“Chỉ” là một trận đấu ở vòng loại Cúp quốc gia – Bamboo Airways, sân Thiên Trường vẫn phủ kín hơn 15.000 khán giả, dù BTC chủ động không phát hành hết số lượng vé, trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa chấm dứt.
Trên thực tế, từ đôi ba năm qua, khi bóng đá Nam Định trở lại V-League, Thiên Trường luôn dẫn đầu về lượng CĐV so với 13 sân bóng khác, trong các trận đấu có đội chủ nhà Nam Định.
Người thành Nam mê bóng đá đến đâu, chắc không phải bàn thêm. Ấy vậy mà bao năm đội bóng chỉ lẹt đẹt ở giải hạng Nhất, thậm chí có bận xuôi về hạng Nhì, sân bóng đẹp bậc nhất xứ sở này vắng như chùa Bà Đanh. Khi ấy, khán đài A sân Thiên Trường còn tốc mái.
Sự khác biệt được tạo ra bởi cách làm. Các Hội nhóm CĐV Nam Định được thành lập ở khắp mọi nơi và đến đâu, đội bóng của anh em nhà Nguyễn Văn Dũng – Nguyễn Văn Sỹ cũng được chào đón, được vỗ về.
Thậm chí tại Quảng Ninh, vốn cũng có một đội chơi V-League, nhưng cộng đồng người Nam Định ở đây rất đều đặn xuôi về cố hương để sát cánh cùng đội bóng. Cảm giác được tựa lưng vào khán đài để chiến đấu rất sướng.
Nam Định vẫn được ví là đội bóng của nhân dân. Người góp tiền, người góp của để nuôi CLB. Khi Nam Định đi tập huấn tại Móng Cái, Quảng Ninh, họ được một doanh nhân ở đây bao trọn gói tiền khách sạn và ăn uống.

Nam Định là đội bóng luôn có sự gắn kết rất chặt chẽ với cộng đồng CĐV của mình. Ảnh: Hoàng Linh
Nam Định vào Đà Nẵng, Nha Trang hay xuôi Sài Gòn, Cần Thơ cũng thế. Áo đấu của Nam Định lúc này cũng là sản phẩm của một thương hiệu lớn đến từ châu Âu, mà đại lý độc quyền tại Việt Nam, một người con của Nam Định, đã có những hỗ trợ nhất định.
Chục năm trước, Lạch Tray từng được ví là “kinh đô bóng đá” của cả nước. Nhưng trước đó, phải kể đến Chùa Cuối, sân bóng sau này (từ 2003) đổi thành Thiên Trường. Phủ Thiên Trường gợi hào khí Đông A, đời nhà Trần. Và đó cũng là hào khí của bóng đá Nam Định lúc này.
Không phụ lòng người hâm mộ, Nam Định đã quật ngã đội bóng của những ngôi sao đương thời HAGL với tỷ số 2-0 để đi tiếp ở Cúp quốc gia – Bamboo Airways. Đây có vẻ như sàn diễn rất vừa miếng với Nam Định, so với V-League quá khắc nghiệt. Vậy còn chờ gì nữa, tiến lên nào các chàng trai thành Nam, sau lưng họ là cả biển người phủ kín Thiên Trường.
- Top 10 HHVN Tố Như làm lễ ăn hỏi với hotboy trường Cảnh sát quê Nam Định
- Nghề làm bún của làng Phong Lộc Tây
- Lễ hội hoa cây cảnh Vị Khê góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống
- 6 món bánh dân dã “thử một lần là nhớ một đời” của Nam Định
- Gỏi nhệch Giao Thủy Nam Định
- Hải Hậu: Trúng đậm mực biển
- Nữ giảng viên nóng bỏng ĐH Quốc gia: Sinh viên rất tò mò về tôi

-
Vụ đòi nợ 1.000 chỉ vàng, vợ chồng thương binh tiếp tục kêu cứu
-
Lễ Khai Trương Phòng Khám Sản Phụ Khoa Tâm An Nam Định
-
TT Y tế huyện Ý Yên báo cáo như thế nào lên Sở Y tế Nam Định?
-
Ý Yên: Xã, thôn đua nhau bán đất
-
Nghĩa Hưng: Vỡ hụi tiền tỷ, chấn động vùng quê ven biển
-
Đầu năm, giới trẻ đổ xô về phiên chợ se duyên độc nhất thành Nam
-
MÓN NGON NGÀY TẾT: Cá bống bớp 300.000 đ/kg được chị em “săn” ăn Tết
-
Nam Định: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim
-
Tuần lễ Biển và Hải đảo lần thứ 8 sẽ tổ chức tại Nam Định
-
Ứng phó với bão số 6: Nam Định cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền
-
Xác định nguyên nhân vụ cháy nhà thờ cổ gần 130 năm tuổi ở Nam Định
-
Nam Định: Nghi ngờ có sắp xếp trong vụ phát hiện dòi trong thức ăn
-
Đình chỉ lái xe 80A đâm người đàn ông quê Nam Định rồi bỏ chạy
-
Hải Hậu: Đường quê lãng mạn trong sắc hoa mười giờ
-
Mr.Đàm ‘kêu cứu’, trích 50% lương giúp nhà thờ trăm tuổi bị cháy
