SVVN – Mình là Lê Thanh Thảo, cung Sư Tử, sinh ra và lớn lên trên quê hương Ý Yên, Nam Định thân yêu. Mình vô cùng tự hào về quê hương mình, nơi đây đã nuôi mình khôn lớn bằng những thứ giản dị thân thương nhất.
Mình là sinh viên năm nhất, khoa Việt Nam học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Là thành viên của CLB sứ giả văn hóa (CMC), mình được học hỏi rất nhiều thứ từ các anh chị khóa trên của khoa, và luôn có những hoạt động, chuyến đi với slogan: “Việt Nam học – tự hào lan tỏa bản sắc Việt”.

Lê Thanh Thảo


Những ngày tháng đầu tiên của thời sinh viên mình đã gặp rất nhiều khó khăn, và đôi lúc mình như muốn bỏ cuộc. Nhưng mình tự nhủ đó chỉ là những thử thách của cuộc sống thôi, phải trải qua những khó khăn thì mới lớn lên và trưởng thành được.
Bên cạnh đó, những người bạn thân của mình luôn ở bên cạnh động viên khuyên nhủ mình rất nhiều. Điều đó khiến cho mình cảm thấy thật may mắn, không lẻ loi nơi thị thành đông đúc và xa lạ này. Mình luôn cố gắng học tập và trau dồi nâng cao kết quả học tập cũng như kinh nghiệm cho bản thân để đạt được mục đích mà bản thân đã đặt ra, và hơn hết là không để phụ lòng ông bà, bố mẹ, anh chị trong gia đình.



Sinh viên năm nhất thì cũng có khá nhiều thời gian rảnh rỗi nên mình đã tìm kiếm công việc làm thêm ở quán trà sữa Taster’s choice để kiếm thêm thu nhập cá nhân và hơn hết là có thêm cho mình những kĩ năng ứng xử, học hỏi trải nghiệm, rèn luyện được tính kỷ luật quản lý thời gian…



Là một người trẻ tuổi, mình luôn muốn làm thật nhiều và cho đi thật nhiều những gì mình có thể bởi lẽ “sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”.
Ngay từ nhỏ mình đã nuôi dưỡng ước mơ được trở thành một hướng dẫn viên du lịch, được đi khắp nơi lan tỏa những thông điệp ý nghĩa tới mọi người.
Mình có sở thích được làm mẫu ảnh, vì khi đó mình được diễn nhập vào những bộ trang phục, cảnh vật xung quanh, làm cho bản thân mình thêm màu sắc hơn rất là nhiều; Mình cũng là người thích đọc sách và cũng chính vì thế mình luôn nhạy cảm với những thứ xảy ra xung quanh.



Mình cảm thấy mình là người khá hòa đồng, vui vẻ, dễ tính, thân thiện. Mình luôn muốn trải nghiệm thử sức với những điều mới mẻ, những thứ mình chưa bao giờ làm. Mình hay cười, và mình muốn mọi người xung quanh mình cũng như thế. Để có một cuộc sống đầy ắp những tiếng cười vui vẻ, lạc quan yêu đời.

- Nam Định: Cầu ngói chợ Thượng
- Làng ươm tơ bằng tay nổi tiếng nhất Việt Nam
- 10 món ngon “nhắc là thèm” của thành phố Nam Định
- Nhiều bút tích của cố Tổng Bí thư Trường Chinh lần đầu được công bố
- Cách làm bánh xíu páo mềm thơm, béo ngậy
- Giao Thủy: Vùng quê đáng sống
- 10x Nam Định đa tài, gây thương nhớ vạn ánh nhìn với nụ cười rạng rỡ

-
Cây 10 tỷ đồng của Phan Văn Vĩnh khủng cỡ nào?
-
Va chạm giao thông, người phụ nữ quê Nam Định chết thảm dưới bánh xe đầu kéo
-
Phát hiện người đàn ông nằm chết trên cầu Đò Quan
-
Nam Định: Gần 60 công nhân phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam Định: Thông tin chính thức từ cơ quan công an vụ “cướp tiệm vàng bất thành” tại Giao Thủy
-
Nam Định: Cá chết nổi trắng một góc hồ Truyền Thống
-
Khó xử lý đối tượng giang hồ khoe ‘của quý’ tại trạm BOT
-
Thành phố Nam Định phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp vùng Nam đồng bằng sông Hồng
-
Quất Lâm xuất hiện sóng mạnh nước tràn qua đê
-
Trực Chính – Trực Ninh: Ngán ngẩm mỗi khi đi qua ‘con đường đau khổ
-
Nam Định đột phá từ tái cơ cấu nông nghiệp
-
Chuẩn bị xét xử vụ tổ chức đánh bạc khủng: Ông Phan Văn Vĩnh và vết trượt chôn vùi một đời lừng danh
-
Sự thật bất ngờ đằng sau bức ảnh chú rể “nhây” hút hơn 13 nghìn lượt like trên MXH
-
Nam Định: Côn đồ bịt mặt, cầm gạch hành hung quán karaoke tới tấp
-
Khám phá ít ai hay về cá bống bớp, đặc sản Nam Định
