Trong số 3 trường hợp khỏi bệnh sáng 30/3, có 1 người trở về từ Mỹ, 1 người từ Anh và 1 nam du khách người Cộng hòa Czech.
Sáng 30/3, BV Dã chiến huyện Củ Chi đã tổ chức trao giấy chứng nhận chữa trị thành công Covid-19 cho 3 bệnh nhân (BN53, BN75, BN89). Trước đó vào chiều 29/3, 4 nữ bệnh nhân khác điều trị tại đây cũng đã khỏi bệnh, về nhà sau 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

11h30 trưa, các bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh từ khu cách ly đến phòng hành chính để làm thủ tục ra viện.
Trong số 3 bệnh nhân được xuất viện sáng nay, nam du khách Cộng hòa Czech (BN53) sau khi phát hiện có triệu chứng nhiễm bệnh, người này đã có ý thức khi tự đến BV để khám, cách ly.

Nam du khách người Cộng hòa Czech thích thú khi đã chữa bệnh thành công.
Quá trình điều tra dịch tễ cho biết, trong thời gian ở Cộng hòa Czech, bệnh nhân có tiếp xúc với người Ý. Ngày 10/3 bệnh nhân nhập cảnh vào Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR 970, quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar). Sau khi vào Việt Nam, bệnh nhân lưu trú tại quận 1, TP.HCM
Bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày 13/3 với biểu hiện ho khan, mệt mỏi. Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, chụp Xquang có dấu hiệu thâm nhiễm 1/3 dưới đáy phổi, được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, sau đó mẫu bệnh phẩm được chuyển về Viện Pasteur TP.HCM, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

3 bệnh nhân vui mừng khi được công bố khỏi bệnh vào sáng 30/3.

Tính cả 3 bệnh nhân khỏi bệnh sáng nay, TP.HCM đã điều trị Covid-19 thành công cho 10 trường hợp.
2 nữ bệnh nhân còn lại khỏi bệnh sáng nay là BN75 (40 tuổi, từ Anh về Tân Sơn Nhất) và BN89 (22 tuổi, du học sinh từ Mỹ về).

Sau khi trở về nhà, các bệnh nhân tiếp tục thực hiện cách ly cho đủ 14 ngày (kể từ thời điểm xét nghiệm âm tính lần 2).

H. (22 tuổi) cho biết lúc biết nhiễm bệnh rất bất ngờ bởi cô không có những biểu hiện hay triệu chứng bệnh. Sau khi từ Mỹ về Tân Sơn Nhất ngày 17/3, nữ du học sinh về nhà, sau đó mới được đưa đi cách ly tập trung.

BS Trần Chánh Xuân – Phó giám đốc Bệnh viện dã chiến Củ Chi cho biết các bệnh nhân được xuất viện sau khi đã hội đủ tiêu chuẩn của Bộ Y tế, khi quay về địa phương sẽ tiếp tục được cách ly đủ 14 ngày.

Nam du khách bày tỏ sự cảm kích đối với các y bác sĩ, nhân viên đã nhiệt tình chữa bệnh cho mình, ông cho biết hẹn một ngày gần nhất sẽ quay trở lại Việt Nam. Sau khi rời BV Dã Chiến Củ Chi, nam du khách sẽ về lại trung tâm TP.HCM, sắp xếp công việc, book vé rồi về nước.

Nói về việc chăm sóc, chữa trị của các bác sĩ, nhân viên tại BV, nam du khách cho biết rất hài lòng, ông cảm thấy hạnh phúc khi được chữa trị tại đây.
- Khát khao được đến trường của cô bé nghèo ở Nam Định
- Gỏi nhệch Giao Thủy Nam Định
- Giới thiệu về nhà thờ Giáo Xứ Đền Thánh Trung Lao
- Đặc sản Nam Định trong thơ ca
- Tốt nghiệp ĐH loại giỏi ngành tài chính ngân hàng, cô gái Nam Định vẫn bị loại khi xin việc vì “nghề này đòi hỏi bạn lúc nào cũng là người sai”
- Trực Ninh: Lời đồn rợn tóc gáy về con trăn quẩn quanh trong ngôi đền thờ Mẫu
- Làng đại gia và nghề đồng nát quý tộc ở Nam Định
-
Nam Định: Đào, quất ‘chết yểu’ trước Tết âm lịch
-
Lễ Thánh Đaminh, ngày hội của ân sủng
-
Nam Định cấp bách gia cố đê sông hồng đón bão số 3
-
Độc đáo nghệ thuật múa Sơn Quân – Trực Ninh Nam Định
-
Tranh cãi phóng viên VTV “làm màu” khi đưa tin bão số 3 tại Nam Định
-
Lật tẩy chân dung nam thanh niên ngất xỉu ‘xuyên Việt’ nhiều năm liền chưa tìm được đường về quê, giả khuyết tật lừa người
-
TT Y tế huyện Ý Yên: Hãi hùng cảnh rác y tế lẫn trong rác sinh hoạt
-
Cố băng qua đường sắt dù barie đã đóng, người đi xe máy suýt mất mạng
-
Nam Định: Đám cưới có cả banner liệt kê ca sĩ hát khiến người đi đường cứ ngỡ là show âm nhạc
-
Vụ cột điện 220KV làm bằng Bêtông trộn… đất: Nhà thầu tự đào móng công trình, lấy mẫu xét nghiệm
-
Chùa Cả – Nam Định
-
Những biệt thự triệu đô của làng nghề gỗ tại Nam Định
-
Ôtô đâm hàng loạt xe chờ đèn đỏ ở cửa ngõ Sài Gòn
-
Nam Định thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng từ cơn bão số 1
-
Vụ “Cưỡng đoạt tài sản” tại Trực Ninh, Nam Định: Còn sót người, lọt tội?