[Thơ] Ký ức Thành Nam

[Thơ] Ký ức Thành Nam

Ký ức Thành Nam

Ai về có ghé chút thôi
Thành Nam yêu dấu bồi hồi xuyến sao
Hàng tre in bóng bờ ao
Con đê chắn sóng sông Đào uốn cong
Bến quê đò cũ xuôi dòng
Dù xa cách mấy nhớ mong trọn đời.

Đông A hào khí một thời
Vang danh bốn biển, sách trời tạc ghi
Thiên Trường cung cấm uy nghi
Bao đời vua chúa trị vì nước non
Đền Trần lưu dấu ấn son
Phổ Minh tháp cổ vẫn còn nguy nga
Đò Quan thắm thiết câu ca
Giữa dòng trăm ngã biết là về đâu
Phủ Giầy Thánh mẫu ơn sâu
Tượng Trần Quốc Tuấn ngẩng đầu hiên ngang
Chợ Viềng Vụ Bản, Nam Giang
Đường làng Tức Mặc gót vàng còn vương
Mộ phần Nguyễn Khuyến, Tú Xương
Câu chèo rộn rã du dương lòng người.

Biết bao đặc sản tuyệt vời
Tám xoan, chuối ngự một thời tiến cung
Kẹo dồi, gỏi sứa, nem tung
Làng giò Hải Hậu khắp vùng nổi danh
Bánh gai, bánh nhãn, đậu xanh
Bà Thi, Hanh Tụ đã thành tiếng tăm
Bỉnh Ri rượu quí trăm năm
Thịt cầy Nam Trực cùng nằm ngâm nga
Phở bò, bún chả, nếp hoa
Món ngon trời đất, chan hòa tình thương.

Đắm hồn viễn khách muôn phương
Xa rồi mới thấy vấn vương nơi này
Nhớ từng nhánh cỏ cành cây
Luyến lưu ai đó bao ngày ngóng trông
Thành Nam miền đất chờ mong
Một lần về lại thỏa lòng đứa con
Ngàn năm bia đá dẫu mòn
Tình quê Nam Định vẫn còn trong tim.

Tác giả:
Thi Sĩ Công Trình Nguyễn Tự (Tan Biến)
Trắc Địa Mỏ Công Trình K56
15


TOP