Thắm khai, mua bột ngọt của Trung Quốc về đóng vào các bao bì mang nhãn hiệu AJi -no-moto rồi tuồn ra thị trường tiêu thụ.
Mới đây, Công an Hà Nam cho biết, vừa bắt quả tang Dương Thị Thắm (41 tuổi, ở xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân), đang vận chuyển 15 kg bột ngọt mang nhãn hiệu AJinomoto nghi là hàng giả, theo thông tin từ CAND.
Thời điểm phát hiện là hôm 21/1, lúc Thắm đang vận chuyển bột ngọt tại địa phận xã Công Lý.

Sau khi mua mì chính Trung Quốc, Thắm đóng vào các bao bì mang nhãn hiệu AJi -no-moto .
Làm việc với Nhà chức trách, Thắm khai nhận mua mì chính Trung quốc loại 25kg/1bao tại Nam Định, sau đó mua vỏ bao nhãn hiệu AJi-no-moto giả cùng máy ép nilong rồi tự đóng gói rồi mang đi tiêu thụ tại các chợ thuộc khu vực Duy Tiên và Lý Nhân.
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
Trước đó, ngày 17/1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Công an TP HCM) phối hợp với Công an quận Bình Tân bắt quả tang Nguyễn Minh Tâm (34 tuổi , trú ở quận 6 ), đang điều khiển xe máy chở 5 bao tải, bên trong chứa bột ngọt nghi giả các thương hiệu uy tín, theo Công an TP HCM.
Làm việc với Nhà chức trách, Tâm khai nhận 49 gói bột ngọt loại 1kg và 148 gói bột ngọt loại 454gr trên đều do Tâm trực tiếp đóng gói tại nhà trọ rồi chở đi giao cho khách.

Bột ngọt giả được Tâm đóng gói tại nhà trọ rồi đem đi tiêu thụ

Số nguyên liệu bột ngọt trôi nổi bị thu giữ.
Khám xét thêm nơi ở của Linh tại phường16 (quận 8), lực lượng chức năng thu thêm 60kg bột ngọt nhãn mác 2 con tôm do nước ngài sản xuất (nguyên liệu được dùng để sản xuất bột ngọt giả), 51kg bao bì nhãn hiệu các loại bột ngọt uy tín được người tiêu dùng ưa chuộng.
Khuê Minh (T/h)
(sohuutritue.net.vn)
- Cô gái mua vịt về ướp rán với chai gia vị nhà nào cũng có, kết quả màu đẹp thịt mềm như nhà hàng
- Nam Định: Phận làm dâu trưởng phải rửa ‘núi’ bát từ năm này qua năm khác mà không biết kêu ai
- Gia đình lo hậu sự cho cụ 85 tuổi, bác sĩ ngăn lại và cái kết không ngờ
- 9X Nam Định khoe sắc đẹp “trong veo” giữa vườn đào
- Chỉ 100k, 9X Nam Định gợi ý mâm cơm cả tuần đuề huề, chồng phải bảo “vợ nấu ít thôi”
- Kỳ Duyên – từ hoa hậu có gu nhạt nhòa đến tín đồ sành điệu
- Nam Định: Gặp lại huyền thoại sống Nguyễn Ngọc Ký
-
Hai mẹ con buôn ma túy chăng bẫy điện dây thép gai quanh nhà
-
Vừa ra tù về tội hiếp dâm lại cùng người tình đi cướp xe ôm
-
Những ‘thánh đường’ tỏa khói ở Nam Định
-
Đậu hoa Thành Nam – Giải nhiệt cùng mùa hè
-
Nam Định: Xây công trình… để bỏ hoang
-
Thi thể phụ nữ trôi sông mất đầu và một cánh tay
-
Vùng sáng biển Hải Hậu Nam Định
-
Phân luồng giao thông dịp chợ Viềng Xuân 2016
-
Phiên tòa xét xử Phan Văn Vĩnh được bảo vệ bằng súng “cực khủng”
-
Người đầu tiên ở Nam Định nuôi lợn sạch bằng thảo dược quy mô lớn
-
Tranh cãi phóng viên VTV “làm màu” khi đưa tin bão số 3 tại Nam Định
-
Hơn 10.000 người đổ về Quất Lâm tắm biển dịp nghỉ lễ 30/4
-
Nam Định: Thêm huyện Hải Hậu xuất hiện dịch tả lợn châu Phi
-
[Chùm Ảnh] Nam Định chủ động phòng chống bão số 3 ( bão Thần Sấm )
-
Nhà thờ Giáo họ Đức Bà