Trần Thị Nam Trân (sinh năm 1996, tại Nam Định) trở thành sinh viên ĐH Sư Phạm TP.HCM được chú ý nhất hiện nay với hơn 40.000 lượt theo dõi trên Facebook.
Sở hữu gương mặt xinh xắn, vóc dáng chuẩn với chiều cao 1m65 và số đo ba vòng lần lượt là 83-58-92, nữ sinh viên năm 3 trường ĐH Sư Phạm TP.HCM đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.
Trân chia sẻ cô “chọn nghề giáo là để nối nghiệp ba mẹ” vì bố và mẹ Trân đang là hiệu trưởng các trường cấp 1 trong thành phố, chị cả của Trân hiện đang là giảng viên đại học.

Nam Trân – nữ sinh viên năm 3 trường ĐH Sư Phạm TP.HCM
Nữ sinh Sư phạm thường xuyên khoe số đo 3 vòng đạt chuẩn: 83-58-92 và chiều cao 1m65 trong những bộ ảnh được chụp theo phong cách gợi cảm trên mạng xã hội. Nam Trân nhận được nhiều lời khen từ bạn trẻ nhưng cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ người xem. Nam Trân nhận mình là cô gái hiện đại, mê phong cách ăn mặc gợi cảm và có lối sống phóng khoáng.
Nữ sinh bày tỏ quan điểm: “Tôi nghĩ làm gì cũng được, miễn sao khi đi dạy tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không làm trái quy định. Còn khi ra trường đời mỗi người một tính cách, một sở thích riêng, miễn sao tôi không đi quá giới hạn là được. Tất nhiên, ai cũng có quyền nhận xét và bình phẩm, những gì tốt tôi sẽ tiếp thu. Tôi biết mình không thể sống vừa lòng hết cả mọi người trong thiên hạ”.
Bí quyết giữ da đẹp của Nam Trân là từ lớp 11, cô đã đắp mấy thứ tự nhiên chứ không dùng kem dưỡng da. Cô gái trẻ dưỡng thể bằng cách tắm sữa tươi, bột cám gạo, lòng trắng trứng…
Dù sở hữu vóc dáng khá hoàn hảo nhưng Trân bảo chưa bao giờ cô tới phòng tập gym mà chỉ tập tại nhà theo hướng dẫn trên mạng. Tự nhận mình cũng lười, nhưng Nam Trân bảo “chắc tôi may mắn vì khung xương nhỏ” nên không cần tập luyện quá nhiều mà không phải đau đầu lo cân nặng.
Ngắm một số hình ảnh gợi cảm của giáo viên tiểu học tương lai khiến cư dân mạng “phát sốt”:





- Làm giàu ở nông thôn: Thu tiền tỷ/năm nhờ nuôi gà siêu trứng Brown hướng VietGAP
- Cây hoa giấy cổ thụ dáng “lão mai” có một không hai ở Nam Định
- Trung Thu Tại Nam Định – Có nên đổi mới ?
- Nam Định: Những chuyện kỳ lạ ở một ngôi chùa
- Chuyến đi Huế ‘ba không’ của chàng trai Nam Định
- Nam Định: Miền đất sinh bao đóa hoa quyến rũ say lòng người
- Nam Định: Lễ hội truyền thống hoa- cây cảnh Vị Khê

-
Chủ đầu tư, đơn vị thi công và giám sát đều phải chịu trách nhiệm
-
Phân luồng tuyến xe khách: Sở GTVT Thái Bình, Nam Định lên tiếng
-
Hàng loạt cột điện đổ ở Nam Định: Người dân nghi ngờ là dễ hiểu
-
Sở GD&ĐT Nam Định xây dựng Cổng thông tin điện tử theo mô hình tập trung
-
Bé trai nặng kỷ lục 6,1 kg chào đời ở Nam Định
-
Chuyện thật như đùa ở Nam Định: Người sống nhận lương hưu của người chết suốt 5 năm
-
Dịch vụ “hốt bạc” ở chợ Viềng, trường học thành… bãi giữ xe
-
Tướng Hoàng Kiền: “Tôi đã tìm ra 2 tài khoản facebook đăng tin bịa đặt về biệt phủ và sẽ khởi kiện”
-
Công an tỉnh Nam Định truy nã 3 đối tượng giết người
-
Dậy sóng MV ‘Nam Định trong tôi’ hút hơn 300 ngàn lượt xem
-
Nữ sinh lớp 10 mất tích bí ẩn khi đi tập văn nghệ đã tử vong dưới sông
-
Nam sinh viên đâm thấu ngực bạn vì nghi lấy điện thoại
-
Giao Thuỷ phát triển phong trào thể dục thể thao
-
Nam Định: Bé trai bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng mẹ
-
Nhà thờ Giáo họ Kinh Lũng – Nam Trực Nam Định
