Anh đừng về Nam Định mùa này với em
Bão táp mưa rơi cây gẫy cành đứt lá
Phố xá tiêu điều nước ngập như sông cả
Cột điện ngả nghiêng dây chằng chịt ngang đường
Nam Định mùa này nhìn vậy mà thương
Những con người mưu sinh vẫn hì hụi đi trong ngày bão nổi
Xe máy còn đổ nằm trước cơn gió ngang ngược thổi
Nói gì đến xe đạp cà tàng hay rảo bước bán hàng rong
Anh đừng về Nam Định mùa này có được không?
Nhớ em lắm cũng để dành ở đấy
Ta xi bị thân cây đè người lái xe nằm mãi không trở dậy
Thiên tai giận dữ ra tay hậu quả thật khôn lường
Nam Định ơi! Bão tràn qua nhức nhối thịt xương
Đau cùng nỗi đau của cùng người thiệt hại
Cảnh quan hoang tàn phải mất bao lâu để xây dựng lại
Xin mẹ thiên nhiên dừng cơn thịnh nộ này
Anh hãy về Nam Định với em một sớm chớm heo may
Nam Định dịu dàng đầu mùa thu hương cốm
Cây lá xanh tươi hoa sữa thơm khắp chốn
Chỉ bình yên len lỏi giữa tim mình
Nguồn: Tintucnamdinh.vn

Trung tâm thành phố Nam Định
-
Nam Định: Người phụ nữ “hốt” bạc tỷ nhờ nuôi côn trùng
-
Yên Tiến gìn giữ không gian văn hoá truyền thống
-
Bắt quả tang hai chú cháu buôn ma túy liên tỉnh
-
Đình chùa Đan Phượng xã Giao Yến Giao Thủy Nam Định
-
Phá đường dây thuốc lắc “khủng” từ Hải Phòng về Nam Định
-
Nam Định, Thái Bình phòng chống bão từ xa
-
Dự báo thời tiết 28/7: Mưa to kéo dài khắp miền Bắc
-
Bánh nhãn Hải Hậu – hương vị đồng quê
-
Nam Định: Xe bồn tông người phụ nữ bán rau tử vong rồi lao xuống kênh
-
Hỗn chiến kinh hoàng tại quán karaoke khiến 2 người thương vong
-
Clip mẹ đẻ “đại chiến” mẹ chồng ở bệnh viện Nam Định: Tôi nhịn bà thông gia nhiều lần rồi, suốt ngày hành hạ con dâu!
-
Thực hư việc xuất hiện biển số 000.00 tại Nam Định
-
Thời tiết mùa đông năm nay có gì bất thường?
-
Bão số 2 giật cấp 10 hướng thẳng Nam Định – Nghệ An
-
Nhà Thờ Đổ Hải Lý – Có Thể Bạn Chưa Biết