Trên một chiếc cầu cũ kỹ ở tỉnh Nam Định bỗng dưng xuất hiện 2 quán tạp hóa do người dân tự lập ra để bán hàng. Những quán hàng tạp hóa này lấn chiếm phần lớn diện tích mặt cầu, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao.
Trên một chiếc cầu cũ kỹ ở tỉnh Nam Định bỗng dưng xuất hiện 2 quán tạp hóa do người dân tự lập ra để bán hàng. Những quán hàng tạp hóa này lấn chiếm phần lớn diện tích mặt cầu, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao.

Việc buôn bán trên lòng cầu gây cản trở phương tiện giao thông qua lại. Ảnh: H.N
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tình trạng này đang xảy ra tại cầu Thức Khóa trên tỉnh lộ 51B, nối giữa xã Hải Nam (huyện Xuân Trường) và xã Giao Thịnh (huyện Giao Thủy), tỉnh Nam Định. Cầu Thức Khóa dài 57,8m, rộng 8m và trông khá cũ kỹ. Hai hàng tạp hóa này đã lấn chiếm một diện tích khá lớn khiến ô tô con, xe tải di chuyển qua cầu rất khó khăn. Nếu không tập trung cao độ, rất dễ xảy ra va quệt hoặc đâm vào khách đang mua hàng tại hai địa điểm trên cầu, trong khi đó, phương tiện qua lại trên chiếc cầu này mỗi ngày rất lớn.
Tại thời điểm PV có mặt, rất nhiều người tới mua hàng ở quán tạp hóa đầu cầu phía xã Giao Thịnh, xe máy, xe đạp dựng tràn ra giữa mặt cầu khiến các phương tiện khác lưu thông qua đây rất khó khăn. Theo lời chủ cửa hàng, bà mở hàng tạp hóa này đã được 9 năm. Trước đó, bà từng mở cửa hàng ở gần nhà nhưng khá ế ẩm, từ khi chuyển lên mặt cầu Thức Khóa thì hàng bán rất chạy.
Vừa bán hàng trên mặt cầu, chủ hàng tạp hóa này còn căng vải bạt chiếm một diện tích lớn trên mặt cầu rồi quây lại như một quầy bán hàng kiên cố. Các chồng ghế nhựa dành cho khách ngồi ăn uống và mua hàng đặt ngay trên cầu, chưa kể rác thải như vỏ hoa quả, chai nước ngọt cũng được xả vô tư ngay cạnh quán.
Tại đầu cầu phía xã Hải Nam cũng xuất hiện một điểm bán nước nhưng quy mô nhỏ hơn, bày bán chủ yếu nước ngọt và thực phẩm khô.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tưởng – Trưởng Công an xã Giao Thịnh xác nhận sự việc. Ông Tưởng cho biết 2 hộ dân tự ý mở quán bán hàng trên cầu Thức Khóa, một người trú xã Hải Nam (huyện Xuân Trường), một người trú xã Giao Thịnh (huyện Giao Thủy). Hai hộ này mở bán hàng tạp hóa trên cầu nhưng không thường xuyên, lực lượng công an xã Giao Thịnh đã nhắc nhở các hộ dân thu dọn hàng hóa lấn chiếm lòng cầu nhưng sự việc vẫn chưa dứt điểm.
Nguồn: danviet
- 10x Nam Định đa tài, gây thương nhớ vạn ánh nhìn với nụ cười rạng rỡ
- Nam Định: Chắp cánh ước mơ cho trẻ thiệt thòi
- ‘Thưởng nóng’ cho nam sinh quê Nam Định trả lại 320 triệu đồng cho người mất
- Dung nhan “Vạn Người Mê” của cô đồng sinh năm 1994 Quê Tại Nam Định
- Về Nam Định ăn bánh gai Bà Thi ngon nức tiếng
- Nam Định: nghĩa trang của hơn 14.000 hài nhi bị vứt bỏ và những câu chuyện lạnh người
- Cứ ngỡ Kỳ Duyên ngực lép cho đến khi cô nàng khoe ảnh vòng 1 “lên xuống” thất thường!
-
Nhà thờ Giáo xứ Lã Điền – Nam Trực Nam Định
-
Bí mật động trời dưới các trụ điện 220kv: Người dân sẵn sàng cầm cố tài sản để kiểm chứng
-
Nam Định: Người phụ nữ tử vong sau khi bước hụt lúc xuống xe buýt
-
40 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Khuyến – Nam Định
-
Kẹo Sìu Châu – Văn Hóa Ẩm Thực Việt
-
Nam Định: Đã xác định nguyên nhân công nhân giày da bị ngất xỉu
-
Thịt chó Cầu Vòi và những thương hiệu thịt chó đất Bắc mềm lòng dân nhậu
-
Phòng Công Thương huyện ký thay đổi lộ trình xe khách “giúp” cấp trên
-
Nam Định: Thu gom lợn chết đi bán, bị công an tóm gọn
-
Nam Định – Vùng đất trọn đạo lý, vẹn nghĩa tình
-
Quê Hương Nam Định Từ Trên Cao
-
Thực hư chuyện tung tiền “như mưa” ở Phủ Dầy?
-
Nam Định: Làng có nhiều cha, con cùng là giáo sư
-
Đưa con gái đi khám, người đàn ông hành hung bác sĩ vì ‘không nhiệt tình’
-
Các rạp chiếu phim, kịch tại Thành Phố Nam Định