TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đang trong tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Trước thực trạng này, Khu công nghiệp (KCN) Bảo Minh, tỉnh Nam Định đã vận động người lao động hiến máu ủng hộ miền Nam ruột thịt.
Ngày 7/8, Công ty CP đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh kết hợp cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định và Viện huyết họcTruyến máu Trung ương tổ chức chương trình “ Một giọt máu đào – Gửi trao hy vọng”.

Ngày 7/8, Công ty CP đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh kết hợp cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định và Viện huyết họcTruyến máu Trung ương tổ chức chương trình “ Một giọt máu đào – Gửi trao hy vọng”.
Là năm thứ 2 từ khi dịch COVID – 19 bùng phát, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh tổ chức chương trình “ Một giọt máu đào – Gửi trao hy vọng”. Năm nay, số lượng người đăng ký hiến máu là gần 1.000 người ở 15 doanh nghiệp, tăng gấp 5 lần so với năm ngoái. Số lượng máu thu được là gần 600 đơn vị máu. Số máu thu được Viện Huyết học truyền máu Trung ương ủng hộ cho TP Hồ Chí Minh.
Chương trình là một trong nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân hiến máu tình nguyện của Hội chữ thập đỏ Việt Nam.
Chương trình giàu tính nhân văn này nhận được sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài, cán bộ và công nhân lao động. Đây là lực lượng nòng cốt, có những người đã nhiều lần hiến máu nhân đạo.

Người lao động tích cực hiến máu ủng hộ các tỉnh miền Nam đang căng mình chống dịch (Ảnh: PV)
Chuyên gia Patil Vijay Narayan, Công ty Dệt Bảo Minh, người Ấn Độ chia sẻ, hiến máu là hành động thể hiện trách nhiệm của người dân dành cho cộng đồng. Đây cũng là việc làm mà cá nhân anh cùng nhiều đồng nghiệp thể hiện tình cảm với Việt Nam, khi mà các tỉnh miền Nam đang phải gồng mình đấu tranh với thách thức từ COVID-19 biến chủng mới.

Mỗi giọt máu trao đi trong bối cảnh này đều hết sức quý giá (Ảnh: PV)
Chia sẻ tại chương trình, bác sỹ Nguyễn Anh Tuấn, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương khẳng định thông thường, bệnh viện chỉ cung cấp máu cho miền Bắc nhưng hiện nay, phải huy động cung cấp cho cả miền Nam do diễn biến dịch bệnh ngày càng căng thẳng, có nhiều thời điểm nguồn máu rất cạn kiệt. Theo bác sỹ Tuấn, nếu ở các khu vực kiểm soát được dịch, các đơn vị tổ chức những buổi hiến máu như thế này rất là quý.
KCN Bảo Minh là 1 KCN kiểu mẫu, được điều hành và quản lý rất tốt nhất là công tác an ninh an toàn phòng chống dịch. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay chưa có bất kỳ ca lây nhiễm nào. KCN có khoảng 14.000 người lao động, tuổi đời bình quân trẻ. Trong khi nguồn cung cấp máu cho người bệnh đang rất khan hiếm trên địa bàn cả nước, nhất là vùng có dịch thì với sự thành công của chương trình “ Một giọt máu đào – Gửi trao hy vọng” lần này là bước khởi đầu quan trọng cho những chương trình hiến máu tiếp theo tại KCN Bảo Minh, tạo tiền đề cho các cuộc vận động công nhân làm việc tại các KCN khác tự nguyện tham gia hiến máu để có thể trao đi những giọt máu ấm tình người.
- Ngắm những nhà thờ Nam Định trong mùa Giáng sinh
- Nam Định: Trao 2.000 suất học bổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng cho học sinh vượt khó, hiếu học
- Nhà Thờ Khoái Đồng – Nét Cổ Thành Nam
- Nam Định: Bà mẹ trẻ mất việc, mất chồng chỉ vì… nặng gần 100kg
- Con trăn ‘mắc võng nằm chầu’ trong ngôi đền Mẫu ở Nam Định giờ ra sao?
- Xúc động câu chuyện cặp đôi câm điếc, xinh đẹp may mắn nhất trần đời
- Tác phẩm dự thi Giải báo chí “Búa liềm vàng”: Gần 40 năm tình nguyện giữ rừng ngập mặn

-
Nam Định: Ô tô con bị xe tải đè nát, 1 người tử vong
-
Bánh xíu páo thành Nam gợi nhớ thời cắp sách tới trường
-
Chùm ảnh: Rùng mình với cảnh thịt bò, bê ngập chợ Viềng
-
Nam Định: Hỗ trợ nông dân 874 tấn hạt giống khôi phục sản xuất sau bão
-
Nam Định “nín thở” chờ cơn bão số 3
-
Bánh đa gấc chợ Ninh – Nam Định
-
Thông tin mới vụ “Đánh người có tính chất côn đồ” ở Nam Trực – Nam Định
-
Nam Định ban hành Công điện khẩn về phòng, chống bão số 2
-
Nam Định: Hồn quê trong hương vị bánh rang Cát Thành
-
Nam Định: Tâm sự của cô dâu được kéo xuồng trong ngày cưới
-
Nam Định tìm cách phát triển du lịch
-
Chi tiết cách làm món bánh nhãn Nam Định ngon
-
Ẩm thực mẹt quán giữa lòng Thành Nam
-
Về làng Giao Cù ăn phở Cồ
-
Nỗi cay đắng của nữ phạm nhân buôn ma túy…
