” Hỡi cô thắt dải lưng xanh
Có về Nam Định với anh thì về”
Chiều nhẹ xuống triền đê lộng gió
Thoáng thì thầm hương cỏ hoa may
Hồn thơ Nguyễn Bính vương đầy
Tú Xương còn gọi đò này sang ngang
Người xuôi bến Đò Quan năm cũ
Hồ Vị Xuyên liễu rủ trăm năm
Mĩ Tho ghé lại chợ Rồng
Cô bán hàng xén uốn cong nắng chiều
Dòng sông Đào tình yêu phẳng lặng
Nhớ hội chèo làng Đặng khi xưa
Chợt thương cơn gió đầu mùa
Xui cô hàng xóm giờ chưa lấy chồng
Về Quất Lâm, Thịnh Long biển nhớ
Ghé Giao Cù hương phở nhẹ bay
Đền Trần tháng tám hội này
Em cùng anh sẽ chắp tay nguyện cầu
Về Vụ Bản đêm thâu gió mát
Hội Phủ Giầy điệu hát chầu văn
Nghiêng nghiêng một ánh trăng rằm
Có về Nam Định cùng anh thì về!
– Xuân Thời – 08.03.2015 –


- Nữ sinh Nam Định trường Báo xinh đẹp được khen giống hoa hậu
- Làm thế nào để tránh ùn tắc chợ Viềng
- Trung thu về nhớ bánh nướng, bánh dẻo
- Trực Ninh: Lời đồn rợn tóc gáy về con trăn quẩn quanh trong ngôi đền thờ Mẫu
- Bánh nhãn Hải Hậu – Hương vị ngọt ngào
- Nhà Lưu Niệm Cố Tổng Bí Thư Trường Chinh
- Nam Định: Những kiến trúc Pháp còn sót lại …

-
5 món ngon nổi tiếng ở Thành Nam
-
Nam Định: Trạm xử lý nước thải CCN An Xá đầu tư 30 tỷ đồng vẫn… ô nhiễm
-
Bầu khí chuẩn bị Giáng Sinh tại một số giáo xứ Nam Định
-
Chiêm ngưỡng tượng Phật bằng đồng 150 tấn lớn nhất Việt Nam
-
Kéo dài đôi chân cong như rễ cây giúp ‘Hoàng tử ếch’ đi lại được sau 28 năm
-
Thuyền về kín bến Hải Hậu Nam Định
-
Camera ở Quất Lâm: Hình ảnh nhạy cảm có bị lọt ra ngoài?
-
Nhiều người ở Nam Định nhập viện do nghi ngộ độc
-
Nam Định Nhộn nhịp thị trường Tết Trung thu
-
Nam Định:Thăm khu vườn Thiên chúa độc nhất vô nhị Việt Nam
-
Doanh nhân Thành Nam “thăm hỏi và san sẻ cùng những người vô gia cư”
-
Hàng ngàn người chen chân về đền Trần trước giờ khai ấn
-
Kẻ đánh vợ hờ mang bầu tử vong từng có hai tiền án
-
Nam Định: Đặc Sắc Làng nghề nón lá Nghĩa Châu
-
Rùa biển dài 1,2m bị thương, dạt vào bờ biển Nam Định
