Quê hương Giao Thủy yêu thương
Biển xanh cát trắng vấn vương tình đời
Nên tình nên nghĩa người ơi
Đồng xanh biển biếc bao lời tâm giao
Chiều về bãi biển xôn xao
Buồm căng gió lộng én trao nghiêng mình
Thưở xưa mảnh đất chơi vơi
Đảng đưa ta đến cuộc đời ấm no
Yêu quê chín hẹn mười chờ
Thăm rừng ngập mặn chuyến đò nên quen
Người về Giao Thủy quê em
Cồn Lu- Cồn Ngạn mà xem Cồn Mờ
Giữa trời giữa biển như mơ
Một vùng sinh thái thẫn thờ người ơi
Giao Thủy mảnh đất bao đời
Làm nên lịch sử rạng ngời quê hương
Gian nan một nắng hai sương
Đồng tôm muối sạch muôn phương nức lòng
Quê hương- Giao Thủy trắng trong
Đảng dân đoàn kết một lòng đi lên.
(Nguyễn Bá Xướng- CLB sáng tác VHNT Giao Thủy)

Về bến – Ảnh: Trần Hưng

- Thơm hương gạo sạch từ vùng đất lúa Nam Định
- Kỳ Duyên tiết lộ về hành trình ‘vượt qua những ngày đen tối trong cuộc đời’
- Chùm ảnh: “Úp chậu” nướng cá ngày Tết ở Nam Định
- Phở chửi nổi tiếng Nam Định: Bán cho các sếp là chính
- Dấu ấn văn hóa thời Trần ở Nam Định
- Hải Hậu: Thuyền cá đầy ắp trong những ngày ra khơi đầu Xuân
- Những địa điểm nhất định phải thưởng ngoạn khi đến Nam Định

-
Thành phố Nam Định chìm trong bóng tối sau bão
-
Quất Lâm xuất hiện sóng mạnh nước tràn qua đê
-
Thực hư chuyện tung tiền “như mưa” ở Phủ Dầy?
-
Sự thật hai người phụ nữ bị dân vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em ở Nam Định
-
Giòn thơm bánh nhãn Nam Định
-
Nam Định: Hàng chục hộ dân lao đao vì cán bộ xã ôm tiền bỏ trốn…
-
Yên Thắng quê tôi
-
Nam Định – Vườn Quốc Gia Xuân Thủy
-
Nam Định: Những chuyện kỳ lạ ở một ngôi chùa
-
Mặn mòi mắm tép quê nhà
-
Trăn gấm nặng 25kg bò vào nhà dân ở Nam Định
-
Nam Định: Nam thanh niên bị tai nạn tử vong nghi do đơn vị thi công kè ẩu?
-
Khẩn trương tìm người thân cô gái tử vong dưới cống nước ở Nam Định
-
Nguyễn Thị Huyền: ‘Tôi may mắn khi nhiều người thương mình’
-
Khai ấn đền Trần Nam Định bắt nguồn từ đâu?
