Sau hơn 2 tháng chăm sóc, điều trị tại BV Xanh Pôn, các bác sĩ đã cứu sống thai nhi bị phá bỏ, được một nhóm thiện nguyện mang đến.
Theo thông tin ban đầu, tối muộn 4/7, một nhóm thiện nguyện đã nhặt được một thai nhi nặng khoảng 1,6kg bị bỏ vào thùng rác của một cơ sở nạo thai trên địa bàn Hà Nội. Tại thời điểm tiếp nhận, thai nhi này ước tính ra đời khoảng 30 phút, tim thai đã ngừng thở.
Lập tức nhóm thiện nguyện đã đem thai nhi đến bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu. Để chứng minh, bác sĩ đã mời công an đến để xác nhận.

Thai nhi được cứu sống kỳ diệu

Nơi chăm sóc bé
Thông tin từ bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh (BV Xanh Pôn, Hà Nội) cho biết, thời điểm nhập viện, bé chỉ nặng 1,6kg, đã ngừng tim, ngừng thở hoàn toàn, toàn thân tím tái, hạ thân nhiệt nặng, chỉ còn 34,8 độ C
Sau 4 tiếng, bé diễn biến xấu hơn, huyết áp tụt, mạch khó bắt. Các bác sĩ tiếp tục cho bé chuyển sang máy thở cao tần HFO (loại máy thở hiện đại nhất cho sơ sinh). Sau 5 ngày thở HFO, bé chuyển thở máy thường. Đến ngày 13/8, bé được cho dừng thở oxy.
Bác sĩ Giang cho biết thêm, ngoài vấn đề về hô hấp, bé còn bị nhiễm trùng rất nặng. Do đó, song song với việc duy trì thở máy, các bác sĩ phải cho bé sử dụng kháng sinh liên tục trong vòng 5 tuần để cải thiện tình trạng này.
Trước đó, tại buổi bàn giao bé trai sơ sinh được cấp cứu sau khi mẹ bỏ vào khe tường cho gia đình, bác sĩ Giang cũng chia sẻ, với trẻ sinh non (dưới 38 tuần) tại các BV sẽ được hỗ trợ sau sinh bằng việc ủ ấm, hút dịch mũi họng, làm thông thoáng đường thở… Tuy nhiên, em bé này lại là trường hợp nạo phá thai.

Bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh (BV Xanh Pôn, Hà Nội)
Vì thế, người phá sẽ làm mọi cách để đưa trẻ ra ngoài, không thực hiện nhẹ nhàng, khéo léo như các ca đỡ đẻ bình thường. Khi chào đời, bé cũng không được áp dụng các biện pháp hỗ trợ nên diễn tiến rất nặng, ngừng tim, ngừng thở chỉ sau 30 phút. Tuy nhiên, cũng may là nhóm thiện nguyện phát hiện kịp thời và đưa đến BV nên bé đã được cứu sống.
Về các di chứng có thể gặp phải, bác sĩ Giang cho biết, trẻ sinh non có thể gặp di chứng về mắt, có thể gây mù lòa, giảm thị lực. Tuy nhiên, em bé này đã được BV kiểm tra và xác định, không có biểu hiện tổn thương.
Hiện tại, sức khỏe của bé đã ổn định. Bé đã có thể tự thở, tỉnh táo, hồng hào, tự bú, nặng 2,6kg. BV đang làm thủ tục để đưa bé đến trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố.
- Tên gọi kẹo Sìu Châu bắt nguồn từ đâu?
- Thịt chó: Ngon ít sợ nhiều!
- “Cụ” hoa giấy dáng “siêu phàm”, còi dí mà giá hơn 100 triệu ở Nam Định
- Trăn về ‘ngự’ tại ngôi đền ở Nam Định, mặc khua chiêng gõ trống vẫn ‘mắc võng nằm chầu’
- Chuyện ít biết về quá trình hoàn thiện tiêu bản ‘cụ rùa’ Hồ Gươm
- Chuyện ba phụ nữ trông nghĩa trang giữa quê lúa
- Xuân Trường: Gặp lại người làm kèn khổng lồ đạt Guinness
-
Nam Định: Triệt phá ổ nhóm chuyên cướp tài sản tại các khu công nghiệp
-
Ý Yên (Nam Định): Cổng làng nằm trên đường, vì sao bị coi xâm phạm di tích?
-
Chàng trai Nam Định làm giàu từ muối
-
Dệt may Nam Định bị phạt 200 triệu đồng
-
Chùa Linh Ứng – Ngôi chùa của lòng nhân ái
-
Bún Riêu Cua Nam Định
-
Nam Định:Gia đình bệnh nhi tử vong oán bệnh viện chậm chuyển tuyến
-
Nam Định: TAND huyện không tuân thủ Bộ luật Tố tụng Dân sự
-
Đặc sắc trống hội cà rùng ở Hải Hậu
-
Vừa “nhảy” xe máy, kẻ trộm cắp có nhiều tiền án tiền sự đã bị CSGT khống chế
-
40 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Khuyến – Nam Định
-
Nam Định: Truy tìm nhóm côn đồ cầm kiếm tự chế vào nhà dân đập phá tài sản
-
Giao Thủy: Đi đám cưới bạn về, cô gái trẻ mất tích bí ẩn
-
Sở GD&ĐT Nam Định xây dựng Cổng thông tin điện tử theo mô hình tập trung
-
Băng cướp Sài Gòn hoạt động táo tợn tại Nam Định