Sinh con vốn đã đủ mọi lo lắng, nhưng sinh đúng dịp Tết thì bà bầu lại càng nặng gánh âu lo hơn.
Mới đây trong một group kín trên facebook, một bà bầu đã đăng tải dòng tâm sự chia sẻ về nỗi lo lắng, trăn trở khi sinh con đúng vào dịp Tết nhận được rất nhiều sự đồng cảm của những bà mẹ đã từng chung cảnh ngộ.
Chi tiết chia sẻ:
“Hơn một tháng nữa là Tết rồi các mẹ ạ. Năm thứ 2 ăn tết nhà chồng vẫn bàng hoàng, hốt hoảng chẳng khác gì tập 1. Chỉ khác là năm nay em có con con rồi, con em dự sinh đúng dịp Tết. Nếu chuẩn ngày thì tầm mùng 2 là sinh thôi. Giờ em vẫn cố đi làm đến sát Tết mới nghỉ. Nặng nề lắm rồi mà vẫn phải cố. Có mẹ nào cũng từng sinh con đúng dịp Tết chưa? Đúng là trăm nghìn mối lo chồng chất.
Nhà chồng em quê Nam Định, Tết nào cũng rình rang ăn to như cỗ cưới. Thôi thì từ sáng sớm đến nửa đêm, đàn bà thì quần quật nấu nướng, dọn dẹp, đàn ông thì khướt lướt rượu chè. Em chẳng bao giờ quên được cái Tết đầu ở nhà chồng. Kiệt sức như bị đi đày. Về quê ăn Tết có 4 ngày em sụt 3 cân.
Năm nay sinh nở em vẫn phải về quê các mẹ ạ, sinh ở quê còn có người chăm. Đẻ thì cứ đẻ mà Tết thì vẫn cứ phải ăn. Em lo lắm. Năm ngoái chồng em bị chuốc cho say chẳng biết trời đất là gì, khéo người ta có khiêng sang Trung Quốc bán cũng không biết. Mà em cá là năm nay cũng lại thế thôi. Chỉ sợ vỡ ối ra đấy, chồng thì lướt khướt, mẹ chồng thì già yếu, ai đưa em đi đẻ đây.
Rồi thì đi đẻ cũng phải có tiền, có bảo hiểm đi nữa thì cũng đủ loại tiền. Mua sắm tã bỉm, rồi tiền viện phí, tiền bác sĩ, đủ các loại tiền. Nhưng tiền góp Tết hai bên nội ngoại cũng không thiếu được. Nhà chồng em ăn Tết linh đình lắm, chỉ riêng tiền mua thực phẩm Tết thôi cũng đã vài triệu, chưa kể bia rượu, bánh kẹo… Chưa gì mẹ chồng đã gọi lên báo trước Tết này gửi bà 5 triệu lo tết. Vợ chồng em lương chẳng được bao nhiêu, thuê nhà chi tiêu ăn uống trên này cũng gần hết. Để ra được ít tiền để đi đẻ thì giờ phải mang về góp Tết. Em lo quá. Nhỡ mà mùng 2 chưa sinh lại sinh mùng 3, mùng 4 thì còn phải lo vài triệu tiền mừng tuổi. Bố chồng em con trưởng, năm nào Tết cũng tụ tập ăn uống nhà em, con cháu vài chục đứa ùa đến cả, chẳng trốn đi đâu được.
Ăn uống chúc tụng ầm ĩ, em năm nay bụng to chắc không ai bắt dọn, nhưng cũng chẳng được nghỉ ngơi. Người ra người vào như cái chợ, chắc em cũng điên đầu mất.
Sao chưa bao giờ em thấy ghét Tết như bây giờ. Sao phải bày vẽ ra cái Tết làm gì, sướng chẳng thấy đâu chỉ thấy ai cũng lao đao, điêu đứng. Sinh con chẳng có mẹ đẻ bên cạnh tủi lắm các chị ạ. Quê ngoại em thì ở Hà Nam. Giá thử sinh ngoài Tết thì kiểu gì mẹ em cũng vào đỡ đần em sinh nở mẹ tròn con vuông. Nhưng đẻ đúng dịp Tết thì mẹ em cũng lực bất tòng tâm. Nghĩ thôi đã trào nước mắt rồi các chị ạ. Giờ em vẫn chưa biết làm sao đủ tiền góp Tết cho mẹ chồng rồi lo tiền đi đẻ nữa đây. Buồn quá.”
