Đến 16h chiều ngày 28/7, TP Nam Định đã ngớt mưa, không còn gió mạnh, một số tuyến phố bị ngập đã bước đầu rút hết nước.
Bão số 1 bắt đầu đổ bộ trực tiếp vào Nam Định từ 19h30’, tối ngày 27/7 tại các huyện ven biển Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy khiến các nơi đây đồng loạt có mưa lớn, gió mạnh dần lên đến cấp 8-9, giật cấp 9-10.
Đến 22h, cùng với mưa lớn, mức gió đo được tại thành phố Nam Định là cấp 10-11, giật cấp 11-12. Chỉ sau gần một giờ tàn phá, bão số 1 đã khiến toàn bộ các tuyến đường tại thành phố đều có cây, mái che, biển hiệu, của kính bị gió quật gẫy, vỡ. Toàn bộ các tuyến đường đều ngập úng.

Trong mưa bão, nhiều tuyến phố bị ngập úng cục bộ. Ảnh: Duy Tám.
Từ 21h tối ngày 27/7, tình trạng mất điện tại Nam Định xảy ra trên diện rộng. Trong đó, 3 huyện ven biển của tỉnh này là Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy đều mất điện ở nhiều xã. Cuộc càn quét của bão số 1 kéo dài đến gần 5 giờ sáng nay, ngày 28/7 với cường độ liên tục mức gió cấp 10-21, gật cấp 11-12. Nhiều người dân Nam Định ví bão số 1 lần này mạnh không kém cơn bão số 5 năm 2012 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh này.

Vườn cây bóng mát khu vực hồ Vị Xuyên tan hoang sau bão số 1. Ảnh: Duy Tám.
Đến 16h chiều nay (28/7) trên địa bàn TP Nam Định đã ngớt mưa, không còn gió mạnh. Một số tuyến phố bị ngập đã rút hết nước và người dân bắt đầu dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão.
Một số hình ảnh khác:

Cây cối trên nhiều tuyến đường ngã đổ Ảnh: Duy Tám.

Người dân dọn dẹp khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: Duy Tám.







Đến 16h ngày 28/7 nhiều tuyến đường ngập lụt đã rút nước, người dân ra đường dọn dẹp sau bão. Ảnh: Thảo Nguyên.

Trung tâm thành phố Nam Định – Photo: cậu bé người gỗ

Trung tâm thành phố Nam Định – Photo: cậu bé người gỗ

Trung tâm thành phố Nam Định – Photo: cậu bé người gỗ

Trung tâm thành phố Nam Định – Photo: cậu bé người gỗ

Trung tâm thành phố Nam Định – Photo: cậu bé người gỗ

Trung tâm thành phố Nam Định – Photo: cậu bé người gỗ

Trung tâm thành phố Nam Định – Photo: cậu bé người gỗ

Trung tâm thành phố Nam Định – Photo: cậu bé người gỗ

Trung tâm thành phố Nam Định – Photo: cậu bé người gỗ

Trung tâm thành phố Nam Định – Photo: cậu bé người gỗ

Trung tâm thành phố Nam Định – Photo: cậu bé người gỗ

Trung tâm thành phố Nam Định – Photo: cậu bé người gỗ

Trung tâm thành phố Nam Định – Photo: cậu bé người gỗ

Theo: phapluatplus.vn
- Câu cua ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy
- 10x Nam Định đa tài, gây thương nhớ vạn ánh nhìn với nụ cười rạng rỡ
- Top 10 trường cấp 3 đứng đầu tỉnh Nam Định
- “Vua cà phê” Việt có nguy cơ mất nửa tài sản
- Cách làm phở bò Nam Định thơm ngon, hấp dẫn nhất tại nhà
- Chợ Viềng – Tại sao lại có cái tên “Viềng”?
- ‘Đắm chìm và đã mắt’ ở Ramsar Xuân Thuỷ

-
Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
-
Tin mới nhất vụ cô giáo dùng dây cột bé trai 4 tuổi vào cửa sổ: Tạm đình chỉ công tác 2 nữ giáo viên
-
Thảm hoa mười giờ ven đường quê nông thôn mới, giản đơn nhưng đẹp như tranh vẽ
-
Làng cổ Bách Cốc – Vụ Bản Nam Định
-
Chiêm ngưỡng tượng Phật bằng đồng 150 tấn lớn nhất Việt Nam
-
Nữ sinh lớp 8 ‘mất tích’ khi đi học, xuất hiện thông tin đáng lo ngại
-
Cặp đôi tổ chức tiệc cưới tiền tỉ, rước dâu bằng máy bay
-
Website Sở Tài chính Nam Định bị hacker “hỏi thăm”
-
Bé gái 6 tuổi ở Nam Định bị chó nhà cắn rách mặt
-
Nam Định: Nhiều nhà dân tốc mái, cây xanh bị đổ do bão số 1
-
Nam Định: Vụ “Công an bắt đánh bạc” – Cơ quan điều tra truy nã người không bỏ trốn?
-
Người đàn ông tử vong trên sông ở Nam Định: Đã xác định được nguyên nhân
-
Nam Định quê tôi
-
LeadViet truyền thông sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Nam Định
-
Thực hư việc xuất hiện biển số 000.00 tại Nam Định
