Vòng 3 Nuticafe V.League, Nam Định thua Hải Phòng: Nho còn xanh quá

Vòng 3 Nuticafe V.League, Nam Định thua Hải Phòng: Nho còn xanh quá

“Chúng tôi sẽ phải cố, cố gắng rất nhiều để giữ chân khán giả của mình”, HLV HLV Văn Sỹ thừa nhận và cảm giác có lỗi với khán giả, khi Nam Định thất bại giữa Thiên Trường chật kín khán giả.

Nam Định thua Hải Phòng 0-1. Ảnh: Hải Anh

Có thể bởi bầu không khí quá đáng mơ ước, với khán đài A và B chật kín khán giả, BHL Hải Phòng cũng có chút chia sẻ và không trách trọng tài Nguyễn Văn Kiên, khi kéo dài thời gian bù giờ rồi có nhiều tình huống nhận định có lợi cho đội chủ nhà những phút cuối.

HLV Trương Việt Hoàng hiểu cái khó của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ, một tân binh yếu và thiếu nhưng nhận được kỳ vọng quá lớn từ khán giả.

Gần như không có cơ hội nào mà chỉ là những tình huống bóng trong khu vực 16m50 có thể dứt điểm, cả trận đấu Nam Định cũng không sút cầu môn.

Khán giả đến sân Thiên Trường rất đông, tạo ra bầu không khí đáng mơ ước. Ảnh: H.A

Họ không có cơ hội, khi cặp tiền đạo Henry – Benjamin chơi mờ nhạt, không giữ được bóng. Trong khi đó, các cầu nội non, có nhiều pha xử lý lỗi, không có được sự tự tin, mạnh dạn khi có bóng trong chân.

Hải Phòng cơ bản cũng không có gì đặc biệt, đá với đội hình đứng kín, có bóng chuyền cho Fagan – Stevens. Tuy nhiên, 2 ngoại binh tinh quái với kiểu chơi phù hợp với V.League chính là sự khác biệt. Họ giữ, cầm được bóng, biết tận dụng sức mạnh, tốc độ để qua người.

Stevens với bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho Hải Phòng. Ảnh: H.A

Minh chứng rõ nhất, chẳng cần cơ hội hay phối hợp, từ một pha bóng dài lên, tận dụng sự non nớt của hậu vệ, Stevens cài đè, thấy khoảng trống liền ra chân và cú cứa lòng vào góc cao của tiền đạo này hạ thủ thành Quốc Thiện Eseles.
Chỉ cần một bàn thắng trong hiệp 1, Hải Phòng chơi dễ và đẩy Nam Định vào thế khó. 2/3 thời gian trận đấu, Nam Định bất lực trước đối thủ khi không thể gây sức ép rồi chấp nhận thất bại 0-1.

Không có điểm nhấn chuyên môn, trận đấu này ấn tượng nhất bởi khán giả Nam Định. Do BTC hạn chế số lượng vé bán ra để kiểm soát vấn đề an ninh, an toàn nên chỉ khán đài A, B kín.

Đến sân từ rất sớm, cổ vũ cuồng nhiệt và văn minh, CĐV chủ nhà cùng với CĐV đất Cảng tạo nên màu sắc, không khí rất hào hứng.

An ninh và kiểm soát tốt, CĐV khách ý thức và chỉ 1 lần pháo sáng được đốt lên. Ảnh: H.A

Nhìn các khán đài rất đáng ước mơ ở Thiên Trường, điều đáng tiếc nhất sau 90 phút trước Hải Phòng của Nam Định, có lẽ là lực đội bóng thành Nam yếu nên nếu không có may mắn, khó để họ giữ chân khán giả đến ở những vòng đấu tới.

Đó cũng là lý do HLV Văn Sỹ chia sẻ còn “rất, rất nhiều việc để làm” và mong khán giả Nam Định kiên nhẫn, tiếp tục ủng hộ để tiếp sức cho đội bóng. Và ông cũng chỉ dám hứa sẽ chơi cố gắng, hết mình hơn nữa để chứng minh với khán giả.

Sau 3 trận thì thua 2 hòa 1, Nam Định phải cố gắng rất nhiều để giữ chân khán giả. Ảnh: H.A

Trận Hà Nội – HAGL lùi sang 5.4, các trận đấu còn lại có kết quả như sau: XSKT Cần Thơ 2-1 B.Bình Dương, SLNA 2-2 Than Quảng Ninh, Quảng Nam 1-0 FLC Thanh Hóa, Sài Gòn 1-2 TPHCM, Sanna Khánh Hòa BVN 0-0 SHB Đa Nẵng.

G.A (laodong.vn)


TOP