Sau 3 tháng đi vào hoạt động, hình ảnh xe cứu thương từ thiện của anh Nguyễn Văn Cường và anh Ngô Văn Thuận (xóm 12, xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đã trở nên quá quen thuộc với người dân nơi đây.

Anh Cường bên chiếc xe cứu thương từ thiện
Đến đầu xóm, hỏi về chiếc xe cứu thương từ thiện, người dân nơi đây không ai là không biết.
Chiếc xe mang BKS 30E – 058.70 rong ruổi trên các con đường, chở bệnh nhân đi bệnh viện huyện, tỉnh, Trung ương. Điều đặc biệt, xe vận chuyển hoàn toàn miễn phí, ấm lòng bệnh nhân.
Trao đổi với chúng tôi, anh Cường cho biết, vào cuối năm 2015, trong một lần ngồi nói chuyện với cháu là anh Thuận về việc nhiều gia đình ở địa phương bị bệnh, mỗi lần gọi xe ôm, xe taxi rất tốn kém và mất thời gian.
Trong cuộc nói chuyện đó, 2 cậu cháu nảy ra ý định mua xe để chở bệnh nhân đi bệnh viện. Ý định đó nhanh chóng được thực hiện, khi anh Thuận được người bạn giới thiệu có người trên Hà Nội muốn bán xe ô tô du lịch 16 chỗ đã qua sử dụng, anh Thuận đã tự bỏ tiền túi để đi mua xe. “Cháu Thuận đã tự bỏ tiền túi để mua lại chiếc xe ô tô du lịch 16 chỗ với số tiền hơn 100 triệu đồng”, anh Cường chia sẻ.
Sau khi mua được xe, anh Thuận đưa đi sửa chữa, hoán cải chiếc xe ô tô du lịch 16 chỗ thành xe cứu thương có đầy đủ trang thiết bị y tế như: băng ca, bình ô xy, xe đẩy cấp cứu, còi hụ báo động,… và xin giấy cấp phép hoạt động tại Công an TP. Hà Nội.

Bên trong xe cứu thương có đầy đủ trang thiết bị y tế
Theo anh Cường, tổng chi phí vừa mua xe, vừa hoán cải để hình thành chiếc xe cứu thương lên đến hơn 200 triệu đồng. Sau khi được cấp phép hoạt động, anh Thuận đã tự lái xe về quê, giao cho anh Cường quản lý và có trách nhiệm đưa đón bệnh nhân tại địa phương đi các bệnh viện để khám bệnh khi họ yêu cầu. Để đưa chiếc xe đi vào hoạt động tại địa phương, anh Cường và anh Thuận đã làm việc với UBND xã Trực Đạo và nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao từ Ban lãnh đạo xã. Đồng thời, liên kết với Trạm Y tế xã Trực Đạo bố trí cán bộ y tế đi cùng xe để trở bệnh nhân lên tuyến trên khi cần thiết.
Cuối tháng 6/2016, tại UBND xã Trực Đạo tổ chức lễ khai trương với sự góp mặt đông đảo của cán bộ xã và người dân. Cũng trong lễ khai trương, hội từ thiện xã Trực Đạo đã kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay góp sức để chiếc xe cứu thương hoạt động được lâu hơn. Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng xe cứu thương từ thiện đã đưa đón được 7 bệnh nhân “đi đến nơi về đến chốn”. Trong đó, chuyến xa nhất là Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và gần nhất là Bệnh viện huyện Trực Ninh (thị trấn Cổ Lễ).
Anh Cường vẫn còn nhớ như in về chuyến xe từ thiện đầu tiên khi chở ông Ngô Văn Được (xóm 10, xã Trực Đạo) bị bệnh nặng, khó thở. “Lúc đó khoảng 14h, nhận được cuộc điện thoại từ gia đình ông Được, tôi đã nhanh chóng lái xe cứu thương đến đón ông Được để đưa lên Hà Nội”.
Hay bà Nguyễn Thị Tẹo (xóm 13, xã Trực Đạo) bị ngã được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì chẩn đoán gẫy xương cẳng tay, mới đây nhất là ông Ngụy Hữu Hoán (SN 1954, xóm 11, Trực Đạo) bị tắc nghẽn phổi và phế quản co thắt được đưa lên Bệnh viện Bạch Mai.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Hoán cho biết: Vào ngày 20/8, tôi thấy khó thở và rất mệt nên đã bảo gia đình gọi điện cho anh Cường để đưa lên Bệnh viện trên Hà Nội thăm khám. Rất may xe cứu thương của anh Cường đưa đến bệnh viện kịp thời nên tôi mới qua cơn nguy kịch. Giờ bệnh tình ổn định, tôi được trở về nhà nên rất vui mừng và cám ơn anh Cường”.

Ông Hoán vui mừng khi được trở về nhà
Anh Cường cho biết, nếu tính giá thị trường, một chuyến xe cấp cứu vận chuyển từ xã Trực Đạo lên Bệnh viện huyện là hơn 300 nghìn đồng, lên bệnh viện tỉnh khoảng 700 nghìn đồng, còn lên Hà Nội có giá hơn 2 triệu đồng.
Số tiền đó, không hề nhỏ đối với người nông dân nơi đây. “Việc làm của cậu cháu tôi xuất phát từ chính cái tâm của con người, với mục đích là làm từ thiện cho quê hương, không đòi hỏi tiền công, tiền xăng xe, giúp họ giảm bớt 1 khoản tiền khi đang mang bệnh”, anh Cường cho hay.
Nguồn: Nongnghiep.vn
- Nước mắm Giao Châu
- Cư dân mạng lùng sục củ niễng Nam Định, xuýt xoa với những món ngon thuộc dạng “cực phẩm”
- Chú chó Củ Cải ‘gây bão’ mạng với màn nhớ tên đội bóng, làm toán
- Hóa ra cô gái xinh đẹp và siêu giỏi quê Nam Định này là người đã “chinh phục” được Shark Thanh Hưng cả đời
- Việc Tử Tế: Chàng Trai trẻ Nguyễn Văn Hiếu Giao Thủy Nam Định
- Quất Lâm Biển Gọi khai trương 2016
- Cách làm nem nắm – đặc sản Nam Định thơm ngon
-
Nam Định chuẩn bị đón bằng UNESCO về tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ
-
Chùa Sùng Nghiêm Nam Định
-
Phở gia truyền Nam Định
-
Pro Sports Giao Thủy: Khẳng định sức trẻ
-
Một phụ nữ bị hàng xóm đâm vì tưới cây bằng phân xanh
-
Clip mẹ đẻ “đại chiến” mẹ chồng ở bệnh viện Nam Định: Tôi nhịn bà thông gia nhiều lần rồi, suốt ngày hành hạ con dâu!
-
Liều lĩnh trộm ô tô BMW ở Hà Tĩnh, mang ra Nam Định bán
-
Ẩm thực mẹt quán giữa lòng Thành Nam
-
Buổi sáng ở “vương quốc muối” Bạch Long, Nam Định
-
Làng nghề hoa lụa Báo Đáp
-
Bắt thanh niên Nam Định lên Lạng Sơn mua pháo lậu bán dịp Tết
-
Hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc, dùng bóng cười, thoải mái khoá môi bạn trai trong góc tối
-
Phiên tòa chưa phải cuối cùng cho Đoàn Thị Hương và những nỗi tức giận
-
Nam Định: Bàn giao tàu đánh cá vỏ thép thứ ba cho ngư dân
-
Công Viên Tượng Đài Cố Tổng Bí Thư Trường Chinh