![]()
(PLO)- Đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 tại thị xã Kiến Tường (Long An), Trung úy Nguyễn Đình Thông nhận được tin cha anh qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác.
Trung úy Nguyễn Đình Thông đang là Đội trưởng Đội vũ trang Đồn Biên phòng Thạnh Trị, BĐBP Long An.
Chiều 2-4, khi đang cùng đồng đội làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 tại ấp 2, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường (Long An), anh Thông nhận được tin người cha kính yêu đã qua đời.
Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Thạnh Trị đã tổ chức lập bàn thờ vọng ngay trước chốt kiểm soát mà anh Thông và cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ.

Trung úy Nguyễn Đình Thông bái vọng cha trước bàn thờ được lập vội-nơi a nh và đồng đội đang làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV
Bàn thờ nhỏ, đơn sơ với lọ hoa tươi, trái cây, bát nhang… được lập vội ngay trước lán anh em đang đóng quân. Người lính biên phòng mang khăn tang trắng lặng lẽ cúi đầu tiễn biệt, xin cha tha thứ vì không thể trở về gặp cha lần cuối. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, chưa kể đến nếu trở về khả năng sẽ mang thêm mối lo cho gia đình.
Theo tìm hiểu, Trung uý Thông là người con của mảnh đất Hà Tĩnh. Anh là con cả, sau anh còn có một em gái. Mẹ anh Thông là giáo viên, cha anh nguyên là cán bộ Hải đội 2, BĐBP Hà Tĩnh.
Cũng ngay trong chiều 2-4, lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Long An cùng cấp ủy, Ban chỉ huy đơn vị đã trực tiếp gặp gỡ và động viên anh Thông vượt qua nỗi đau thương, mất mát này.
Trung úy Thông tâm sự bản thân anh là con trai trưởng trong nhà, khi nhận tin cha mất trong lòng muốn được về nhìn ông lần cuối nhưng vì nhiệm vụ công tác nên chỉ biết tiễn biệt cha từ xa.
“Giờ chỉ mong dịch bệnh sớm được kiểm soát, dập tắt để trở về nhà thắp hương cho cha…”- anh chia sẻ.
Dịch COVID 19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, số ca nhiễm vẫn không ngừng tăng lên từng ngày. Nơi tuyến đầu chống dịch có những y, bác sĩ đang ngày đêm chữa bệnh. Nhọc nhằn không kém là những chiến sĩ biên phòng không quản nắng mưa rõng rã trong rừng sâu dựng lều lán trại, chốt chặn các cửa khẩu biên giới, kiểm tra các đường mòn, lối mở, quyết tâm không để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vì bình yên Tổ quốc hôm nay và mai sau
- Về nơi có nhiều giáo đường đẹp nhất nhì cả nước
- Nam Định: Mùa sứa biển Hải Lý Hải Hậu
- ‘Gái ngây thơ’ gặp ‘trai trong trắng’ gây bão Bạn muốn hẹn hò
- Thảm cúc họa mi trắng tinh khôi ở Nam Định ‘hút’ giới trẻ
- Chùa Keo – quê hương tôi..
- Đền chùa Diêm Điền Thị Trấn Ngô Đồng – Giao Thủy
- Đoàn xe SH trai xinh gái đẹp ‘đầu trần’ đi bê tráp bị CSGT thổi phạt

-
Người đầu tiên ở Nam Định nuôi lợn sạch bằng thảo dược quy mô lớn
-
Nam Định: Làm ca đêm về, người đàn ông tử vong cùng xe máy dưới sông
-
Người dân Nam Định xót xa nhìn ngôi nhà thờ cổ 130 tuổi bị cháy rụi trong đêm
-
Nam Định: Kỳ quái người đàn ông 35 năm nuôi móng tay, vợ phải đút cho ăn
-
Vị Trưởng phòng ‘say nắng’, ‘đền’ 500 triệu qua lời kể của nhân tình
-
Gia tăng tình trạng nông dân bỏ ruộng tại Nam Định
-
Nam Định: Xe giường nằm 40 chỗ bốc cháy rừng rực trong đêm
-
Vụ giết người tại tiệm cầm đồ ở Nam Định: Tạm giữ 4 nghi can
-
Đặc sản Nam Định trong thơ ca
-
Bí mật động trời dưới các trụ điện 220kv: Người dân sẵn sàng cầm cố tài sản để kiểm chứng
-
Đền Am – Di tích Quốc gia mới được công nhận
-
Một phụ nữ bị hàng xóm đâm vì tưới cây bằng phân xanh
-
Hương vị bánh cuốn Nam Định giữa Sài Gòn
-
CA Nam Trực (Nam Định): Triệt phá ổ bạc bằng hình thức xóc đĩa
-
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giao Thủy tăng cường phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm
