Liên quan đến vụ con trai cầm theo xăng đốt bố rồi tự thiêu ở Nam Định, phóng viên có cuộc trao đổi với người thân của nạn nhân để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc.
Trước đó vào khoảng 11h30 ngày 2/7, trong lúc vợ chồng ông L. ( khoảng 70 tuổi, trú thôn Lộng Đồng, xã Lộc An, TP. Nam Định) đang ăn trưa thì bất ngờ Lộc (con trai của ông L.) cầm theo can xăng lao vào nhà, đổ xăng vào người mình và ông L. rồi châm lửa đốt, khiến cả hai bị bỏng nặng. Hai người được đưa đi cấp cứu nhưng Lộc đã không qua khỏi.
Chiều 5/7, trao đổi với phóng viên, chị V. (con gái ông L.) cho hay, khi bố chị nhập viện, bác sĩ xác định độ bỏng khoảng 90%. Tuy nhiên đến hiện tại, sức khỏe của bố chị dần hồi phục.
“Bố tôi đã tỉnh táo nhưng chỉ nói chuyện được ít do vết thương ở mặt vẫn chưa lành, bên cạnh đó, ông ăn cháo được rồi”, chị V. cho hay.

Ông L. lúc chờ đưa đi cấp cứu.
Chị V. kể lại: “Khi đó (ngày 2/7) bố và mẹ tôi đang ăn cơm thì anh trai tôi mang can xăng chạy vào và ghì chặt người bố rồi đổ xăng cùng tự thiêu. Thấy vậy, mẹ tôi vội chạy ra ngoài thoát thân và truy hô hàng xóm”.
Chị V. cho hay, gia đình chị có 4 anh chị em, trong đó Lộc là thứ hai, Lộc đã lập gia đình và có con. Trước kia Lộc bị nghiện và đi trại mới về được 3 năm.
Cùng ngày trao đổi với PV, chị V. (vợ của Lộc) cho biết, sau khi hai vợ chồng kết hôn, giữa anh Lộc và bố mẹ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Chị V. cũng cho biết, vì những mâu thuẫn nên rất nhiều lần anh Lộc định tự tử, tuy nhiên chị khuyên can. Sau đó Lộc cũng đi làm ăn xa và thi thoảng về nhà. Tuy nhiên mỗi lần về mâu thuẫn gia đình cũng không được giải quyết, trước ngày xảy ra sự việc anh Lộc có làu bàu nói mọi người trong nhà đối xử không tốt với mình.
Sau đó khi đang nằm ngủ trưa ở nhà ngoại thì chị V. nhận được điện thoại thông báo xảy ra sự việc. “Từ ngày lấy anh ấy tôi thấy anh ấy là người lêu lổng nhưng sau khi có con anh ấy cũng tu trí làm ăn. Sắp tới anh ấy cũng định đi xin vào công ty, tuy nhiên chưa kịp nộp hồ sơ thì xảy ra sự việc”, chị V., chia sẻ.
“Trước khi mọi chuyện được sáng tỏ, đặc biệt người cũng đã mất rồi tôi mong mọi người đừng chửi rủa anh Lộc thêm nữa”, chị V., bộc bạch.
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
ĐẶNG THUỶ, THEO NGƯỜI ĐƯA TIN
- Nam Đinh: “Phát hờn” với cây khế cổ thụ giá gần nửa tỷ
- Thơm hương gạo sạch từ vùng đất lúa Nam Định
- Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
- Nam Định: Lẻ loi trên cánh đồng muối
- Xôn xao thương vụ mua bán “siêu cây” 8 tỷ, độc nhất Việt Nam có nguồn gốc Nam Định
- Cô gái Nam Định xinh đẹp, nhiều tài lẻ
- Con Móng Tay – Đặc Sản vùng biển Nam Định
-
Bị can Phan Văn Vĩnh nhập viện vì bệnh tim và vảy nến
-
Thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi của ‘trùm’ tội phạm nguy hiểm
-
Nam Định: Nam thanh niên đi xe SH văng xa 20 m, tử vong tại chỗ
-
Quay lén phụ nữ trong nhà vệ sinh, gã ‘biến thái’ bị phạt 200 nghìn đồng
-
Múa bài bông: Loại hình nghệ thuật độc đáo thời Trần
-
Nam Định: Nông dân điêu đứng vì khoai tây chỉ 3.000 đồng/kg
-
Gần 1/3 diện tích của Thái Bình và Nam Định có thể bị nhấn chìm do nước biển dâng
-
Tổ chức lễ đón bằng tôn vinh Tín ngưỡng thờ Mẫu
-
Quán phở Nam Định hơn 60 năm hút khách giữa lòng Sài Gòn
-
Nam Định: Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu 15 bánh heroin
-
Nam Định: Kỳ quái người đàn ông 35 năm nuôi móng tay, vợ phải đút cho ăn
-
Kẹo Sìu Châu – đượm hồn quê xứ thành Nam
-
Container bị trơn trượt mất lái, lật chắn ngang quốc lộ
-
Thêm hàng chục công nhân công ty da giày Nam Định nhập viện
-
Bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh