Ngày 16/8, tại Trúc lâm Thiên Trường (Trung tâm Phật giáo tỉnh Nam Định), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ xuất quân tình nguyện tham gia hỗ trợ, phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Long An.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc và Chủ tịch MTTQ tỉnh Nam Định Đoàn Văn Hùng động viên các tăng, ni tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Long An.
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định đã tới dự, động viên các tăng, ni.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”, thời gian qua, đông đảo các chức sắc, chức việc, tín đồ thuộc các tôn giáo trong cả nước đã tình nguyện đăng ký tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó phong trào “Cởi áo cà sa khoác áo blouse trắng phòng, chống dịch”; đăng ký sử dụng cơ sở thờ tự làm bệnh viện dã chiến, khu cách ly cho bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 diễn ra sôi nổi.
Ở tỉnh Nam Định hàng trăm tăng, ni các chùa và tăng, ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh đã đăng ký tình nguyện lên đường, chung sức tham gia cùng các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19. Trong đợt này, có 10 tăng, ni trong tỉnh Nam Định lên đường tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Long An.
Tại lễ xuất quân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đã tặng hoa và quà động viên các tăng, ni lên đường tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Long An.
Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đoàn Văn Hùng đã biểu dương những hành động tốt lành và nghĩa cử cao đẹp của các tăng, ni, phật tử đã kết nối tình nghĩa đồng bào, cùng cả hệ thống chính trị nâng cao tinh thần quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, vì mục tiêu sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Đồng chí Đoàn Văn Hùng chúc các tăng ni sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, phật sự viên thành, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, góp phần cùng các lực lượng và nhân dân tỉnh Long An sớm kiểm soát được dịch bệnh, để xã hội bình an phát triển, cuộc sống được trở lại bình thường./.
- Con mong lắm được trở về Nam Định! Nơi ấm lòng những kỷ niệm quê hương
- Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Quốc Gia : Phủ Quảng Cung
- Đại An (Vụ Bản) – vùng đất đậm đặc các di sản văn hóa
- Nữ sinh Ngoại thương giấu bố mẹ để đi thi điện ảnh
- Yêu 6 năm, kết hôn 2 tháng, cặp đôi này vẫn ‘thiếu nợ’ lời cầu hôn
- Chùm ảnh triển lãm cổ vật Hải Hậu năm 2016
- Tìm hiểu làng nghề chạm khắc gỗ La Xuyên Nam Định

-
Vụ Trưởng phòng điều dưỡng xinh đẹp bị bắt: Diễn biến mới
-
Nam Định: Bé gái bị tàu đâm tử vong khi băng qua đường sắt đi đón em
-
Nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo cho ngư dân Nam Định
-
Nam Định: Xây dựng lực lượng biên phòng, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh
-
Cháy tàu trên Vịnh Hạ Long, 19 du khách thoát nạn
-
Virus lạ xuất hiện tại Nam Định không phải là virus dịch tả lợn Châu Phi
-
Va chạm với xe đầu kéo, nữ sinh tử vong thương tâm
-
Đám cưới cực độc với đoàn xe Dream II Giao Thủy Nam Định
-
Đi đánh ghen cùng con dâu, mẹ chồng cầm dép đập vào mặt con trai: ‘Mày là thằng mất dạy’
-
Vụ án mạng tại Nam Định: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?
-
Xôi xíu và phở bò áp chảo nổi tiếng ở Nam Định
-
Đường vào chợ Viềng tắc “kỷ lục” dài hàng km
-
Tên trộm “ngáo đá”, leo lên nóc bệnh viện đòi tự tử
-
Sát hại bạn gái vì nghi ngờ ngoại tình
-
Đền chùa Diêm Điền Thị Trấn Ngô Đồng – Giao Thủy
