trao đổi, thông báo thời gian giết anh Trí.
Sau đó, Lê Việt Hoàn rủ Lê Thái Duy (trú tại tổ 26, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cùng tham gia. Ngày 4-7-2016, khi anh Trí đi lễ ở miếu Thần Bảo Lộc, Nguyễn Sỹ Đạt đã sử dụng điện thoại di động thông báo cho Lê Việt Hoàn.
Nhận được thông tin, Lê Thái Duy đã điều khiển xe máy BKS 90B1- 73591 chở Hoàn đến chờ sẵn ở cổng miếu. Khi anh Trí quay ra, Hoàn đi theo sau, sử dụng súng K54 bắn sáu phát vào người anh Trí, làm anh Trí tử vong.
Sau đó Hoàn, Duy chạy khỏi hiện trường, trên đường bỏ chạy Hoàn gọi điện thoại cho Đạt đón ở ngang đường, Đạt đưa Hoàn vào hồ Tam Chúc thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng) vứt khẩu súng K54 cùng điện thoại của Hoàn, chiếc kẹp biển số xe máy, hai áo chống nắng xuống hồ. Sau khi giết anh Trí, Đạt trả cho Lê Việt Hoàn 110 triệu đồng.
Căn cứ kết quả điều tra và diễn biến tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Nguyễn Sỹ Đạt tử hình về tội giết người; Lê Việt Hoàn tử hình về tội giết người, hai năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt hai tội là tử hình; Lê Thái Duy 19 năm tù về tội giết người, một năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hình phạt hai tội là 20 năm tù.
Theo (nhandan.com.vn)
- Ý nghĩa của câu: Trai Nam Gái Hải
- Hải Hậu: Hạt Muối Quê Tôi Bước Vào Trong Thơ Ca
- Trăn về ‘ngự’ tại ngôi đền ở Nam Định, mặc khua chiêng gõ trống vẫn ‘mắc võng nằm chầu’
- Một thoáng thành Nam
- Đậu hoa Thành Nam – Giải nhiệt cùng mùa hè
- Ý Yên: Chuyện lạ về ‘cụ’ cây quý hiếm 600 tuổi
- Phân luồng giao thông dịp chợ Viềng Xuân 2016
-
Sở GTVT Nam Định: BOT Mỹ Lộc đã đặt đúng vị trí
-
‘Lùm xùm’ vụ chiếm đoạt 16 tỷ của cán bộ ngân hàng Vietinbank
-
Nhóm Bức Tường và bạn bè hát tưởng nhớ Trần Lập 1 người con của Thành Nam
-
Nam Định: Tài xế ô tô bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người
-
Tướng Hoàng Kiền: “Tôi đã tìm ra 2 tài khoản facebook đăng tin bịa đặt về biệt phủ và sẽ khởi kiện”
-
Đại sứ Italia bị móc điện thoại, đối tượng gây an người Nam Định
-
Lời kể lạnh người vụ tai nạn kinh hoàng ở Gia Lai
-
Nam Định: Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Đào
-
Nam Định: Tín dụng đen hoành hành, “khủng bố” người dân, chính quyền ở đâu?
-
Lời khai chấn động của người mẹ trẻ nghi ném bé sơ sinh xuống đất tử vong ở CC Linh Đàm
-
Nổ bình gas, 3 người thương vong
-
1400 trẻ em Quảng Bình được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí
-
Nam Định: Bắt giam 4 cựu ‘quan xã’ bán đất trái thẩm quyền
-
Kết luận về việc bệnh nhân tử vong do cắt amidan tại Nam Định
-
Nam thanh niên lái xe “ba tỷ tư” đùa giỡn với hiểm nguy