Tâm sự của người mẹ này thực sự đã đánh trúng tâm lý của rất nhiều bà mẹ khác cũng cùng chung nỗi niềm sinh con ngày Tết. Bên dưới bài đăng có vô số những bình luận đồng cảm.
Nickname H.T: “Mình cũng dự sinh đúng Tết đây, đang lo sốt vó. Tính sinh trên Hà Nội cho yên tâm mà đúng Tết thì phải về quê rồi.”
“Năm ngoái mình cũng sinh 30 Tết, tủi lắm mẹ nó ạ. Người ta thì súng sính váy áo đi chơi, mình thì ru rú trong viện, chẳng một bóng người.”- nickname K.R.P.
“Cố lên mẹ nó, suy nghĩ nhiều quá không tốt cho con đâu. Mình cũng từng trải qua cảnh này nên rất thấu hiểu. Nhưng yên tâm, nhìn con hạnh phúc quá là bao nhiêu lo lắng nó cũng vơi bớt ấy mà.” – nickname M.M
“Mẹ nó phải bàn trước với chồng và gia đình chồng, quán triệt khoản rượu bia. Chứ lúc ý chuyển dạ mà ai cũng say khướt thì mệt đấy” – nickname J.Q khuyên giải.
Quả thực sinh con vào dịp Tết luôn khiến các mẹ bầu phải cáng đáng thêm nhiều nỗi lo. Dù vậy, các mẹ bầu không nên quá căng thẳng hay lo lắng nhiều, bởi điều đó có thể ảnh hưởng không tốt tới thai nhi. Tốt nhất bạn nên thẳng thắn trò chuyện với gia đình để có phương án chuẩn bị tốt nhất cho kỳ sinh nở của mình.
Theo NQ( VTC.VN)
- Nam Định: Kỳ lạ nơi làm cốc vại chỉ để uống bia hơi Hà Nội
- Phở gia truyền Nam Định
- Nam Định phố lâu… rồi chẳng thấy thơ…
- Du lịch tâm linh Nam Định: Ngôi chùa có tượng đá xanh lớn nhất Việt Nam
- Chú chó Củ Cải ‘gây bão’ mạng với màn nhớ tên đội bóng, làm toán
- Dạo quanh làng tơ Cổ Chất, Nam Định
- Nam Định: Sản xuất cá Koi giống, thu lãi 300 triệu đồng/năm
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại Nam Định
- Nam Định: Bất ngờ người chết ‘đội mồ’ về họp dân cho thuê đất
- Vụ tai nạn tại Nam Định: Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh nói không có công trường cũng sẽ bị tai nạn??
- Hai bà bầu trong vụ đâm xe liên hoàn bị động thai
- Phát hiện thi thể người đàn ông chết dưới sông ..
- Nam Định: Xử án theo hợp đồng miệng của người đã chết cách đây 20 năm
- Liều lĩnh trộm ô tô BMW ở Hà Tĩnh, mang ra Nam Định bán
- Nam Định: Nghi án Công an huyện dựng hiện trường giả, đánh người, ép nhận tội ?
- Chung quanh vụ việc bệnh nhân tử vong do cắt a-mi-đan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
- Nam Định: Hơn 720 em nhỏ được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí
- Nam Định: Điều tra nghi án chồng ngáo đá đánh vợ tử vong
- Xe đầu kéo tông xe khách giường nằm biển nam định, hàng chục người thương vong
- Hơn 200 phật tử Nghệ An tham gia lễ đúc tượng Phật tại Nam Định
- Sổ đỏ được cấp 20 năm nhiều hộ dân vẫn không được UBND giao nhận
- Bệnh viện đa khoa Hải Hậu: Người “giữ lửa” cho bệnh viện top đầu