Nguyễn Văn Tùng (30 tuổi), kẻ bị truy nã 12 năm qua về tội Giết người, Cướp tài sản đã bị bắt. Nạn nhân của vụ án là ông Nguyễn Văn Phi (61 tuổi), người lái xe ôm.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã bắt được Nguyễn Văn Tùng (30 tuổi), kẻ bị truy nã 12 năm qua về tội Giết người, Cướp tài sản. Theo Zing News, Tùng là bị can trong một vụ án mạng xảy ra từ cuối năm 2008. Kẻ này đã lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, sử dụng cả tên giả để tránh bị phát hiện.
Ngày 15/6/2020, trinh sát Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ được Tùng, khi bị can đang trốn ở tỉnh Bình Phước. Tại cơ quan công an, Tùng đã khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Chân dung đối tượng. Ảnh: Zing
23/6, chị Nguyễn Thị Hiền con gái của nạn nhân chia sẻ với PV báo Tổ Quốc: Kể từ ngày cha của chị, người đàn ông trụ cột mất, gia đình chị đã phải trải qua những ngày vô cùng khó khăn, mòn mỏi chờ đợi Công Lý
“Trong suốt 12 năm qua, gia đình hung thủ không hề đến thăm hỏi thắp hương cho cha tôi, sáng hôm qua, công an đến nhà tôi thông báo về việc đã bắt được đối tượng truy nã. Dù họ biết đã bắt được con họ sau 12 năm bỏ trốn nhưng họ vẫn bán hàng ngoài chợ coi như không có chuyện gì. Sau đó có người khuyên họ sang nhà tôi thắp hương nhưng họ vẫn nhất định không. Vì họ cho rằng con họ không phải là người gây án, gia đình tôi rất phẫn nộ”, chị Hiền chia sẻ.
Qua điều tra, công an xác định vào 19h ngày 10/10/2008, ông Phi được Nguyễn Văn Tùng (SN 1990, trú tại khu 4B, thị trấn Cồn), thuê chở ra thị trấn Thịnh Long. Khi đến khu vực vắng vẻ, Tùng dùng dao sát hại tài xế xe ôm và cướp chiếc xe máy rồi bỏ trốn.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tùng về tội Giết người, Cướp tài sản. Tuy nhiên sau đó Tùng bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng
- Điền Xá Nam Định: Thú chơi đại gia thua hết nông dân
- Độc đáo ngôi chùa cổ lai thánh đường Công giáo ở VN
- Giao Thủy: Lạ lùng bé 1 tuổi cứ cất tiếng khóc như tiếng mèo kêu
- Phải đi làm thêm, chàng sinh viên Nam Định vẫn trả lại 320 triệu đồng cho người bỏ quên
- Điều Thú Vị Gì? Khi Đặt Chân Về Làng Nghề Hải Minh, Nam Định
- Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu – Nam Định
- Phở gia truyền Nam Định
-
Nữ sinh lớp 8 ở Nam Định ‘mất tích’ đã được tìm thấy ở Hà Nội
-
Nam Định: Hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông trước chùa Linh Ứng
-
Tuần lễ Biển và Hải đảo lần thứ 8 sẽ tổ chức tại Nam Định
-
Mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên lên tiếng sau khi bị vợ tài xế taxi “tố” con gái văng tục
-
Tuyệt đẹp với cung phượt nhà thờ đổ tại Nam Định
-
Nam Định: Dùng cân xách tay xử xe quá tải né trạm
-
Tasco 6 lên tiếng về thông tin trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại vào 1/3
-
Vỡ nợ khoảng 50 tỷ ở Nam Định: Nhiều người bỗng dưng thành con nợ
-
Mùa tôm thuyền trứng
-
Thêm hàng chục công nhân công ty da giày Nam Định nhập viện
-
Đám cưới tiền tỷ rước dâu bằng máy bay của cô gái Nam Định
-
Hiệu trưởng tự tổ chức thi cao học bị bãi miễn chức vụ
-
Nam Định: Bỏ nghề lương cao… lên nóc nhà bán cá gác bếp
-
Hải Hậu (Nam Định): Người dân ‘chết mòn’ vì lò nấu, tái chế nhôm gây ô nhiễm
-
Đi chợ Viềng “mua” lộc đầu năm