V-League 2018 mới qua giai đoạn rốt đa với 3 vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên nhìn vào những gì mà các đội bóng đã thể hiện, có thể thấy nổi lên 2 ứng viên sáng giá cho 1,5 suất xuống hạng của mùa giải năm nay.
1. Nam Định
Thông thường, một đội bóng tân binh bao giờ cũng được “điểm danh” cho vị trí ứng viên xuống hạng. Tân binh Nam Định năm nay cũng không phải là ngoại lệ khi không có sự tăng cường đáng kể nào về mặt lực lượng (ngoài 2 ngoại binh người Trinidad & Tobago) và hầu như chưa có kinh nghiệm thi đấu ở V-League.

Sức mạnh tinh thần chưa thể giúp các cầu thủ áo vàng sọc hồng (Nam Định) làm nên chuyện ở V-League 2018. Ảnh: VPF.
Ở vòng đấu mở màn, trước một Cần Thơ mùa trước còn đứng áp chót trên bảng xếp hạng, lại có lợi thế được chơi trên sân nhà Thiên Trường, thế nhưng các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã không thể đưa bóng vào lưới đối phương.
2 vòng đấu tiếp theo, thất bại trước các đối thủ già dơ hơn như Bình Dương hay Hải Phòng cho thấy Nam Định là một tập thể có thừa ý chí nhưng còn khá non kinh nghiệm chơi bóng ở đỉnh cao nên đều phải nhận thất bại.
Tân binh của V-League 2018 càng đá càng lộ nhiều điểm yếu về lực lượng và nếu không cải thiện được tình hình ở các vòng đấu tới, mọi chuyện sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.
2. Sài Gòn FC
Bất ngờ lọt vào Top 5 ở mùa giải năm ngoái nhưng năm nay, Sài Gòn đang được đánh giá là 1 trong những ứng cử viên cho 1,5 suất xuống hạng. Nguyên nhân là do đội bóng Sài thành có sự thay đổi lớn ở thượng tầng.

Sự biến động lớn về nhân sự khiến Sài Gòn FC chật vật ở giai đoạn đầu mùa V-League 2018. Ảnh: VPF.
Những sự thay đổi này đã tác động lớn đến tâm lý cầu thủ và gây ra sự xáo trộn lực lượng cho Sài Gòn với sự ra đi của hàng loạt cầu thủ trụ cột ở mùa giải trước như Văn Thuận (về TP.HCM), Văn Đại, Đình Trọng (về Hà Nội),… Cộng thêm những rắc rối về các bản hợp đồng của Trần Vũ, Nsi khiến người ta hoài nghi về khả năng trụ hạng của Sài Gòn ở mùa giải năm nay.
Thực tế cho thấy đúng như vậy. Sau trận hòa trước Quảng Nam trên sân Tam Kỳ, CLB Sài Gòn đã bất ngờ để thua cả 2 trận trên sân nhà trước Than Quảng Ninh và TPHCM với cùng tỷ số 1-2. Với hành trang chỉ có 1 điểm, Sài Gòn đang ở thế dựa chân tường mà nếu lại sẩy chân ở vòng này (làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB.Đà Nẵng) thì áp lực tâm lý sẽ sớm đến với họ.
Mới chỉ dằn túi 1 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên, chặng đường trước mắt đối với Nam Định và Sài Gòn hứa hẹn sẽ rất gian nan. Nếu không cẩn thận 2 đội bóng này nhiều khả năng sẽ bị điểm mặt chỉ tên cho suất xuống hạng vào cuối mùa giải.
Theo BongDa.com.vn
- Quất lâm biển gọi 2016 chính thức khai trương
- 10x Nam Định đa tài, gây thương nhớ vạn ánh nhìn với nụ cười rạng rỡ
- Buổi sáng ở “vương quốc muối” Bạch Long, Nam Định
- Học sinh THPT Lê Hồng Phong biến nóc tòa nhà thành vườn rau sạch
- Nhà thờ Giáo xứ Bách Tính – Nam Trực Nam Định
- Xuân Trường : Hạnh phúc cuối đời của bà cụ đồng nát
- Nam Định: Ông “Trạng non” hai lần đánh giặc bằng bút
-
Tuần lễ Biển và Hải đảo lần thứ 8 sẽ tổ chức tại Nam Định
-
Nhớ mẹ, bé trai đạp xe hơn 100km từ Nam Định lên Hà Nội tìm mẹ
-
Từ bão số 10 cho thấy đê biển Nam Định mong manh
-
Vụ tai nạn đường sắt đã khiến 2 người bị thương nặng tỉnh Nam Định
-
Nam Định ngăn dịch lở mồm long móng lan rộng
-
Nam Định: Khởi tố đối tượng đập phá xe ô tô, hành hung chủ xe
-
Nam Định: Tá hỏa phát hiện thi thể nam giới giữa cánh đồng, bên cạnh chiếc xe gắn máy
-
Những hình ảnh quý hiếm về Nam Định thời thuộc địa (1)
-
Xe khách biển Nam Định 29 chỗ nhồi nhét 73 người, hành khách nín thở trên xe
-
Chùa Linh Ứng – Ngôi chùa của lòng nhân ái
-
Ô tô biển Nam Định đi lùi trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng suýt gây tai nạn thảm khốc
-
Nhà thờ Giáo họ Ngọc Tỉnh
-
Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng – Nam Định): Chủ động phòng chống bão lũ
-
Virus lạ xuất hiện tại Nam Định không phải là virus dịch tả lợn Châu Phi
-
Phở gia truyền Nam Định