Dọc tuyến hành lang đê sông Sắt đoạn từ cầu Đen đến cầu Tào thuộc 3 xã: Yên Ninh, Yên Tiến, Yên Thắng của huyện Ý Yên đang tồn tại hàng loạt các công trình nhà xưởng, nhà kiên cố…

Công trình kiên cố “khủng” rộng khoảng 10.000m2 mọc trên hành lang đê sông Sắt thuộc thôn La Xuyên, xã Yên Ninh theo phong cách tâm linh của ông Trương Ngọc Sơn khiến dư luận nới đây bức xúc
Như trước đó Đời sống Plus đã thông tin, nhiều năm nay, người dân xã Yên Thắng liên tục gửi đơn tới các cơ quan có thẩm quyền tố cáo bà Vũ Thị Hiên – Chủ tịch UBND xã Yên Thắng gian lận bằng cấp để được thăng tiến và ông Đỗ Xuân Năm lấn chiếm đất công là bố đẻ ông Đỗ Xuân Giáp – Phó Chủ tịch xã Yên Thắng. Mặc dù, đã có kết luận từ nhiều năm nay nhưng vụ việc chưa được xử lý khiến người dân nơi đây bức xúc.
Trao đổi với PV, bà Bùi Thị Hòa – Trưởng ban Tổ chức Huyện Ủy Ý Yên (tỉnh Nam Định) cho biết, “Về trường hợp đồng chí Hiên và ông Năm, Ủy ban kiểm tra Huyện Ủy cũng đã có hồ sơ kiểm tra, xử lý và chỉ đạo tham mưu chúng tôi sẽ tập hợp lại hồ sơ, trả lời cụ thể sau…”.

Dọc hành lang sông Sắt đoạn từ cầu Đen đến cầu Tào thuộc 3 xã: Yên Ninh, Yên Thắng, Yên Tiến của huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) đang tồn tại hàng loạt các công trình nhà xưởng, nhà kiên cố vi phạm
Ngoài những sai phạm liên quan đến lãnh đạo xã Yên Thắng, người dân tiếp tục phản ánh dọc tuyến hành lang đê sông Sắt đoạn từ cầu Đen đến cầu Tào thuộc 3 xã: Yên Ninh, Yên Tiến, Yên Thắng của huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) đang tồn tại hàng loạt các công trình nhà xưởng, nhà kiên cố và đặc biệt xuất hiện một khu tâm linh “khủng” xây dựng trên hàng nghìn mét vuông đất ven hành lang đê, lấn chiếm và cản trở giao thông diễn ra nhiều năm nay khiến người dân nơi đây bức xúc.
Đáng nói hơn nữa, khu vực mà PV đề cập trên đây cách trụ sở UBND 3 xã trên không xa nhưng những hoạt động này vẫn ngang nhiên diễn ra trong một thời gian dài mà chính quyền địa phương không hề có biện pháp ngăn chặn và xử lý mà vẫn để xảy ra tình trạng xây mới.
Điển hình là trường hợp ông Trương Ngọc Sơn đã xây dựng công trình kiên cố “khủng” rộng khoảng 10.000m2 dọc ven hành lang đê sông Sắt thuộc thôn La Xuyên, xã Yên Ninh. Theo quan sát của PV, bên trong các công trình được trạm trổ sắc nét theo phong cách tâm linh, chùa chiền bao bọc bởi tường bao kiên cố xung quanh.
Người dân nơi đây cho biết: “Dọc ven sông Sắt 3 xã trên tồn tại nhiều nhà xưởng, nhà kiên cố xây dựng trái phép nhiều năm nay. Đặc biệt khu đất của nhà ông Trương Ngọc Sơn trước đó do Hội Cựu chiến binh của xã Yên Ninh được Nhà nước giao quản lý để phục vụ lợi ích của Hội nhưng do không hiệu quả nên trả lại và chính quyền nơi đây đã giao cho ông Sơn.
Từ đó đến nay, khu đất trên 10.000m2 xuất hiện một khu tâm linh, không biết đã chuyển đổi hay chưa mà xây kiến cố như vậy, không thấy xã, huyện có ý kiến gì. Theo chúng tôi được biết, khu này có cổ phẩn lãnh đạo UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định…
Mặc dù, người dân chúng tôi đã gửi nhiều đơn thư lên huyện và cả lên tỉnh nhưng nhiều năm nay vẫn không giải quyết và xử lý triệt để những tồn tại trên khiến người dân chúng tôi mất niềm tin. Chúng tôi nghi ngờ về có “lợi ích nhóm” trong này…”, người dân bức xúc chia sẻ thêm.
Vấn đề này, bà Bùi Thị Hòa cho biết: “Về những nội dung mà báo chí thông tin Ban Thường vụ sẽ giao cho các cơ quan chuyên môn kiểm tra và tham mưu, xác minh giải quyết xử lý cụ thể các vụ việc trên và sẽ thông tin cho báo chí cụ thể sau…”.
Một số hình ảnh PV ghi lại được tại dọc tuyến hành lang đê sông Sắt từ cầu Đen đến cầu Tào thuộc 3 xã: Yên Ninh, Yên Thắng, Yên Tiến của huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) tràn lan vi phạm:
Hàng loạt nhà xưởng, công trình, nhà ở kiên cố cũ và mới đang triển khai rầm rộ mọc dọc trên truyến hành lang đê sông Sắt nhưng không hề bị xử lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN
- Chuỗi cà phê dạo số 1 Hà Nội của anh nông dân Nam Định
- Nam Định: Độc đáo phong tục xin ‘lửa thánh’ đầu năm cầu may
- Nữ sinh Nam Định sở hữu nụ cười răng khểnh rất đáng yêu
- Chùa Phi Lai Nam Định, nơi lưu giữ bảo vật quốc gia
- Chân dung hot boy 6 múi vừa trở thành người yêu của Linh Ka trong MV cover đứng top 1 trending
- Chùa Keo – quê hương tôi..
- Choáng với màn tỏ tình lãng mạn nhất ‘vịnh Bắc Bộ’
-
Huyện Vụ Bản, Nam Định: Hàng trăm hộ dân mất tiền vẫn phải dùng “nước bẩn”
-
Miền Bắc trở mưa rét, nhiệt độ giảm sâu có nơi 10 độ
-
Phong phú quà quê Nam Định
-
Nam Định: Tưng bừng lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Xuân Trường
-
Bé trai 4 tuổi tử vong bất thường sau bữa ăn trưa tại trường
-
Sau hơn tháng mất tích, nữ sinh 17 tuổi ở Nam Định đã được tìm thấy
-
Khai ấn đền Trần Nam Định bắt nguồn từ đâu?
-
Ô tô đâm dồn toa trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ
-
Nam Định: 3 người chết, 1 người người trọng thương sau tiếng nổ chát chúa trong đêm
-
Thông qua Đề án sắp xếp huyện, xã của Nam Định, Hòa Bình và Hải Phòng
-
Nam Định: Khốn đốn vì người quen vay hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn?
-
Một phụ nữ thu mua phế liệu quê Nam Định nhập viện do bị xe máy đâm
-
Cứu hộ cá thể gấu chó tại Nam Định
-
BỔ NHIỆM CÁN BỘ “TÍN NHIỆM THẤP”: UBKT HUYỆN GIAO THỦY KHẲNG ĐỊNH “ĐÚNG QUY TRÌNH”
-
Nam Định: Thu gom lợn chết đi bán, bị công an tóm gọn