Sáng nay 24-1, bị cáo Trịnh Xuân Thanh cùng Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng, hầu tòa về tội “Tham ô tài sản” với cáo buộc nhận “lại quả” lần lượt 14 tỉ đồng và 5 tỉ đồng.
Sáng nay 24-1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC) và Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà, cùng 6 đồng phạm khác về tội “Tham ô tài sản” trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land).
Trong phần kiểm tra căn cước sáng nay, bị cáo Trịnh Xuân Thanh tinh thần tốt, trả lời mạch lạc khi HĐXX hỏi về bản thân.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh – Ảnh chụp qua màn hình
Sáng 24-1, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, an ninh tại khu vực xung quanh TAND TP Hà Nội được thắt chặt. Lực lượng an ninh đứng từng tốp trải dài trên phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Do các bị cáo bị tạm giam ở các trại giam khác nhau nên xe đưa các bị cáo không đi thành 1 đoàn mà chia thành nhiều nhóm.
Đúng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đoàn xe chở bị cáo đầu tiên được đưa đến tòa và sau đó còn 2 nhóm khác. 7 giờ 10 phút cùng ngày, nhiều phóng viên thông tấn báo chí có mặt tại trước cổng TAND song vẫn chưa được vào trong khu tác nghiệp.




Bị cáo Đinh Mạnh Thắng
Hai kiểm sát viên Phạm Đức Long và Nghiêm Ngọc Hương, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội, thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự tại phiên tòa. Ngoài ra, VKSND TP Hà Nội còn bố trí thêm 1 kiểm sát viên dự khuyết tham dự phiên tòa.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh vừa kết thúc phiên tòa hôm 22-1, bị kết án tù chung thân – Ảnh: Nguyễn Hưởng
HĐXX cũng quyết định triệu tập 10 người làm chứng, 3 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 1 phiên dịch và 1 nguyên đơn dân sự (PVP Land).
Theo (nld.com.vn)
- Về Nam Định thưởng thức đặc sản bún cá thơm nồng
- Chùm ảnh : Màu sắc của sự sống
- Hy hữu: Sản phụ Nam Định “vượt cạn” ngay trên vỉa hè khi đang đến bệnh viện
- Khám phá vùng đất ngập mặn Xuân Thủy – Giao Thủy
- 10x Nam Định đa tài, gây thương nhớ vạn ánh nhìn với nụ cười rạng rỡ
- Về Vạn Lộc thưởng thức món ngon từ chuột đồng
- Chuyến đi Huế ‘ba không’ của chàng trai Nam Định

-
Người dân Nam Định gia cố nhà cửa, đắp bao tải cát trước nhà ứng phó với bão số 3
-
Chùm Ảnh: Lễ bế mạc Năm Thánh GP Bùi Chu
-
Những kỷ vật thời chống Pháp của Nhà máy Dệt Nam Định
-
Bị cướp điện thoại từ thói quen để ở túi quần sau
-
Món nem trứ danh của Giao Thủy-Nam Định
-
Nam Định: Làm cơm cháy ngon từ xôi nếp thừa
-
Buổi sáng ở “vương quốc muối” Bạch Long, Nam Định
-
Trận địa bên sông Đào
-
Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”
-
Vụ án mạng tại Nam Định: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?
-
Làng “nghề phở”
-
Bão số 3 khiến hơn 700ha lúa mùa của Nam Định chìm trong nước
-
Nhớ chợ Rồng xưa
-
Thiên Trường Nam Định – Hùng thắng Đông Kinh hộ ấn vàng
-
Thành Nam quê Tôi
