HLV Lee Tae-hoon của HAGL và trợ lý Nguyễn Văn Dũng bên phía Nam Định đã có những tranh cãi nảy lửa liên quan tới chất lượng mặt sân Thiên Trường trong trận đấu tối 23/5.
“Hiệp một, chúng tôi hòa nhập chưa tốt. Tôi nghĩ rất khó để đưa lý do này ra biện minh. Tuy nhiên, mặt sân không được tốt đã làm ảnh hưởng tới cầu thủ, khiến HAGL không thể đá theo cách của mình. Đó là lý do chúng tôi thua trận này”, HLV Lee Tae-hoon của HAGL mở đầu cuộc họp báo sau trận thua Nam Định tại vòng loại cúp quốc gia.

Pha tranh chấp giữa thủ thành Đinh Xuân Việt (trái) và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn khiến cỏ và đất bắn tung tóe. Ảnh: Minh Chiến.
Trận Nam Định – HAGL diễn ra cuối tháng 5, trùng với thời điểm mùa hè bắt đầu. Trước trận đấu, Nam Định và miền Bắc đã trải qua đợt nắng nóng cao điểm. Thời tiết khắc nghiệt khiến chất lượng mặt cỏ sân Thiên Trường bị ảnh hưởng. Trước trận đấu vài ngày, CLB Nam Định đã liên tục tiến hành cải tạo mặt sân để phục vụ thi đấu.
Trước những chỉ trích từ phía HAGL, trợ lý Nguyễn Văn Dũng rất bức xúc: “Sân Thiên Trường luôn luôn được chăm sóc cẩn thận chứ không phải chỉ trận này, chúng tôi mới chuẩn bị. Những người chịu trách nhiệm về mặt sân đã làm việc cật lực, chăm sóc sân tốt thời gian qua. Đương nhiên, để nói mặt sân thực sự đáp ứng được yêu cầu thì khó đấy vì thời tiết nắng nóng quá. Cỏ nào cũng chết chứ đâu chỉ một mình ở Thiên Trường”.
“Bây giờ, hai đội cùng đá một sân, HAGL phải đá sân xấu, thì chúng tôi cũng vậy, sao đổ cho mặt sân được? Sân xấu hay đẹp, thì hai đội cùng chịu chứ, đâu chỉ mỗi Nam Định hưởng lợi còn HAGL bất lợi đâu”, ông Dũng nói.

Sau 3 trận, HAGL đánh mất mặt trận đầu tiên ở mùa giải 2020. Ảnh: Minh Chiến.
Thực tế trên sân cho thấy Nam Định tỏ ra hoàn toàn trên cơ so với HAGL. Đội chủ nhà kiểm soát trận đấu tốt hơn, khiến Nguyễn Tuấn Anh và đồng đội lên bóng cực kỳ khó khăn. Họ giành thắng lợi 2-0 và lẽ ra có thể ghi nhiều bàn hơn.
Ông Dũng tiếp tục: “HAGL đề cập tới chuyện mặt sân. Nếu mặt sân đẹp, cú đá của Rafaelson (một cơ hội rõ ràng của Nam Định – PV) không thể ra ngoài được. Chính cậu ấy nói với tôi là do đệm bóng trúng mô đất nên không có bàn thắng. Mặt sân mà đẹp hơn, thì bàn thắng đến trong tình huống ấy rồi”.
Sau trận này, Nam Định sẽ gặp Quảng Ninh tại vòng 1/8 cúp quốc gia. Còn HAGL trở về Pleiku, chuẩn bị cho chuyến hành quân tiếp theo tới Hàng Đẫy của CLB Hà Nội đầu tháng 6.
- Dấu ấn văn hóa thời Trần ở Nam Định
- Nam Định: Ung thư giai đoạn cuối vẫn sống thêm được 12 năm nhờ thực phẩm sạch
- Vụ Bản: Thôn quê đẹp yên bình trong ngày đầu năm mới
- Biển Thịnh Long Nam Định
- Kỳ Duyên mặc đầm xuyên thấu, khoe dáng đẹp như tượng
- Cô giáo trẻ Nam Định vay tiền giúp người yêu thẩm mỹ đổi đời
- Ngắm nhà thờ bị biển nuốt chửng có 1-0-2 tại Nam Định

-
Nam Định: Xây công trình… để bỏ hoang
-
Nam Định: Không khí rộn ràng của làng làm đèn ông sao Báo Đáp
-
Bố nghi phạm vụ người phụ nữ tử vong dưới cống nước: Không hiểu chuyện gì xảy ra
-
Nam Định miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh
-
Vụ con trai ôm xăng đốt bố ở Nam Định: Người thân kể lại giây phút kinh hoàng
-
Hương thơm mắm cáy Hoành Nha – Nam Định
-
Vụ giang hồ truy sát ở Nam Định: Lời kể hoảng hồn của người vợ
-
Nam Định: Dính phốt khoe “của quý”, một đối tác đã hủy hợp đồng với “chủ nhân” trạm BOT Mỹ Lộc
-
Xuân Trường:Lĩnh án 8 năm tù vì gây tai nạn giao thông làm 5 người chết
-
Làng rèn Vân Chàng – Nam Trực Nam Định
-
Nam Định: Phát hiện cây dọc mùng khổng lồ cao chạm trần nhà, lá che kín cả một chiếc Exciter
-
Ấm lòng bát phở đêm giá 5 nghìn giữa thời bão giá ở thành phố dệt
-
Dạo quanh làng tơ Cổ Chất, Nam Định
-
Nam Định: Nông dân tranh thủ ‘vớt vát’ lúa mùa
-
Hồ Truyền Thống – Công Viên Tức Mặc Nam Định
