Mang vẻ đẹp cổ kính với những nét kiến trúc độc đáo, 4 nhà thờ dưới đây sẽ mang lại cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị và những tấm hình cực chất.


Nhà thờ Phú Nhai: Là một trong những nhà thờ có diện tích lớn và rộng nhất Việt Nam, nhà thờ Phú Nhai mang phong cách kiến trúc Gothic của dấu ấn Tây Ban Nha, sau đó được xây lại theo phong cách kiến trúc Gothic Pháp.


Nhà thờ có chiều dài 80 m, chiều rộng 27 m, có hai tháp chuông cao 44 m. Đến đây, khi du khách đứng trên ngọn tháp cao sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh của huyện Xuân Trường. Ngoài ra, từng ngóc ngách của nhà thờ đều lên hình rất đẹp, thơ mộng tựa trời Tây.




Nhà thờ Hưng Nghĩa: Được xây dựng từ năm 1927, trùng tu lại năm 2000, nhà thờ Hưng Nghĩa có cấu trúc của một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ.


Xế chiều là khoảng thời gian chụp ảnh đẹp nhất ở đây, không gian bên ngoài nhà thờ là góc sống ảo được nhiều bạn trẻ yêu thích, bởi chỉ cần đứng vào khung hình chắc chắn bạn sẽ tạo nên nhiều tấm hình lộng lẫy, cực chất.


Nhà thờ Lớn: Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Nam Định, nhà thờ Lớn có kiến trúc đơn giản song vẫn toát lên vẻ uy nghi, tráng lệ. Nhà thờ có một quảng trường rộng, bồn hoa, tượng đài Đức Mẹ Maria kim loại, sân hành lễ và đường kiệu. Từ lâu, nhà thờ đã trở thành biểu tượng đặc trưng mà bất kỳ du khách nào cũng không thể bỏ qua khi đến Nam Định.

Nhà thờ Kiên Lao: Được trang trí bằng các bức tượng đắp nổi, nhà thờ Kiên Lao có lối thiết kế phỏng theo nhà thờ Đức Mẹ Bùi Chu. Nhà thờ được xây dựng bởi sự quyên góp của người dân theo Đạo, do bàn tay của nghệ nhân từ những gia đình nông dân trong vùng.


Nhà thờ lớn với mái hình cầu vòm rộng, tháp chuông cao nằm giữa các thôn làng, bên cạnh có dòng sông xanh mát tạo nên một vẻ đẹp cổ kính, thanh bình. Hai bên nhà thờ có hồ nước và những dãy đèn đường trang nghiêm nhưng không kém phần thơ mộng. Nếu đã đặt chân đến đây bạn đừng quên check-in, bởi từng ngóc ngách của nhà thờ lên hình đều đẹp, vẻ đẹp sang trọng tựa trời Tây.
- Hải Hậu: Đi cà kheo, đánh trồng cà rùng… mừng ngày Quốc Khánh
- Hình dáng Thăng Long giữa lòng Nam Định
- Chào đón rạp chiếu phim hàng đầu Việt Nam – LOTTE CINEMA Nam Định
- Đại An (Vụ Bản) – vùng đất đậm đặc các di sản văn hóa
- Bánh nhãn Hải Hậu – hương vị đồng quê
- Nam Định: địa điểm check in tuyệt vời không thể bỏ qua cho các bạn trẻ vui xuân đầu năm mới
- Nhà thờ Giáo họ Hạ Linh – Xuân Trường Nam Định

-
Phát hiện thiết bị lạ có nhãn “made in China” giấu trong mũ trẻ em
-
Hàng nghìn người dự khai mạc Lễ hội Phủ Dầy 2016
-
Tặng 150 triệu đồng, lội bùn trong vùng lũ, Kỳ Duyên vẫn bị chê ‘làm màu’
-
Ảnh hưởng bão số 10, biển Nam Định nước tràn bờ đê, ngập lụt khắp nơi
-
Lại thêm 1 đám cưới Xa Hoa của cô dâu Nam Định
-
Sở GDĐT tỉnh Nam Định đã cử đoàn công tác về trường Mầm non B Trực Đại điều tra sự việc bé 4 tuổi bị buộc dây treo lên cửa sổ
-
Ý Yên: Ăn tiết canh lợn nhà nuôi, người đàn ông bị liên cầu khuẩn suýt chết
-
Thủ tướng đồng ý xây tuyến đường bộ ven biển qua Nam Định
-
Sôi động lễ hội mừng Tết Độc lập tại Nam Định
-
Băng qua đường sắt không quan sát, xe máy bị tàu hoả đâm trúng khiến 3 người tử vong
-
Chi tiết thương tâm vụ trẻ sơ sinh vứt bên bãi rác
-
Bánh xíu páo Nam Định: Ăn một lần là nhớ mãi!
-
Phiên tòa xét xử Phan Văn Vĩnh được bảo vệ bằng súng “cực khủng”
-
Di tích đền Thượng Lao, đền Xối Thượng và hai vị Đại khoa đời Trần
-
Big C ‘tẩy chay’ trà xanh 0 độ, Dr.Thanh
