Để thực hiện phi vụ làm ăn, Phạm Hải Vũ vào Nghệ An rồi ngược lên huyện miền núi để mua hàng. Án chung thân đã được tuyên cho gã đàn ông này.

Bị cáo tại phiên tòa
TAND tỉnh Nghệ An vừa đưa bị cáo Phạm Hải Vũ (SN 1978), trú phường Nguyễn Du, TP. Nam Định (tỉnh Nam Định) ra xét xử sơ thẩm về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Vũ vốn là đối tượng nghiện ma túy. Từ nghiện ngập, Vũ lấn sâu vào mua bán “hàng trắng”. Vũ di chuyển bằng máy bay vào Nghệ An, rồi ngược lên huyện miền núi để thực hiện việc mua bán “hàng”.
13h ngày 9/2/2020, tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Phạm Hải Vũ đã bị công an Nghệ An phối hợp với Bộ đội Biên phòng Nghệ An bắt giữ, tang vật là 4 bánh heroin.
Tại tòa, Vũ thừa nhận mọi hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt.
Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Phạm Hải Vũ án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
- Thủy tinh Xối Trì, nơi sinh ra những chiếc cốc uống bia huyền thoại
- Nhà thờ Giáo xứ Cát Xuyên – Xuân Trường Nam Định
- Tuyệt đẹp với cung phượt nhà thờ đổ tại Nam Định
- Nữ sinh Nam Định trường Báo xinh đẹp được khen giống hoa hậu
- Nhà Lưu Niệm Cố Tổng Bí Thư Trường Chinh
- Đền Bảo Lộc – Nam Định
- Nam Định: Khám phá ngôi làng mang hình cá chép

-
Đạo chích Nam Định trèo tường, chui song sắt, đột nhập nhà dân “khoắng” tài sản
-
Hung thủ chặn đường, chém người ra đầu thú
-
Sắp có cao tốc 12.500 tỷ qua Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định
-
Mùa tôm thuyền trứng
-
Gã “thư sinh” Nam Định khiến trùm Năm Cam câm lặng, phải nhượng đất cắt phần
-
5 món ngon nổi tiếng ở Thành Nam
-
Nam Định: Xe tải mất lái đâm vào hiệu thuốc bên đường
-
Toàn cảnh lễ hội đền Trần trước giờ khai ấn
-
Ở Nam Định thì nên đi chơi những đâu ?
-
Thuê ô tô tự lái, tài xế gây tai nạn liên hoàn
-
Bão chồng bão trên biển, các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định bị ảnh hưởng trực tiếp
-
Xe khách biển Nam Định 29 chỗ nhồi nhét 73 người, hành khách nín thở trên xe
-
Nam Định sẽ tổ chức bầu thêm 37 đại biểu HĐND tại 18 xã
-
Nam Định: Triều cường dâng cao, nhiều ki ốt ngập trong nước
-
Nam Định: Chủ hụi ôm vàng bỏ trốn, cụ bà “gần đất xa trời” trắng tay
