Hào Anh đi làm thuê ở trang trại kinh doanh tôm giống khi chỉ mới 14 tuổi, bị ông bà chủ bạo hành dã man khiến thương tích đầy mình. Cậu bé được giải cứu và được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ vật chất, thế nhưng sau đó lại là vết trượt dài đầy lầm lỗi của cậu thiếu niên khiến bao người tiếc nuối.
Những ngày gần đây, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến vụ việc bà chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh đánh đập dã man nhân viên làm thuê, trong đó có 1 nạn nhân chỉ mới 15 tuổi.
Vụ việc trên đã làm nhiều người nhớ lại 1 vụ án cùng tính chất là bạo hành người làm nhỏ tuổi, xảy ra tại Cà Mau cách đây 10 năm, mà nạn nhân chính là cậu bé Hào Anh. Tuy nhiên nhắc về Hào Anh, bên cạnh nỗi xót thương đối với 1 cậu bé bị đánh đập thì người ta còn vô cùng tiếc nuối bởi sau đó, Hào Anh đã sa ngã vào nhiều lỗi lầm.

Cậu bé Hào Anh thời điểm được giải cứu khỏi trại tôm với thương tích trên cơ thể
Từ cậu bé làm thuê đáng thương bị ông bà chủ đánh đập dã man như thời Trung cổ…
Nguyễn Hào Anh quê ở Cà Mau, cha mẹ ly hôn nên cậu chỉ ở với mẹ và người em song sinh của mình là Nguyễn Hào Em. Khi lên 13 tuổi, vì gia cảnh nghèo khó nên Hào Anh đi làm thuê Trại tôm giống Minh Đức (xã Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau) do Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm làm chủ.
Tại trại tôm, Hào Anh bị ông bà chủ bạo hành dã man như thời Trung Cổ nhưng đến năm 2010 (khi Hào Anh 14 tuổi) thì sự việc mới được đưa ra ánh sáng. Khi ấy dư luận cả nước hết sức bàng hoàng với những gì Hào Anh phải chịu đựng. Cậu bé bị dùng kìm bấm vào môi, bẻ răng, dùng bàn là nóng gí lên da thịt,… Việc hành hạ diễn ra trong một thời gian dài khiến Hào Anh tổn thương sức khỏe nghiêm trọng, gầy gò ốm yếu so với độ tuổi.

Những vết thương đầy ám ảnh trên người cậu bé
Ngày 29/6/2010, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt cặp vợ chồng chủ trại tôm mỗi người 23 năm tù giam, bồi thường cho Hào Anh 50 triệu. Ngày 25/11/2010, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm, hai kẻ liên quan mỗi kẻ nhận 18 tháng tù.
Về phần mình, sau khi được giải thoát, Hào Anh được cộng đồng xã hội đặc biệt quan tâm. Nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã hỗ trợ cậu bé được hơn 700 triệu đồng. Trong đó, hơn 600 triệu được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau quản lý, 100 triệu còn lại do một cá nhân ở Sóc Trăng đứng tên với vai trò là người giám hộ cho Hào Anh.

Hào Anh tại phiên tòa xét xử vợ chồng trại tôm
Tưởng chừng sự giúp đỡ của cộng đồng sẽ giúp cậu bé Hào Anh làm lại cuộc đời nhưng nào ngờ, sau đó cậu thiếu niên đáng thương lại trượt dài trên con đường ăn chơi và tù tội…
… đến thiếu niên ăn chơi, bất hiếu với mẹ và vào tù vì trộm cắp
Được giải cứu khỏi ông bà chủ trại tôm, Hào Anh được nuôi dưỡng và đi học tại trường Tiểu học Kim Đồng, xã Định Bình (thành phố Cà Mau). Tuy nhiên đến cuối năm 2011, những người bảo bọc Hào Anh nhận thấy cậu bé có những sự thay đổi. Hào Anh tìm cách “quậy” để sớm rời trung tâm dù những người có trách nhiệm muốn định hướng cho em một nghề nghiệp ổn định trong tương lai. Hào Anh bỏ học nhiều ngày, còn tự ý trốn khỏi trung tâm vào lúc 2h sáng.

Hào Anh được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ

Hình ảnh cậu bé đi học khi ở tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau
Mẹ Hào Anh xin cho con rời khỏi Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau để trở về cuộc sống bình thường. Nhưng cũng từ đó, với số tiền được nhà hảo tâm ủng hộ, Hào Anh nhanh chóng sa đà vào cuộc sống ăn chơi cùng nhiều hành vi tội lỗi:
Đêm 25/3/2013, Hào Anh làm thuê được 100.000 đồng, cùng nhóm bạn đi chơi thâu đêm và bị Công an phường 8 (thành phố Cà Mau) bắt giữ để điều tra hành vi Trộm cắp, nhưng sau đó cậu được giải oan.
Đến năm 2014, Hào Anh nhận được nguồn tiền hỗ trợ gần 1 tỷ đồng. Có được tiền, Hào Anh mua đất, cất nhà nhưng lại nổi loạn đuổi mẹ ruột và cha dượng ra đường. Công an phường 8 (thành phố Cà Mau) gọi giáo dục, xử phạt hành chính Hào Anh vì hành vi Ngược đãi cha mẹ.

