Ngày 21-5, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Công văn số 283/UBND-VP7 về việc gỡ bỏ giãn cách xã hội trên toàn thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh từ 0 giờ ngày 22-5, sau 14 ngày không xuất hiện ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn thị trấn.

Đường phố thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh (Nam Định) vắng vẻ trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.
Trước đó, ngày 7-5, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị chỉ đạo UBND huyện Trực Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn thị trấn Cổ Lễ, sau khi khu vực này xuất hiện chùm ba ca bệnh bị lây nhiễm trong cộng đồng, là ba mẹ con trong một gia đình.
Căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thị trấn Cổ Lễ; xét đề nghị của Sở Y tế tỉnh Nam Định và UBND huyện Trực Ninh, UBND tỉnh đồng ý chủ trương gỡ bỏ giãn cách xã hội với thị trấn Cổ Lễ. Tổ dân phố Tây Kênh (nơi sinh sống của ba bệnh nhân số 3126, 3229 và 3538) tiếp tục thực hiện khoanh vùng, cách ly theo quyết định của UBND huyện Trực Ninh.
UBND tỉnh Nam Định yêu cầu huyện Trực Ninh chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân không chủ quan, lơ là; tin tưởng, tự giác tham gia phòng, chống dịch, nhất là việc bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tích cực khai báo y tế…
Tính đến ngày 21-5, tỉnh Nam Định ghi nhận sáu ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở huyện Trực Ninh (ba ca), huyện Ý Yên (hai ca) và huyện Giao Thủy (một ca), đều có liên quan hai ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội). Trong sáu ngày qua, tỉnh không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tốt.
Ngoài thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh) đã được gỡ bỏ giãn cách, hiện Nam Định đang tiếp tục phong tỏa, giãn cách xã hội theo tinh thần các Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Giao Hải (huyện Giao Thủy); các xã Yên Cường và Yên Thắng (huyện Ý Yên) do có liên quan các ca Covid-19.
- Kỳ Duyên tiết lộ về hành trình ‘vượt qua những ngày đen tối trong cuộc đời’
- Ngôi trường của Á quân Đường lên đỉnh Olympia 2016 ‘nhuộm’ sắc tím
- Trăn về ‘ngự’ tại ngôi đền ở Nam Định, mặc khua chiêng gõ trống vẫn ‘mắc võng nằm chầu’
- Sông Ninh Cơ Nam Định
- Món ngon Nam Định: Bánh cuốn làng Kênh
- Buổi sáng ở “vương quốc muối” Bạch Long, Nam Định
- Gạo Tám Hải Hậu và câu chuyện thương hiệu gạo Việt
-
Tỉnh Nam Định khuyến khích báo chí giám sát cán bộ, công chức
-
Nam Định “nín thở” chờ cơn bão số 3
-
Chùa Sùng Nghiêm Nam Định
-
Cư dân mạng lùng sục củ niễng Nam Định, xuýt xoa với những món ngon thuộc dạng “cực phẩm”
-
Phá nhà máy dệt Nam Định: Sai hay Đúng ?
-
Nữ sinh lớp 10 mất tích bí ẩn khi đi tập văn nghệ đã tử vong dưới sông
-
Nhà thờ Giáo xứ Nam Dương
-
Công an Nam Định lên tiếng vụ nam thanh niên bị 2 kẻ bịt mặt chém tàn bạo
-
Công Viên Tượng Đài Cố Tổng Bí Thư Trường Chinh
-
Lời kể của nam thanh niên bị hai kẻ bịt mặt chém đứt gân chân, tay
-
Vụ “vỡ trận” tiêm vắc xin: Bệnh viện gửi lời xin lỗi phụ huynh
-
Tin mới nhất về bé gái xinh xắn ở Nam Định bị mẹ bỏ lại chùa để đi lấy chồng
-
Nhớ mẹ, bé trai đạp xe hơn 100km từ Nam Định lên Hà Nội tìm mẹ
-
Giữ người trái pháp luật để đòi nợ
-
TTYT Trực Ninh (Nam Định): Báo cáo một đằng thực hiện một nẻo!