Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nam Định vừa phát hiện, bắt giữ 1 xe ô tô tải chở 500kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bốc mùi hôi thối.
Khi Phòng cảnh sát Môi trường dừng xe để kiểm tra thì phát hiện trên xe ô tô BKS 34C-14196 chở 7 thùng nhựa đựng lòng lợn, tổng trọng lượng khoảng 500kg. Toàn bộ số lòng đã bốc mùi hôi thối.
Tài xế Nguyễn Duy Huy, trú tại Bình Xuyên, Bình Giang, Hải Dương không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến lô hàng và khai nhận số lòng này thu mua từ nhiều đầu mối ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, sau đó vận chuyển ra tỉnh Hải Dương tiêu thụ.
Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nam Định đã lập biên bản vi phạm, tịch thu toàn bộ số hàng và tiến hành tiêu hủy theo quy định.
nguồn: Antv.vn
- Nhà thờ Giáo họ Đức Bà
- Cô dâu ‘đeo vàng trĩu cổ’ trong đám cưới khủng ở Nam Định: ‘Chồng cực chiều và yêu mình’
- Tìm hiểu hương vị bánh cuốn làng kênh Nam Định
- “Siêu phẩm thẩm mỹ Nam Định” không muốn yêu dù được đại gia theo đuổi
- “Vua cà phê” Việt có nguy cơ mất nửa tài sản
- Đọ vẻ nóng bỏng của Bảo Thy – Kỳ Duyên khi bị đồn là “chị em thất lạc”
- Chợ Viềng – Tại sao lại có cái tên “Viềng”?

- 
Xe tải chở 1 tấn tóp mỡ bốc mùi hôi thối từ Nghệ An ra Nam Định   
- 
Nam Định: Cảnh báo tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản HS   
- 
Nam Định: Gây ô nhiễm môi trường, bãi rác bị người dân ‘phong tỏa’   
- 
Mang súng tự chế đến nhà người yêu dằn mặt vì bị ngăn cấm tình cảm   
- 
Ghé Giao Thủy – Nam Định, thưởng thức nem nắm trứ danh, ăn là nhớ   
- 
Giao Thủy: Vùng quê đáng sống   
- 
Tuần lễ Biển và Hải đảo lần thứ 8 sẽ tổ chức tại Nam Định   
- 
Tổng hợp hình ảnh, clip về cơn bão số 1 đổ bộ vào Nam Định   
- 
Vụ án mạng tại Nam Định: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?   
- 
Dấu ấn văn hóa thời Trần ở Nam Định   
- 
Nam Định sơ tán dân ven biển trong ngày Chủ nhật   
- 
Nam Định: Bé gái bị tàu đâm tử vong khi băng qua đường sắt đi đón em   
- 
Đám cưới cực độc với đoàn xe Dream II Giao Thủy Nam Định   
- 
Quán phở độc nhất vô nhị ở Thành Nam: 13 năm vẫn một giá 5.000 đồng   
- 
Đi chợ Viềng “mua” lộc đầu năm   


