Gặp lại con trai ở trụ sở công an, chị N không nhận ra con mình khi thấy mặt mũi con hốc hác, cơ thể chằng chịt vết sẹo.
Bố thừa nhận đánh con
Ngày 7.12, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tạm giữ Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô) để làm rõ hành vi bạo hành con trai 10 tuổi tên T.N.K.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, người dùng có tên “N.N” chia sẻ hình ảnh cháu K có nhiều thương tích trên cơ thể.
“Cháu bị bắt ở nhà không cho đi học và bắt đầu cuộc sống mới nơi địa ngục là làm ô sin và hôm nay cháu trốn khỏi được nơi đó với 5 nghìn trên tay ra bến xe buýt được ai đó cho thêm 2 nghìn và tìm về nhà ông bà nội với bộ dạng như 1 đứa trẻ ở trại tâm thần, mái tóc dài phủ kín gương mặt.
Đến ông bà và mọi người không ai nhận ra, chỉ khi cháu vén mái tóc và nói “con là G.K đây ông bà” thì lúc đó mới nhận ra được cháu vì không khác đứa bé gái”, người dùng “N.N” chia sẻ thông tin kèm theo hình ảnh cháu K.
Theo ông V, hai năm trước, con trai ông là Trần Hoài Nam đã dẫn theo vợ hai và cháu K ra ngoài ở và rất ít về nhà. Khi cháu K tìm về nhà hôm 5.12, gia đình rất bất ngờ vì cháu bị sụt cân nghiêm trọng.
Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy xác nhận, sau khi nhận được trình báo về việc cháu K có dấu hiệu bị bạo hành, Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập bố cháu bé là Trần Hoài Nam lên làm việc.
“Bố cháu bé nói thi thoảng bực tức có đánh cháu, nhưng đánh như thế nào chúng tôi đang làm rõ”, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy thông tin.
“Tôi không nhận ra con mình”
Trao đổi với PV sau khi đưa con tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe và làm việc với công an về nghi vấn con bị bạo hành, chị N (mẹ cháu K) cho biết, chị nghi ngờ chồng cũ của chị là Trần Hoài Nam và mẹ kế của cháu có hành vi bạo hành cháu bé.
“Nếu bảo mẹ kế đánh con riêng của chồng thì không có gì đáng bàn, nhưng anh ấy là bố đẻ, thấy vậy không can ngăn, mà lại hùa vào đánh con mình, tôi không thể hiểu nổi”, chị N nói.
“Gặp con ở trụ sở công an, tôi không nhận ra con mình, K ăn mặc nhếch nhác, mặt mũi hốc hác với chằng chịt những vết sẹo trên cơ thể. Tôi đã lao vào ôm chầm lấy con rồi hai mẹ con cùng khóc”, chị nghẹn ngào kể lại.
Sau khi trình báo công an, chị N đã đón con về nhà để chăm sóc. Cháu K đã kể lại với chị N chuyện bị bố và mẹ kế bạo hành.
Theo chị N, sáng 6.12, chị đưa con ra Bệnh viện E chiếu chụp, đến chiều ngày chị cùng con trai được công an phường Nghĩa Đô mời ra để lấy thông tin về sự việc.
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
- Nam Định: Sản xuất cá Koi giống, thu lãi 300 triệu đồng/năm
- Nam Định: Phận làm dâu trưởng phải rửa ‘núi’ bát từ năm này qua năm khác mà không biết kêu ai
- Nam Định: Sự thật ngỡ ngàng về gia cảnh ”ông bầu” Ngọc Trinh
- Về lại trường xưa
- Bãi biển Quất Lâm, Nam Định cũng chật kín người dịp nghỉ lễ
- Nhà Thờ Đổ Nam Định Qua Flycam
- Làm thế nào để tránh ùn tắc chợ Viềng
- Đặc sắc trống hội cà rùng ở Hải Hậu
- Nam Định: Xây công trình… để bỏ hoang
- Cuộc sống làng biển Thịnh Long Hải Hậu Nam Định
- 90% diện tích nông nghiệp tại Nam Định có nguy cơ mất trắng
- Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy khi gặt lúa ngoài đồng
- Điều Thú Vị Gì? Khi Đặt Chân Về Làng Nghề Hải Minh, Nam Định
- Làng Hành Thiện – 1 ngôi làng “cổ tích”
- Thượng úy công an chết trong ô tô ở Nam Định: Cơ quan điều tra kết luận chính thức
- Tạm giữ nữ giúp việc mở két sắt lấy 100 triệu đồng
- Thơ mộng bãi biển Thịnh Long – Nam Định
- Bão tiến sát đất liền, địa phương gấp rút ứng phó
- Nam Định: Cảnh báo nguy cơ mất an toàn từ xe điện cân bằng
- Ngày mai, miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng
- Gia đình đau đớn nhận thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc
- Một một phụ nữ bị lừa tiền sau khi nhầm tưởng hacker là… chồng!