[Thơ] Ai về Nam Định mình ơi

[Thơ] Ai về Nam Định mình ơi

Ai về Nam Định mình ơi
Biển hồn xao động trăng rơi mắt hiền
Lạc tìm kí ức lãng quên
Thành Nam đất mẹ thành tên con rồi
Liễu hồ rủ bóng em ngồi
Hàng mi quyến rũ làn môi ngọt mềm
Chân tình gửi lại Ý Yên
Say men tri kỉ nhân duyên thủa nào
Hải Hậu hương tám ngọt ngào
Tựa như tâm sự ngấm vào hồn thơ
Về Giao Thủy hái trăng mờ
Sóng ru cồn cát mơ hồ lòng ai
Nghĩa Hưng đón nắng sớm mai
Vô tâm mòn bước nhạt phai chiều buồn
Vụ Bản sắc tím hoàng hôn
Mộ thương mộ nhớ ai chôn xác tình
Đêm Mỹ Lộc ngóng bình minh
Chiêm bao chờ mộng vô hình song thưa
Xuân Trường nhớ những ngày mưa
Con đường trơn ướt ai đưa em về
Nam Trực mảnh đất làng nghề
Giao Cù quê Phở làm mê lòng người
Trực Ninh hoa cỏ mây trời
Hồn còn phiêu lãng tìm nơi yên bình
Đường kim sợi chỉ đa tình
Áo đằng ấy rách để mình còn may
Ai về thành phố cho hay
Con gái Nam Định khéo tay cần cù
Người không tin bảo thật ư
Gặp rồi đêm lại tương tư ấy mà
Lộc Vượng mà nhớ Lộc Hòa
Cửa Nam Cửa Bắc ghé qua Ngô Quyền
Vị Hoàng Văn Miếu Vị Xuyên
Phố Trần Hưng Đạo nối liền Đò Quan
Nam Phong Mỹ Xá Lộc An
Quang Trung Thống Nhất ghé Phan Đình Phùng
Hạ Long Năng Tỉnh Quang Trung
Bao nhiêu di tích đi cùng tháng năm
Kẹo Dồi ai đã từng ăn
Bánh Chưng ai đã ghé thăm Bà Thìn
Bánh Gai một chiến năm nghìn
Chả Giò Hùng Uyển niềm tin bao đời
Phở bò Nam Định đây rồi
Mùi thơm dịu ngọt tình người Thành Nam
Rượu Bỉnh Ri rót ly tràn
Men như ngọc lệ hòa tan nỗi sầu
Ai về ăn Kẹo Sìu Châu
Hồn như ở lại còn lâu mới về
Để nghe gió hẹn trăng thề
Gái trai môi thắm cận kề yêu thương
Ai nghe thơ nhớ Tú Xương
Nhạc vần âm điệu vấn vương ngọt ngào
Thân cò bến vắng gầy hao
Nuôi chồng con để xanh xao héo mòn
Đền Trần ấn ngọc nước non
Ngàn năm lịch sử vẫn còn vang danh
Vườn Không nhà trống giữ thành
Chí Trai Thát sát tung hoành bốn phương
Đi xa lòng nhớ quê hương
Nam Định mảnh đất yêu thương tâm hồn

Tác Giả
Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long – Tintucnamdinh.vn
Trang Thơ Phan Thanh Long
Lớp Phó Tâm Hồn Khoan Khai Thác Dầu Khí K54
Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội
Tặng các bạn của tôi quê Nam Định

172


TOP