[Thơ] Bài ca Giao Hải

[Thơ] Bài ca Giao Hải

Quê tôi là đất anh hùng

Làng vuông như cái bánh chưng khổng lồ

Khai thiên lập địa điểm tô

Tổ tiên dòng họ bây giờ rất đông

Kiên Lao, Hành Thiện một lòng

Đến đây lấn biển đào sông dựng làng

Đắp xây đê biển Tiền Lang

Chợ Kiên Hành với chùa làng linh thiêng

Chiến tranh đình bị ngả nghiêng

Chỉ còn dấu vết chân kiềng thủy chung

Khắp nơi con cháu trùng phùng

Về thăm đình mới, tưng bừng hơn xưa

Chuông, khánh, chiêng, trống khổng lồ

Chính cung cho đến nhà chờ tam quan

Vòm cao lồng lộng không gian

Cột đình vững chãi dọc ngang thẳng đều

Linh thờ song hạc lêu nghêu

Ngự song quy, đề sáng chiều nghênh đông

Nóc đình dài rộng hạnh thông

Song long chầu nguyệt, tiên đồng thảnh thơi

Mái đình ngói đỏ màu tươi

Cột cờ cao vút lưng trời gió bay

Điện sao lấp lánh đêm ngày

Sân đình sáng rộng ngắm say lòng người

Ao sen sắc thắm hoa tươi

Cá bơi chớp bóng vờn chơi chị Hằng

Đu đưa cánh liễu dưới trăng

Đúng là tiên cảnh cầm bằng lòng dân

Tây cung thờ đức thánh Trần

Đông cung thờ các vị thần có công

Quanh làng sông rộng mênh mông

Dập dờn sóng lúa trên đồng mướt xanh

Vườn nhà cây trái trĩu cành

Nghêu, sò, cua, ốc, cơm canh đủ đầy

Sớm hôm khói bếp vờn mây

Chuông chùa vang vọng tháng ngày ngân nga

Trống trường giục giã mọi nhà

Nhắc cho con cháu mau ra học đường

Tre xanh tỏa bóng thân thương

Đường nhựa sáng bóng đẹp tương bàn cờ

Một vùng tiên cảnh như mơ

Bao đời công sức bây giờ là đây

Thu về gió thoảng mây bay

Có ai quên được nơi này quê hương.

Hương Quế – Tintucnamdinh.vn


TOP