Ngỡ ngàng cây Bồ Đề hơn 800 trăm tuổi tại Nam Định

Ngỡ ngàng cây Bồ Đề hơn 800 trăm tuổi tại Nam Định

Nằm trước cổng chùa thôn Dịch Diệp (Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) một cây Bồ Đề với tuổi đời hơn 800 năm vẫn đứng hiên ngang, mạnh mẽ cùng thời gian.
Trải qua nhiều năm tháng, nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc, thế nhưng cụ cây vẫn xanh tươi, cành lá sum suê, nhiều tán trồng lên nhau, phát triển rộng lớn.

Những chiếc rễ to khoảng 40 cm mọc ra từ thân cây tựa như những tấm rèm mỏng manh đung đưa trước gió. Mỗi nhành cây mỗi vẻ, từng nhánh cây, kẽ lá liên kết liền nhau như để hứng hết phong ba bão táp, ra sức che chở, bảo vệ cho dân làng.

Cuộc đời ‘”cụ” cây đã gắn liền với bao nhiêu thế hệ trong làng, lớn lên và phát triển theo năm tháng, cứ thế hệ trước kể cho thế hệ sau về cuộc đời của cụ cây, hình ảnh đó đã ăn sâu vào người dân nơi dây.

Thân cây Bồ Đề to khoảng 5 người lớn cầm tay nhau mới ôm trọn được thân cây, cao gần 20 m, da cây xù xì, lá cây xanh mướt trước một không gian rộng lớn, nhiều tán cây lan rộng, điều đó càng chứng tỏ cụ cây có từ rất lâu rồi.

Vào những buổi trưa hè, các cụ cao niên trong làng thường ra ngồi dưới gốc cây hóng mát, kể lại chuyện ngày xưa cho nhau nghe, hình ảnh cây Bồ Đề cổ thụ đã trở nên quá quen thuộc với người dân thôn Dịch Diệp.

Cụ Lê Khả Quảng (SN 1920, Thủ từ Đình làng Dịch Diệp) cho hay: Khi tôi sinh ra, cây Đồ Đề đã to và xanh mướt như đúng bây giờ. Theo tài liệu còn ghi chép, ‘cụ cây’ có từ thời nhà Lý, tính đến nay đã hơn 800 năm tuổi.

Cụ cây tỏa bóng trước cổng chùa

Cụ cây tỏa bóng trước cổng chùa


Năm người lớn cầm tay nhau mới ôm trọn được thân cây

Năm người lớn cầm tay nhau mới ôm trọn được thân cây

Xung quang gốc có khoảng 7 rễ to khoảng 40 cm

Xung quang gốc có khoảng 7 rễ to khoảng 40 cm

Hơn 800 năm tuổi nhưng cụ cây vẫn sum suê và xanh mướt

Hơn 800 năm tuổi nhưng cụ cây vẫn sum suê và xanh mướt

Khi những cành cây lâu năm có dấu hiệu bị mục bên trong thì những cành non lại phát triển ôm chặt bên ngoài

Khi những cành cây lâu năm có dấu hiệu bị mục bên trong thì những cành non lại phát triển ôm chặt bên ngoài

Vào những buổi trưa hè, các cụ cao niên trong làng thường ra ngồi dưới gốc cây hóng mát

Vào những buổi trưa hè, các cụ cao niên trong làng thường ra ngồi dưới gốc cây hóng mát

MAI CHIẾN – Nongnghiep.vn


TOP