Thời điểm xảy ra vụ truy sát, 2 cháu bé là con, cháu của các nạn nhân may mắn thoát nạn.

Liên quan vụ thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm ở Nam Định, thông tin trên Tiền Phong cho biết, 2 cháu bé, một học lớp 12, một mới được 18 ngày tuổi, là con của anh Bùi Sỹ Thắng và chị Phạm Thị Dung (con trai, con dâu của ông Được), may mắn thoát nạn. Ngôi nhà của đối tượng Trịnh Viết Ba đã được niêm phong (Ảnh: Công an TPHCM)

Ngay sau khi đâm chết bà Phùng Thị Mai (vợ ông Được), đối tượng tiếp tục cầm dao lên gác xép tìm những người còn lại trong nhà để đâm tiếp gồm ông Được, anh Thắng và vợ anh Thắng là chị Dung đang ôm con mới 18 ngày tuổi ngủ trên gác. Rất may hung thủ không đâm cháu bé. Trong ảnh: Ông Được đang điều trị ở viện (Ảnh: Công an TPHCM)

Vợ chồng anh Thắng, chị Dung còn một con gái lớn học lớp 12, khi xảy ra vụ việc, cháu đang ở nhà bác ruột nên cũng may mắn thoát nạn. Trong ảnh: Hung khí và hiện trường vụ án (Ảnh: Công Lý)

Lúc hơn 4h sáng 4/3, tại số nhà 9B/25, đường Hoàng Hoa Thám, tổ 2, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 2 người chết, 3 người bị trọng thương. (Ảnh: Zing)

Căn cứ vào kết quả điều tra hiện trường và lời khai của các nhân chứng, Công an Nam Định xác nhận nghi phạm của vụ án mạng trên là Trịnh Viết Ba (52 tuổi, hộ khẩu tại số 47/74, đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, đăng ký tạm trú tại số nhà 8B, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Nam Định). Trong ảnh: Căn nhà nơi hung thủ ở sát ngay cạnh nhà các nạn nhân. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Từ kết quả lời khai của các nhân chứng, nhất là từ chính các nạn nhân may mắn sống sót trong vụ án cho thấy Trịnh Viết Ba và gia đình nạn nhân Bùi Sỹ Được có mâu thuẫn, xuất phát từ việc ông Ba thường cho rằng gia đình ông Được đã yểm bùa để cản trở công việc của mình. Trong ảnh: Nghi phạm Trịnh Viết Ba tự cứa cổ tự tử nhưng bất thành, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Ảnh: Tiền Phong)

Cả ông Được và ông Ba đều làm nghề thầy cúng. Giữa ông Ba và gia đình ông Được đã nhiều lần xảy ra to tiếng, cãi vã và đỉnh điểm là rạng sáng 4/3, Ba mang dao gọi cửa nhà ông Được để “giải quyết” mâu thuẫn. Trong ảnh: Khu vực nhà nạn nhân và hung thủ. (Ảnh: Công an TPHCM)
Theo (vov.vn)
- Nữ sinh “đất học” Nam Định vượt khó giành 27 điểm khối C
- Khiếp sợ cảnh xem bóng đá Nam Định chẳng kém gì Nigeria
- Ra mắt thất bại vì không biết nấu ăn, cô nàng quyết lao vào bếp “phục thù” và kết quả mỹ mãn
- Trang phục denim phủ sóng street style của mỹ nhân Việt tuần qua
- Nam Định: Bộ ảnh kỷ yếu “Bụi đời Chợ Lớn” “náo loạn” facebook
- Các rạp chiếu phim, kịch tại Thành Phố Nam Định
- [Photo] Trải nghiệm vẻ hoang sơ của sông nước ngập mặn Vườn Quốc Gia Xuân Thủy Nam Định
-
Tối nay bão số 3 giật cấp 12 đổ bộ Quảng Ninh – Nam Định, toàn miền Bắc mưa rất to
-
Khởi tố hai “hacker” lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng facebook
-
Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
-
Bình minh trên nhà thờ đổ Nam Định
-
Giáng sinh lộng lẫy nơi xứ đạo ven biển Nam Định
-
Tập huấn báo chí về môi trường và biến đổi khí hậu
-
Yên Tiến gìn giữ không gian văn hoá truyền thống
-
Xu hướng phát triển chung cư tại các tỉnh thành
-
Lão nông ‘lành như đất’ đoạt mạng hàng xóm vì mùi thối
-
Nghề làm bún của làng Phong Lộc Tây
-
Nam Định: Bị container cuốn vào gầm, nam thanh niên 9X tử vong tại chỗ
-
Nam Trực: Đường quê, giữa nắng vẫn… ngập
-
Thành Nam văn hiến trong văn hoá ẩm thực…
-
CLIP: “Rợn người” tay không bắt 15 con rắn cạp nong ở Nam Định
-
Thảm hoa mười giờ ven đường quê nông thôn mới, giản đơn nhưng đẹp như tranh vẽ