Bùi Chu, 13/11/2016 – Năm Hồng phúc Lòng Thương xót đã chính thức khép lại bằng thánh lễ bế mạc do Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Bùi Chu cử hành vào lúc 09h30 sáng nay, Chúa Nhật 13/11 nhằm Lễ Trọng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, trước sự hiện diện của đông đảo các cha đồng tế và mọi thành phần Dân Chúa từ khắp mọi miền của Giáo phận đổ về Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Phú Nhai.
Theo: gpbuichu.org
- Nói thêm về Dự án bệnh viện đa khoa 700 giường tại Nam Định
- Hải Hậu: ‘Xông’ biển đầu năm, thu đậm ‘lộc’ trời
- Yên Tiến gìn giữ không gian văn hoá truyền thống
- Thịt chó: Ngon ít sợ nhiều!
- Hờn đỏ mắt với 3 con giáp đã giàu lại càng giàu thêm, tài lộc vượng phát nhất năm 2018
- Nghề làm bún của làng Phong Lộc Tây
- Nghĩa Hưng: Về thăm chùa Phúc Lộc – Bảo tháp Đại Bi
-
Nghĩa Hưng (Nam Định): Rừng mới trồng chắn sóng ven biển Nam Cồn Xanh chết hàng loạt
-
Tâm bão nhắm Thái Bình – Nam Định, khẩn trương đối phó bão số 3
-
Thưởng thức ngô nếp sấy Nam Định vàng ruộm, giòn tan
-
Nam Định: Băng qua đường sắt, lái xe ôm bị tàu hỏa đâm tử vong
-
Nam sinh viên đâm thấu ngực bạn vì nghi lấy điện thoại
-
Nam Định: Hồi kết của một lời nguyền ‘độc địa’ từ tranh chấp dòng sông
-
Hai mẹ con buôn ma túy chăng bẫy điện dây thép gai quanh nhà
-
Mãn nhãn với hang đá rực rỡ trong đêm tại Nam Định
-
Nam Định: Đường ngừng thi công giữa chừng, dân thấp thỏm lo tai nạn
-
TTYT Trực Ninh (Nam Định): Báo cáo một đằng thực hiện một nẻo!
-
Phong phú quà quê Nam Định
-
Quê Tôi Nam Định
-
Nam Định: Trộm lư hương 120 tuổi, đòi tiền chuộc 3 triệu đồng
-
Nam Định – Vùng đất trọn đạo lý, vẹn nghĩa tình
-
Bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Tư pháp Nam Định