Ngôi nhà Hào Anh sử dụng tiền hỗ trợ của cộng đồng để xây dựng

Hào Anh và mẹ trong ngôi nhà mới
Mới 18 tuổi, Hào Anh thành “tỷ phú” với số tiền được ủng hộ nên đã chi xài phung phí, mua nhiều xe máy, hàng loạt điện thoại đắt tiền, tiêu xài vô tội vạ cùng cô người yêu T.D. Không chỉ vậy, Hào Anh còn cùng những người bạn xấu thường xuyên đi vũ trường, dùng thuốc lắc.
Hào Anh cũng từng gây sốc khi đòi lại 50 triệu đồng cho gia đình bạn gái mượn để tiếp tục mua xe rồi cầm xe đi bar. Khi xài hết tiền, cậu bé tội nghiệp ngày nào lại đòi mẹ bán thửa đất cạnh nhà để có tiền ăn chơi.

Hào Anh dần rơi vào vết trượt dài
Tháng 5/2015, Hào Anh bị bắt giam vì hành vi cạy cửa vào nhà một người dân ở huyện Đơn Dương, Cà Mau trộm bộ máy vi tính để bàn. Cuối tháng 2/2016, Hào Anh bị đưa ra xét xử. Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hào Anh 6 tháng 15 ngày tù, tương đương với thời gian bị tạm giam và được trả tự do tại tòa.
Tháng 3/2016, được trở lại cuộc sống tự do, chàng thanh niên Hào Anh về quê Cà Mau tìm việc làm nhưng gặp khó khăn vì không ai muốn nhận. Mắt trái của cậu cũng bắt đầu mờ dần vì di chứng từ những năm tháng bị hành hạ trong trại tôm. Trước đó, trong thời gian Hào Anh ở trại tạm giam, mẹ cậu đã phải bán đi những tài sản cuối cùng là mảnh đất và chiếc xe máy để lo cho con.

Hào Anh bị bắt vì trộm cắp tài sản
Những năm gần đây, thông tin về Hào Anh không còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, ngoài những trách móc và chỉ trích, mọi người vẫn mong rằng chàng trai sẽ có thái độ sống cũng như cuộc sống ý nghĩa, tốt đẹp hơn.
- Hội đền Độc Bộ – lễ hội mùa thu lớn nhất Châu thổ Bắc Bộ
- Doanh nhân Thành Nam “thăm hỏi và san sẻ cùng những người vô gia cư”
- Dàn hoa hậu, á hậu Việt Nam đọ sắc tại sự kiện công bố cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018
- 5 món ngon nổi tiếng ở Thành Nam
- Lục tàu xá Nam Định
- Đói Chưa Nhỉ: Theo chân 2 MC Bữa trưa vui vẻ tới quán phở nổi tiếng nhất Nam Định
- Tâm sự của một cô gái từng chạy đuổi theo tình yêu: Hãy yêu và lấy một chàng trai Nam Định làm chồng
-
Sốt xuất huyết ở Nam Định đang ở mức báo động
-
Bún chả Nam Định
-
Bắt giữ 10 bánh heroin Khi đang trên đường từ Điện Biên về Nam Định tiêu thụ
-
Nghe tin cháu gái bị điện giật chết, bà nội sốc quá tử vong theo
-
Công an Hải Hậu (Nam Định) phát thông báo tìm người thân cô gái trẻ tử vong dưới cống nước
-
Xôi xíu và phở bò áp chảo nổi tiếng ở Nam Định
-
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các đơn vị sự nghiệp – ghi nhận tại Nam Định
-
Nam Định: Một bé trai bị bỏ rơi tại nghĩa trang
-
Nam Trực: Làng ” nghề phở “
-
Múa bài bông: Loại hình nghệ thuật độc đáo thời Trần
-
Thấy đèn báo hiệu vẫn băng qua đường ray, nam thanh niên bị tàu hoả đâm chết
-
Đi lễ Nam Định đầu năm, đừng quên thưởng thức những đặc sản bánh kẹo nức tiếng này
-
Quán phở 12 năm bán “rẻ như cho” 5.000 đồng/bát – Mỗi ngày bán hơn 100kg bánh phở vẫn quyết không tăng giá
-
Video tổng hợp về cơn bão số 1
-
Làng ươm tơ bằng tay nổi tiếng nhất Việt Nam