Trong chiến thắng 3 – 0 của Nam Định trước Hà Nội tại vòng 1 V.League 2021, diễn ra vào chiều qua 15/1, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có quyết định đầy bất ngờ khi điền tên thủ môn Hồ Văn Tú vào đội hình xuất phát, thay vì “người gác đền” giàu kinh nghiệm.
Dù là sản phẩm của lò đào tạo SLNA và góp công lớn trong thành tích vô địch của U17 SLNA tại VCK U17 Quốc gia 2012, nhưng Hồ Văn Tú lại chưa một lần được ra sân thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ ở sân chơi V.League. Thậm chí, thủ môn người Quỳnh Lưu cũng chỉ có nửa mùa giải được SLNA đăng ký vào danh sách thi đấu (giai đoạn 1 mùa giải 2020).
Ở những mùa giải vừa qua, Hồ Văn Tú phải thường xuyên khoác áo các đội bóng hạng dưới là Đồng Tháp (2 lần) và Bình Định theo hình thức cho mượn từ SLNA. Chính vì vậy, việc được có mặt trong đội hình xuất phát của CLB Nam Định ở trận cầu “đinh” với CLB Hà Nội, tại vòng 1 V.League 2021, có ý nghĩa vô cùng to lớn với riêng cá nhân của thủ môn 26 tuổi.

Hồ Văn Tú chưa một lần được ra sân thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ ở sân chơi V.League.
Không phụ lại sự niềm tin của Ban huấn luyện CLB Nam Định, Hồ Văn Tú đã chơi khá ấn tượng trong lần đầu tiên ra mắt các cổ động viên thành Nam. Không chỉ ra vào hợp lý và phản xạ nhanh nhạy, Hồ Văn Tú còn làm khá tốt trong việc chỉ huy hàng phòng ngự, điều hiếm thấy ở một tân binh.
Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn sinh năm 1995, mành lưới của đội chủ sân Thiên Trường khó giữ được sự nguyên vẹn sau những pha dứt điểm của các cầu thủ đội khách. 2 tình huống cản phá chính xác liên tiếp từ đường căng ngang của Nguyễn Quang Hải và cú sút hiểm hóc của Phạm Thành Lương ở đầu hiệp 2, là minh chứng điển hình cho sự xuất sắc của Hồ Văn Tú.
Chia sẻ với Báo Nghệ An, Hồ Văn Tú cho biết: “Thú thực, tôi cảm thấy rất bất ngờ khi mình được có mặt trong đội hình xuất phát. Trong những phút đầu trận, tôi khá hồi hộp và căng thẳng, bởi CLB Hà Nội sở hữu nhiều chân sút xuất sắc và sân Thiên Trường thì đông nghịt. Rất mừng là Ban huấn luyện đã có đấu pháp tốt, các đồng đội đều thi đấu tuyệt vời”.
Vậy là, Hồ Văn Tú đã có một sự khởi đầu suôn sẻ ở đội bóng mới. Hy vọng, cựu thủ môn SLNA, Đồng Tháp và Bình Định sẽ còn tiến bộ hơn nữa, để cùng đội bóng thành Nam gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới.
- Nguy cơ thất truyền làng nghề ươm tơ Cổ Chất
- Thưởng thức ngô nếp sấy Nam Định vàng ruộm, giòn tan
- Bị tố là người thứ 3, Kỳ Duyên cay cú đáp trả
- Cận cảnh bộ “móng tay quỷ” của người đàn ông ở Nam Định
- Đền Giáp Ba Nam Trực Nam Định
- 9X đẹp trai như Hàn Quốc ‘trúng tiếng sét’ của cô gái cao 1,72 m
- Nhà thờ Giáo xứ Lã Điền – Nam Trực Nam Định
-
Nghĩa Hưng (Nam Định): Rừng mới trồng chắn sóng ven biển Nam Cồn Xanh chết hàng loạt
-
Nam Định: Thu giữ hơn 1,5 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc
-
Vụ đòi nợ 1.000 chỉ vàng, vợ chồng thương binh tiếp tục kêu cứu
-
5 CSGT rượt bắt thanh niên phóng xe bạt mạng trên đường
-
Nam Định: Khởi tố nhóm đối tượng bắt 2 cô gái đem bán cho quán karaoke
-
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Chủ tịch MTTQ tỉnh Nam Định
-
Nhà thờ Giáo họ Kinh Lũng – Nam Trực Nam Định
-
Vợ mang bầu mất tích hơn 30 ngày, chồng mòn mỏi tìm kiếm khắp nơi
-
Áp xe gan suýt chết vì ‘nghiện’ gỏi cá, nem chua
-
Nam Định: Hỗ trợ nông dân 874 tấn hạt giống khôi phục sản xuất sau bão
-
Dự án 400 tỷ của Tập đoàn Năm Sao: Vì sao tỉnh Nam Định vẫn chưa thu hồi?
-
Từ bão số 10 cho thấy đê biển Nam Định mong manh
-
Giao Thủy: Kịp thời Cứu 3 ngư dân trên tàu gặp nạn khi bão về
-
Bánh nhãn Hải Hậu – Hương vị ngọt ngào
-
Tin tức mới nhất vụ vỡ nợ khoảng 50 tỷ đồng ở Nam Định