Từ khi có thông tin các trường chuyên sẽ bỏ “cấm thi”, bé Trần Ngọc Linh, lớp 5 (phường Vị Xuyên, Nam Định) phải căng mình học. Thậm chí, ngày cuối tuần, em cũng phải chạy sô học thêm mấy ca.
Ngọc Linh học giỏi nhưng không xuất sắc. Em khá môn Toán nhưng lẹt đẹt môn Tiếng Anh. Những năm trước, các trường chuyên bị cấm thi nên cơ hội vào trường chuyên THCS Trần Đăng Ninh (Nam Định) của Linh không nhiều.Thế nhưng, khi biết thông tin các trường chuyên có thể sớm được phép tuyển sinh bằng việc xét tuyển và kiểm tra năng lực, em đã bị mẹ ép học ngày học đêm để có thể bước chân vào trường chuyên danh tiếng đó
Để đạt được mục tiêu đó, em phải nỗ lực để có giải trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố, tỉnh. Ngày nào, em cũng bị mẹ “ốp” học. Mỗi tối, em phải hoàn thành hàng chục bài tập Toán nâng cao, làm văn và gấp rút học tiếng Anh để theo kịp các bạn. Cuối tuần, dù không phải đến trường nhưng Ngọc Linh hầu như không có thời gian chơi vì em phải chạy sô 3 ca trong ngày.
Vào dịp sát kỳ thi học sinh giỏi, Ngọc Linh mờ mắt vì học thuộc các môn Sử – Địa, mẹ kiểm tra liên tục. Nhiều sự kiện nhớ nhớ quên quên, em bị mẹ mắng xối xả bởi ngày thi đã đến gần. Ngọc Linh càng mệt mỏi khi suốt ngày phải gánh những áp lực từ mẹ.
Kết thúc kỳ thi học sinh giỏi thành phố, những tưởng Ngọc Linh sẽ được xả hơi nhưng ngay lập tức em phải trở lại “guồng quay học tập”. Bởi, mục tiêu lớn nhất mà mẹ đặt ra là Linh phải thi đỗ vào trường THCS Trần Đăng Ninh và em không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cặm cụi học ngày đêm.
Để thực hiện mục tiêu của mẹ, Ngọc Linh hầu như phải từ bỏ tất cả thời gian vui chơi của mình. Bởi, ngay cả thời gian ra chơi ở trường, em cũng phải tranh thủ làm bài tập cô giao về nhà. Áp lực học tập khiến bạn bè không còn nhìn thấy hình ảnh hoạt bát của Ngọc Linh, thay vào đó là hình ảnh cô bé luôn ngồi ở ghế cúi đầu học bài hoặc ngủ gục trên bàn vì mệt mỏi. Có những tiết học, em không thể chú ý nghe giảng vì… kiệt sức.Nếu học giỏi xuất sắc, nếu học lực thật vững vàng thì Ngọc Linh cũng không đến nỗi “lao lực” như vậy. Nếu mẹ em chấp nhận việc cho em học ở trường bình thường, đúng với khả năng của con thì em cũng không phải quá mệt mỏi với việc học như vậy.
Mẹ Linh không biết rằng, việc đỗ vào trường chuyên là quá sức với em, việc học ở trường chuyên cùng với các bạn giỏi hơn cũng sẽ khiến em sẽ mệt nhoài với việc “chạy” để đuổi kịp các bạn. Nếu cứ ép con “chạy” như vậy, liệu có tốt cho con? “Ép con ngồi nhầm lớp” có khác nào “tra tấn” con?
Theo Nhật Minh
(Phụ nữ Việt Nam)
- Nhóm bạn tặng lồng bàn, thớt nhựa cho chú rể Nam Định trong ngày cưới
- 10 lý do để yêu và lấy 1 cô nàng Nam Định
- Rùa biển dài 1,2m bị thương, dạt vào bờ biển Nam Định
- Ngày xuân trò chuyện cùng “Kỹ sư nông dân tại Nam Định”
- Kẹo Sìu Châu – đượm hồn quê xứ thành Nam
- Chùm ảnh: Làng Chài xã Hải Triều huyện Hải Hậu
- Tìm hiểu thành phố Nam Định ‘xưa và nay’
- Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số cảnh báo Nam Định tình trạng “thừa nam – thiếu nữ”
- Nam Định:Điều tra vụ nổ trong đêm làm 3 người chết 1 người bị thương
- Lễ Khai Trương Phòng Khám Sản Phụ Khoa Tâm An Nam Định
- Thơ Nam Định – Trực Ninh quê mình
- Hình ảnh chồng bế 2 con nhỏ từ Nam Định lên Hà Nội, lang thang tìm vợ bỏ nhà ra đi gây xôn xao MXH
- Hải Hậu: Làng kèn đồng Phạm Pháo
- Nam Định: Hội chùa Lương
- Giao thủy: Nuôi con tiền tỷ: Đeo kính cho loài chim ‘đẻ’ lãi như ‘máy in tiền’
- Nghĩa Hưng: Lạ với ngôi làng nông dân mê mẩn chơi kèn Tây
- Clip: Bống Bống Bang Bang – Trung Thu Sớm Tại Nam Định
- Triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy đắt tiền liên huyện
- Công an Nam Định vào cuộc vụ nhóm phượt chặn ngã tư
- Đại hội Hội ND Nam Định: Hội vững mạnh, hội viên vững tin
- Nam Định: Bé trai bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ
- Hải Hậu: Hạt Muối Quê Tôi Bước Vào Trong Thơ Ca