Chùm ảnh: Rùng mình với cảnh thịt bò, bê ngập chợ Viềng

Chùm ảnh: Rùng mình với cảnh thịt bò, bê ngập chợ Viềng

Chợ Viềng (Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) chính thức khai hội vào đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 Tết Âm lịch (đêm 3/2, rạng sáng 4/2) nhưng do đây là phiên chợ một năm chỉ có một lần nên ngay từ chiều ngày 7 âm lịch, hàng vạn người đã chen chúc nhau đến chợ Viềng để bán rủi, mua may.

Theo ghi nhận của Thể thao & Văn hóa, chiều ngày 3/2, giá cả các dịch vụ tại khu vực chợ Viềng đã tăng cao so với ngày thường.

Cụ thể, giá gửi xe đạp, xe máy tăng từ 10-20% (xe máy 20 ngàn đồng, xe ô tô 100-120 ngàn đồng).

Thậm chí có chủ gửi xe còn cảnh báo: “Không lo mà gửi sớm, đợi càng khuya giá càng cao mà có khi còn không có chỗ”.

Về thực phẩm, 1 kg thịt bò tại chợ Viềng giá 250 nghìn đồng (tăng 30 nghìn so với ngày thường). Nếu thực khách muốn “nhậu” thịt thủ bò thì phải “chịu chém” với giá 600 đến 650 ngàn đồng/thủ.

Nhiều người đến chợ Viềng dịp này “kỵ” với máu me, cảnh sát sinh sẽ cảm thấy… sợ vì dọc đường có rất nhiều quầy bày bán thịt bò, thủ bò.

Có người còn thượng nguyên con bò nằm phủ phục trên bàn, ai muốn mua phần thịt nào sẽ “tùng xẻo” phần ấy nom rất rợn.

Dưới đây là những hình ảnh minh chứng cho điều vừa nói ở trên:
7

8

9

10

11

12

Theo: thethaovanhoa.vn


TOP