HLV Đức Thắng và SLNA đang thực sự gặp khó khăn về mặt lực lượng tại V.League với hàng loạt ca chấn thương. Bên cạnh đó là sự vắng mặt của những trụ cột nơi hàng phòng ngự vì thẻ phạt.
Kết thúc tháng 4, khoảng thời gian phải “cày ải” ở 3 đấu trường V.League, Cúp QG và AFC Cup, SLNA bước vào vòng 7 với cuộc tiếp đón Nam Định trên sân Vinh vào ngày 4/5. Đó là trận đấu mà đội bóng xứ Nghệ vẫn tiếp tục gặp khó khăn về mặt nhân sự.

Hậu vệ Trần Đình Hoàng vắng mặt tại vòng 7 V.League. Ảnh: Trung Kiên
Bên cạnh đó, hai hậu vệ chơi khá tốt trong thời gian qua là Phạm Xuân Mạnh và Trần Đình Hoàng cũng vắng mặt trong trận đấu sắp tới vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Chắc chắn HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ phải bố trí những phương án thay thế như Phạm Mạnh Hùng hoặc Võ Ngọc Đức.
Trong những trận đấu đã qua, BHL SLNA đã phải liên tục bố trí Hồ Sỹ Sâm, Lê Mạnh Dũng hoặc Đậu Thanh Phong trám vào khoảng trống mà tiền vệ Ngọc Toàn để lại ở khu trung tuyến.
Bên phía Nam Định, HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng không có được sự phục vụ của Trần Mạnh Cường vì cầu thủ này đang nhận án treo giò.
Tại vòng 7, danh sách HLV, cầu thủ nghỉ làm nhiệm vụ còn có Nguyễn Hải Huy, Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Tăng Tiến (HAGL) và các HLV Trần Minh Chiến (B. BD), Võ Đình Tân (S. KH)./.
Theo Trung Kiên
(baonghean.vn)

-
Nam Định: Va chạm, xe trộn bê tông ‘nằm ngửa’ dưới mương nước
-
Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ nam sinh sát hại người phụ nữ tại chung cư
-
“Chết yểu” một dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở bãi sông Ninh Cơ
-
Nam Định: Phát hiện thi thể bé sơ sinh gần cầu Đò Quan, nghi bị mẹ vứt bỏ
-
Nam Định: Chủ tịch xã chửi dân “Mày đại giời”
-
86 ngày đêm anh dũng của quân dân Thành Nam
-
Tin bão số 3: Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
-
Áp xe gan suýt chết vì ‘nghiện’ gỏi cá, nem chua
-
Nam Định: Dân vay nặng lãi đóng góp 2,4 tỷ vẫn khát…nước sạch
-
Ý Yên: Chủ xưởng gỗ bị con nợ vung kiếm chém thương tích
-
Hội chợ sách đồng giá 25 ngàn – Lần đầu tiên tại Nam Định
-
Nam Định: Gần 200 thí sinh vắng mặt trong ngày thi THPT đầu tiên
-
Ẩm Thực Nam Định qua mấy vần thơ
-
Đầu bếp đầu tiên mang phở ra Trường Sa
-
Yên bình xứ đạo Hải Hậu bên bờ biển
