Sau khi đặt tên cho con xong, sản phụ Bùi Thị Hoa (SN 1991, ở Nam Định) lặng lẽ rời khỏi Bệnh viện Thanh Nhàn một mình mà không cho các bác sĩ biết lý do.
Lúc 0h25 ngày 15/10, khoa Sản – Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) tiếp nhận trường hợp sản phụ sinh một bé gái nặng 2,2kg. Sau khi đặt tên cho con xong, sản phụ lặng lẽ rời khỏi bệnh viện mà không cho các bác sĩ biết lý do. Đó là thông tin từ Phòng công tác xã hội – Bệnh viện Thanh Nhàn.
Hiện, bé gái này đã được 13 ngày tuổi và đang được các nhân viên y tế khoa Nhi (Bệnh viện Thanh Nhàn) chăm sóc, nuôi dưỡng.
Ngày 28/10, chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, điều dưỡng Lương Thị Lan Anh (khoa Nhi – BV Thanh Nhàn) cho hay, bé gái được chuyển từ khoa Sản lên vào 10h ngày 16/10.
“Trộm vía, con gái rất ngoan, không mấy khi thấy con khóc. Con cũng chịu ăn và hiện tại không có dấu hiệu bệnh tật hay vấn đề gì bất thường. Ở khoa có vài nhân viên cũng đang có con nhỏ nên bé được các nhân viên cho bú sữa mẹ…”, điều dưỡng viên Lan Anh chia sẻ.

Điều dưỡng viên Lan Anh đang chăm sóc bé Huệ
Sau 13 ngày được các nhân viên y tế tại khoa Nhi – Bệnh viện Thanh Nhàn chăm sóc, cùng với sự giúp đỡ của một số người có lòng hảo tâm, hiện bé gái đã được 3,1 kg.
Trao đổi thêm với PV, các cán bộ, nhân viên bệnh viện cho hay, tình trạng sản phụ sau sinh để lại con không phải hiếm, mỗi năm thường có vài trường hợp sản phụ đẻ con rồi bỏ đi tương tự như trường hợp này.
“Bệnh viện thường quan tâm chuyên môn, miễn làm sao tốt nhất. Còn việc sản phụ tự ý bỏ đi thì rất khó kiểm soát. Chúng tôi chỉ mong sao mẹ tròn con vuông”, một cán bộ bệnh viện chia sẻ.

Hơn 10 ngày tuổi, bé Huệ phát triển bình thường trong tình yêu thương của những người không phải máu mủ ruột thịt
“Tương lai của chúng sẽ đi đâu về đâu, mong các bậc cha mẹ, các tổ chức hãy chung tay quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho các thế hệ trẻ sắp bước vào đời”, một nhà xã hội học chia sẻ.
Nguyễn Huệ – Nguoiduatin.vn
- Bảo tàng Ðồng quê: Giữ gìn hồn quê một thủa
- Khiếp đảm với chồng bát đũa trong 6 ngày Tết về nhà chồng
- Con Móng Tay – Đặc Sản vùng biển Nam Định
- Chàng trai Nam Định mang băng rôn in hình bạn gái, biểu ngữ đến cổng nhà bạn gái để tỏ tình
- Cậu học sinh Nam Định chế ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời chở được 12 người
- Choáng với ‘siêu xe’ độ của thợ vườn Nam Định
- Nghĩa Hưng: Đầu xuân, vua cá bống bớp tiết lộ cách nuôi cá trong ao nhà, kiếm tiền tỷ/năm
-
Vụ bé trai 4 tuổi bị cột dây vào cửa sổ: Hiệu trưởng nhà trường mong dư luận cảm thông cho giáo viên
-
Nhà máy Dệt Nam Định viết tiếp trang sử mới
-
Ai Về Nam Định Quê Tôi
-
Nam Trực: Chất thải nguy hại được chôn lấp bất thường
-
Bé gái hơn 1 tuổi ở Nam Định Bị ô tô húc văng xa hàng chục mét
-
Nam Định: Trạm trộn bê tông Công Tới đe dọa hành lang đê sông Hồng
-
Mẹ nhẫn tâm đẩy con nhỏ ra đường chịu rét ăn xin có bị ‘đeo gông’?
-
Tasco 6 lên tiếng về thông tin trạm BOT Mỹ Lộc thu phí trở lại vào 1/3
-
Đại biểu Quốc hội: Nhiều đàn ông bị vợ đánh, hắt hủi
-
Giao Thủy: Nghi án thanh niên bị đánh chết rồi dựng hiện trường giả tại Giao Thủy, Nam Định
-
Nam Định và Hải Dương cuối tuần này, đừng quên cuộc hẹn tại Lễ hội Bia Hà Nội 2019
-
Nam Định quyết chỉ tuyển công chức học trường công lập
-
Đường vào chợ Viềng tắc “kỷ lục” dài hàng km
-
Cột điện đổ hàng loạt tại Nam Định: Chẳng ai nhận trách nhiệm?!
-
Nam Định: Hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông trước chùa Linh Ứng