Những hình ảnh đầu tiên vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 qua trực thăng tiếp cận khu vực những người mất tích và tham gia cứu hộ.
Ngày 14/10, lực lượng cứu hộ lên đường vào thủy điện Rào Trăng 3 cứu nạn. Khoảng 10h sáng cùng ngày, trực trăng có mặt tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) và đang bay về hướng thủy điện Rào Trăng 3.
Lực lượng chức năng đã khẩn trương tiếp cận khu vực những người mất tích khi tham gia cứu hộ và nhóm công nhân gặp nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, Thừa Thiên – Huế).
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh quân chủng phòng không không quân đã gọi về Bộ Tư lệnh báo cáo tình hình, khi bay vào khu vực hiện trường thì đã thấy người trong khu vực thủy điện. Trực thăng tiếp cận khoảng 30 mét và thả một số nhu yếu phẩm, hàng hóa y tế cho những người đang mắc kẹt.
Khu vực này là hẻm núi, tầm nhìn hạn chế, đang có sương mù. Ngoài ra khu vực này bị sạt lở rất nghiêm trọng, kéo dài. Một trực thăng khác cũng đang chuyển hàng để tiếp tục di chuyển lên thủy điện Rào Trăng 3.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đã khiến hàng chục người gặp nạn. Trong đó có 17 công nhân của công ty thủy điện và 13 người trong lực lượng cứu hộ gặp nạn, mất tích.
Trước đó, sau khi nhận được tin báo của người dân vào lúc 12h ngày 12/10 về sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (thuộc địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế); Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra thông tin và có phương án cứu hộ cứu nạn kịp thời, đoàn gồm có 21 người.
Tối cùng ngày, trên đường di chuyển đến hiện trường, đoàn đã tạm nghỉ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Vào lúc 24h ngày 12/10 xảy ra sự cố sạt lở tại khu vực đoàn đang tạm nghỉ, có 8 người thoát ra khỏi khu vực sạt lở, còn 13 người hiện tại mất tích, chưa liên lạc được.
- Hai câu chuyện ở vùng đất học Nam Định
- Đón Bình Minh Trên Biển Vắng Bên Nhà Thờ Trái Tim
- Đám cưới quê hoành tráng với mâm cỗ chỉ 2,6 triệu đồng 16 món khiến dân mạng xuýt xoa
- Món ngon Thành Nam nhắc đến là thèm
- Nhà Thờ Phú Nhai – Vương Cung Thánh Đường
- Chỉ 100k, 9X Nam Định gợi ý mâm cơm cả tuần đuề huề, chồng phải bảo “vợ nấu ít thôi”
- Chùm ảnh ấn tượng về cô giáo Siêu Mẫu tại Nam Định 2
- Xôi chiên làm nhanh, vị mới lạ
- Công nhân Công ty TNHH Yamani Dynasty trở lại làm việc
- Đổi thay trên quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh
- Đền Trần, cướp phết, hội Gióng sẽ văn minh hơn?
- Để tránh nạn ‘cướp lộc’, đền Trần sẽ thu dọn đồ cúng ngay sau lễ
- Đầu xuân đi chợ Viềng mua may cầu lành
- Đại nhạc hội ‘Quất Lâm biển gọi 2016’ ngập tràn âm nhạc và ánh sáng
- Giao Thủy: Lạ lùng bé 1 tuổi cứ cất tiếng khóc như tiếng mèo kêu
- Đi tìm con trốn nhà đi chơi, bị dân vây giữ vì nghi bắt cóc trẻ em
- Tránh ô tô tải sang đường, xe khách tuyến Nam Định-Lào Cai lao thẳng vào quán cơm
- Nam Định bắt đầu có mưa lớn, miền Bắc cảnh báo lũ quét
- Nam Định: Người phụ nữ tử vong sau khi bước hụt lúc xuống xe buýt
- Quay lén phụ nữ trong nhà vệ sinh, gã ‘biến thái’ bị phạt 200 nghìn đồng
- Chả cá Hùng Vương – ‘thương hiệu vàng’ của đất Thành Nam
- Thi thể phụ nữ trôi sông mất đầu và một cánh tay