Ý Yên-Nam Định: “Móm” nặng

Ý Yên-Nam Định: “Móm” nặng

Vụ việc “ăn” 32.000m² của 5 cán bộ chủ chốt xã Yên Thắng, huyện Ý Yên (Nam Định) gây thất thoát ngân sách 1,2 tỷ đồng khiến nhiều người ngạc nhiên về “tài năng” của họ.

Đen: Dạo này tiệc tùng tất niên liên miên nên lại đau dạ dày ông ạ.

Đen: Mỡ máu à? Hay gút?

Đá: Không. Bị đau răng.

Đen: Sao lại đau? Tết nhất đến nơi rồi. Khổ thế!

Đá: Chả biết. Không ăn gì được. Chán chả buồn chết.

Đen: Mới tí tuổi đã “kém tắm” hơn các cán bộ ở Nam Định rồi.

Đá: Các ông ấy khỏe lắm à?

Đen: Siêu khỏe luôn. Với hàm răng sắc nhọn và một bộ lòng “gắn kim cương”.

Đá: “Chém gió” gì đấy?

Đen: Đây này. Các ông ấy “ăn” và “tiêu hóa” được cả đất cơ nhé!

Công an tỉnh Nam Định đọc lệnh bắt tạm giam 5 nguyên lãnh đạo xã Yên Thắng bán đất tràn lan

Đá: Vừa đi khám về à? Tôi cũng phải uống một đống thuốc đây.

Đá: Bốc đất ăn vã á? Kỳ quặc thật!
Đen: Tôi chả biết ăn kiểu gì nhưng 32.000m2 đất “bốc hơi” trong 2 năm.

Đá: À à. Chắc mấy ông này làm ảo thuật ấy mà. Thế số tiền “bán vé” được bao nhiêu?

Đen: 1 tỷ 200 triệu đồng.

Đá: Chia mấy?

Đen: “5 anh em trên một chiếc xe tăng”.

Đá: Ối! Thế thì bằng mấy năm tiền lương.

Đen: Chứ sao. Mà toàn cán bộ chủ chốt của xã Yên Thắng, huyện Ý Yên nhé!

Đá: Cụ thể là những ai?

Đen: Nguyên Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã và cán bộ địa chính.

Đá: Không phải cán bộ hiện nay à? Vụ này xảy ra từ bao giờ?

Đen: Từ năm 2003 đến 2005.

Đá: Rồi “phần thưởng” sau màn “ảo thuật” này là gì?

Đen: Hiện vừa khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng thôi.

Đá: Thế là “Xuân này con không về” rồi.

Đen: Nghĩ cũng “giỏi”! 32.000m2 đất mà cứ như 32m2 ấy.

Đá: Có nhầm lẫn gì không chứ sao 32.000m2 lại chỉ có 1 tỷ 200 triệu hả ông?

Đen: Đây là số tiền thiệt hại của ngân sách chứ không phải số tiền bán đất.

Đá: Thế thì sau vụ này họ lại giống ông rồi.

Đen: Khác nhé! Tôi chỉ đau thôi, còn đây là “móm” nặng!

Đ.Đ( người đưa tin)


TOP